Đến buổi hẹn hò muộn 10 phút vì kẹt xe, chàng trai sững người vì "thành quả" của cô gái

An Thanh, Theo Phụ nữ mới 19:15 31/12/2023

Cô gái nhanh chóng ăn xong nồi lẩu và thẳng thừng yêu cầu chàng trai trả 2,7 triệu đồng tiền đồ ăn.

Càng gần đến cuối năm, nhu cầu tìm kiếm bạn trai bạn gái của mọi người ngày một tăng cao. Phần vì họ muốn có đối tượng để "báo cáo" vào dịp Tết, phần vì thời tiết lạnh lẽo, có nửa kia cũng là cách để xua tan đi cái u ám, cái lạnh của những ngày này.

Tuy nhiên, đâu phải ai cũng dễ dàng gặp được đối tượng phù hợp. Chưa kể đôi khi họ còn nhọc nhằn vì những cuộc hẹn hò éo le, khó nói vô cùng.

Mới đây, báo chí Trung Quốc đưa tin về câu chuyện hẹn hò của một anh chàng họ Lâm. Vì chưa có bạn gái nên anh được bạn bè giới thiệu để hẹn hò giấu mặt với cô gái nọ.

Cả hai thỏa thuận hẹn nhau ở một nhà hàng. Tuy nhiên do tắc đường, anh đến điểm hẹn chậm 10 phút.

Khi đến nơi, anh ta nhanh chóng xin lỗi người phụ nữ và tỏ ra rất ái ngại vì bản thân đã đến muộn. Nhưng đối tượng của anh Lâm thì dường như không phiền lòng.

Cô đã kịp thời gọi món và ăn hết nồi lẩu trên bàn. Thấy anh đến, cô thủng thẳng nói: "Anh đến muộn rồi, tôi đã ăn xong. Nếu thật sự muốn xin lỗi thì bây giờ chúng ta đi bar. Anh trả tiền bữa ăn đi. Bữa này không đắt đâu, chỉ có 800 NDT (2,7 triệu đồng)".

Đến buổi hẹn hò muộn 10 phút vì kẹt xe, chàng trai sững người vì thành quả của cô gái - Ảnh 1.

Cô gái ăn hết nồi lẩu khi anh chàng xem mắt còn chưa tới.

Mặc dù thái độ của người phụ nữ thật không thể chấp nhận được nhưng anh Lâm vẫn giữ thái độ nhã nhặn rồi bình tĩnh đáp lại: "Lúc này tôi có việc nên không tiện ăn uống nữa. Cô ăn một mình nhé, tôi đi trước".

Lúc đó, anh Lâm rất tức giận. Nếu như tính thời gian thì 10 phút cũng không đủ để cô gái gọi đồ và ăn sạch nồi lẩu như thế. Rõ ràng, anh có đến đúng giờ hay không thì đối tượng hẹn hò này vẫn tự gọi đồ và ăn trước. Đây là hành vi không lịch sự chút nào trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Lúc anh Lâm quyết định ra về luôn, cô gái còn đứng lên hét lớn: "Đừng quên thanh toán hóa đơn đấy. Anh phải trả tiền cho bữa này, anh không đề nghị thì cũng chẳng có buổi gặp mặt này đâu".

Quá ngán ngẩm, anh Lâm đành sờ mũi và trả tiền rồi bỏ về. Chấm dứt buổi hẹn hò không vui và thất bại ngay khi mới bắt đầu.

Đúng là đôi khi có những cách hành xử khiến người ta không thể nào thấu hiểu và chấp nhận được. Một cô gái đi hẹn hò nhưng gọi đồ trước và ăn trước, thẳng thừng yêu cầu đằng trai trả tiền. Nghe thế nào cũng cảm thấy bất lịch sự quá.

Bên cạnh đó, cũng có một cặp đôi khác đi hẹn hò. Sau khi ngồi vào bàn, cô gái gọi hết món này đến món khác. Cảm thấy dường như đối phương "dằn mặt" mình nên mới gọi cả mâm như thế, chàng trai yêu cầu cô gái trả tiền. Lí do bởi tất cả đều là cô gọi, anh chỉ ăn một bát cơm mà thôi.

Cô gái tức giận, buột miệng mắng mỏ: "Tôi đặc biệt gọi mấy món này cho anh, anh còn muốn tôi trả tiền à? Hai món này giá bao nhiêu? Anh 5 tuổi hay sao? Anh lớn hơn tôi 6 tuổi đấy".

Cuối cùng cả hai tranh cãi xem ai là người thanh toán ầm ĩ cả nhà hàng. Đương nhiên, buổi hẹn hò đó cũng kết thúc mà chẳng hề có kết quả tốt đẹp.

Hành trình tìm kiếm được đối tượng yêu đương thật sự không hề dễ dàng. Hi vọng rằng mọi người sẽ có những cuộc hẹn thực sự thành công và tìm được một nửa như ý.