Dàn thí sinh bị loại ở Đại Sứ Hoàn Mỹ: Thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy?

Bell Shino, Theo Trí Thức Trẻ 12:59 25/12/2020

Một số thí sinh bị loại sớm tại Đại Sứ Hoàn Mỹ đã có động thái chỉ trích ngược lại chương trình.

Đại Sứ Hoàn Mỹ vừa lên sóng được 2 tập nhưng đã xảy ra không ít lùm xùm khi một số thí sinh bị loại "lật kèo" tố ngược lại chương trình thiếu công bằng, ban giám khảo thiếu chuyên môn,...

Trường hợp đầu tiên, ồn ào nhất chắc chắn là Đào Anh - thí sinh bị loại khỏi top 55 trong tập 1 của chương trình. Trước đó, khi Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020 tung đoạn clip nhá hàng về buổi workshop, thí sinh này đã lên tiếng tố Hương Giang và ban tổ chức chương trình thiếu công bằng, chọn thí sinh một cách khó hiểu, đặc biệt có người không cần casting vẫn được vào thẳng top 55. Người đẹp này còn tố Hoa hậu Hương Giang hét giá cát xê lên đến 50 triệu khi được mời tham gia một chương trình của cộng đồng LGBT.

Dàn thí sinh bị loại ở Đại Sứ Hoàn Mỹ: Thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy? - Ảnh 1.

Drama giữa Hương Giang - Đào Anh đã ồn ào ngay từ khi Đại Sứ Hoàn Mỹ chưa lên sóng

Dàn thí sinh bị loại ở Đại Sứ Hoàn Mỹ: Thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy? - Ảnh 2.

Thí sinh này liên tục đăng đàn công kích nàng Hậu và chương trình mình tham gia

Không những thế, sau khi tập 1 lên sóng, Đào Anh còn tố chương trình đã chơi xấu mình, tắt hiệu ứng làm đẹp để lộ khuyết điểm của cô. Trong đoạn livestream trần tình, người đẹp còn gây tranh cãi khi cho rằng siêu mẫu Võ Hoàng Yến thiếu chuyên môn ngồi vị trí giám khảo, liên tục kích người khác loại mình. Ngoài ra, cô còn tiết lộ có chuyện HLV dùng lời lẽ không hay cho thí sinh, có người được ưu ái vì cặp với quản lý thí sinh...

Dàn thí sinh bị loại ở Đại Sứ Hoàn Mỹ: Thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy? - Ảnh 3.

Đào Anh lần nữa thể hiện nỗi niềm bức xúc sau khi bị loại qua đoạn livestream vào tối 13/12

Dàn thí sinh bị loại ở Đại Sứ Hoàn Mỹ: Thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy? - Ảnh 4.

Mới đây nhất, Đào Anh còn khẳng định nếu không có cô lên tiếng chỉ trích, Đại Sứ Hoàn Mỹ sẽ không thể giữ được độ hot

Trường hợp thứ hai là Mây Phạm (Chánh Tính) - thí sinh đã trượt khỏi top 55 ngay từ tập đầu tiên. Tương tự Đào Anh, Mây Phạm cũng cho rằng chương trình thiếu công bằng, còn đăng đàn với dòng trạng thái: "Không tiền thì đừng nói 2 chữ 'CÔNG BẰNG'". Được biết, Mây Phạm trước đó cũng là một fan của Hoa hậu Hương Giang, thế nhưng sau đó lại quay ngược lại chỉ trích chương trình của nàng Hậu khi mình bị loại.

Dàn thí sinh bị loại ở Đại Sứ Hoàn Mỹ: Thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy? - Ảnh 5.

Dòng trạng thái bị "ném đá" của Mây Phạm

Dàn thí sinh bị loại ở Đại Sứ Hoàn Mỹ: Thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy? - Ảnh 6.

Trong đoạn phỏng vấn hậu trường, Mây Phạm khẳng định mọi người sẽ hối hận khi loại thí sinh tiềm năng như cô

Lê Tiêu Linh có lẽ là thí sinh may mắn hơn 2 thí sinh còn lại khi lọt vào top 15 của chương trình, nhận được cờ xanh từ Dược sĩ Tiến, vào team của "Thánh ca dao tục ngữ" Hoàng Thùy. Tuy nhiên, khi bị loại, cô đã có dòng trạng thái ít nhiều "chĩa mũi dùi" vào Host Hương Giang và Đại Sứ Hoàn Mỹ dù khẳng định không hề có ý đả kích nàng Hậu và chương trình.

Theo đó, Tiêu Linh cho rằng chính vì sự xinh đẹp, thành công của Hương Giang cũng như 2 chương trình mà nàng Hậu tạo ra đã vô tình gây nên những quan điểm hoàn hảo về người chuyển giới trong mắt xã hội. Dòng trạng thái này đã tạo nên những tranh cãi cho rằng Tiêu Linh đang gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng chương trình vì đã bị loại.

Dàn thí sinh bị loại ở Đại Sứ Hoàn Mỹ: Thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy? - Ảnh 7.

Tiêu Linh vừa bị loại trong tập 2 Đại Sứ Hoàn Mỹ

Theo những chia sẻ của Tiêu Linh trên trang cá nhân, Hương Giang sau đó đã chủ động nhắn tin an ủi cô sau những lùm xùm nổ ra. Đối với nàng Hậu, Tiêu Linh là người có lý tưởng và tài năng nên sẽ có cơ hội thành công trong tương lai. Đáp lại, Tiêu Linh vô cùng cảm kích trước tấm lòng của vị Host quyền lực Đại Sứ Hoàn Mỹ. Cô cũng gửi lời xin lỗi vì đã gây nhiều ồn ào ảnh hưởng đến chương trình cũng như từng có nghi ngờ về sự cống hiến của Hương Giang dành cho cộng đồng LGBT.

Dàn thí sinh bị loại ở Đại Sứ Hoàn Mỹ: Thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy? - Ảnh 8.

Đoạn hội thoại ngắn giữa Hương Giang và Tiêu Linh

Ngoài Tiêu Linh có thể được cảm thông, Đào Anh và Mây Phạm lại bị cư dân mạng "ném đá" dữ dội. Đa phần đều cho rằng quyết định của ban giám khảo chẳng có gì phải bàn cãi, những thí sinh "lật mặt" chỉ vì không chấp nhận được kết quả bất lợi, muốn tạo drama để nổi tiếng.

Mỗi cuộc thi, chương trình truyền hình thực tế đều có luật chơi riêng. Ban giám khảo giữ vị trí "ghế nóng" đều có kinh nghiệm chuyên môn nhất định để lựa chọn ai nên đi tiếp, ai nên dừng lại. Khán giả chính là những người có cái nhìn công tâm nhất về các quyết định này. Chuyện không phục kết quả suy cho cùng cũng là ý kiến cá nhân của thí sinh, những lời tố thực hư thế nào có lẽ chỉ có người trong cuộc mới rõ sự tình. Thế nhưng thắng làm vua, thua có cần thiết làm mình làm mẩy như thế?

Ảnh: Chụp màn hình, Internet, FBNV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày