Cuộc đọ sức giữa CLB Sài Gòn gặp SLNA diễn ra lúc 17h, nhưng ngay từ 15h, toàn bộ tuyến đường trước sân Thống Nhất đã đông nghịt bởi những chiếc áo vàng của CĐV xứ Nghệ. Lực lượng an ninh đã phải phong tỏa giao thông các tuyến đường trước sân. Người hâm mộ Nghệ An đến từ khắp mọi nơi, có người tận miền Tây cũng dẫn gia đình lên TPHCM để cổ vũ cho đội bóng quê hương.
Do số lượng quá đông, nên các cổ động viên phải rất vất vả mới có thể chen lấn vào được sân. Mỗi khi SLNA thi đấu ở khu vực phía Nam, họ luôn nhận được sự ủng hộ đông đảo của CĐV nhà.
Toàn bộ hai khu vực khán đài C và D đã không còn một chỗ trống. Theo thống kê, đã có khoảng gần 1 vạn CĐV SLNA có mặt trên sân. Họ tạo nên một không khí cổ vũ cuồng nhiệt và sôi động trong suốt trận đấu.
Không chỉ riêng CĐV xứ Nghệ mặc áo vàng, mà những vị khách quốc tế khi chứng kiến cảnh các CĐV đông đảo chen lấn vào sân cũng quyết định vào sân để hòa cùng không khí sôi động trên khán đài.
Những cô gái xinh đẹp luôn là "đặc sản" của đội bóng xứ Nghệ mỗi khi đi thi đấu ở phía Nam. Cả hai cô gái này đều không phải người Nghệ An nhưng vẫn đến sân để tận hưởng không khí bóng đá.
Sự xuất hiện của các cô gái xinh đẹp bên cạnh hàng nghìn CĐV đã tạo nên hình ảnh đẹp trên khán đài sân Thống Nhất.
Khác hẳn với không khí cuồng nhiệt và những hình ảnh đẹp trên khán đài, cuộc đọ sức giữa Sài Gòn và SLNA diễn ra với tốc độ chậm và thiếu những cơ hội rõ rệt khi các tình huống chủ yếu diễn ra ở những pha tranh chấp khu trung tuyến.
Mãi đến phút 87 của trận đấu, trong một pha phản công nhanh, tiền đạo Lima của đội chủ nhà đã có bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về chiến thắng 1-0 cho CLB Sài Gòn. Với chiến thắng này, đội bóng mới chuyển khẩu vào TPHCM leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Trong khi đó, trận thua này khiến cho Quế Ngọc Hải và đồng đội bị tuột xuống vị trí thứ 11 với chỉ 18 điểm.