Nguồn lợi từ đại dương có thể là vô tận trong mắt nhiều người nhưng sẽ thật sốc nếu một ngày nào đó đại dương không còn cá cho con người bắt, đó chắc chắn sẽ là một thảm họa “nhân tạo” tồi tệ nhất trong lịch sử.
Dù nhu cầu tiêu thụ thịt cá voi chạm đáy, nước Nhật vẫn bất chấp sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường để cho phép săn bắt cá voi lấy thịt trở lại.
Với việc rút khỏi Ủy ban Săn bắt cá voi quốc tế (IWC), Nhật Bản đã sẵn sàng cho việc đánh bắt thương mại cá voi - một hoạt động được cho là tái hiện cảnh tượng “tàn sát” cá voi trong quá khứ.
Ngày 26-12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố rằng nước này sẽ rút khỏi Uỷ ban Đánh Bắt Cá Voi Quốc tế, tổ chức từng ban hành một bản ghi nhớ về cá voi có hiệu lực từ năm 1986.
Vừa qua, tổ chức hoạt động để bảo vệ động vật biển mang tên Rắn Biển đã đưa ra một video hình ảnh tàu đánh cá Nhật Bản sử dụng cây lao phát nổ để đánh bắt cá voi.
Theo Cục Quản lý ngư nghiệp Giang Tây (Trung Quốc), con cá voi nặng 8 tấn mới được mổ xẻ bên ngoài 1 tòa nhà văn phòng mới đây để lấy thịt làm thức ăn cho chó.
Ngày hôm qua (4/8), hàng chục người dân tại khu vực Judique, Cape Breton, Canada đã nỗ lực giải cứu 16 chú cá voi hoa tiêu sau khi chúng bị mắc cạn trên bờ.
Hình ảnh xác những con cá voi nằm chết la liệt, màu máu "nhuộm" đỏ cả một vùng biển rộng trên quần đảo Faroe, Đan Mạch khiến người xem không khỏi rùng mình.
Mặc dù vấp phải sự chỉ trích và phản đối gay gắt của các nhà bảo vệ động vật và dư luận quốc tế nhưng mùa săn bắt cá voi vẫn diễn ra thường niên tại Iceland, tạo ra những cảnh tượng "đẫm máu" ngoài biển khơi.