Mặc dù đã cắt bỏ một số thú vui nhất định khỏi lối sống của mình, nhưng cuộc sống của cô vẫn luôn ngập tràn niềm vui - điều mà không ít người lo lắng mỗi khi nghĩ tới việc tiết kiệm.
Tôi năm nay 40 tuổi và đặt mục tiêu cho mình là mỗi tháng tiết kiệm được 500 tệ (gần 2 triệu đồng). Tôi đã đạt được mục tiêu trong hai tháng đầu tiên và rất hạnh phúc.
Trong cuộc sống, sẽ luôn có một số khoản mua sắm mà chúng ta mong muốn vào thời điểm đó, nhưng rồi lại hối hận tức thì. Điều đó có thể tùy thuộc vào trải nghiệm sử dụng, khiến chúng ta cảm thấy số tiền chi ra bị lãng phí.
Bạn có nghĩ rằng chỉ cần sao chép chiến lược đầu tư của những người giàu có là cũng có thể trở thành triệu phú? Tuy nhiên thực tế phũ phàng là thị trường chứng khoán không dành cho tất cả mọi người, và việc bắt chước các nhà đầu tư giàu có có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước được.