Dispatch phỏng vấn độc quyền Wonho (MONSTA X) sau vụ án chấn động: Tiết lộ tuổi thơ bất hạnh, sa ngã và lý do rời nhóm

Hatoo, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 16/03/2020

Bài phỏng vấn với Wonho được Dispatch chia sẻ vào sáng hôm nay, ngày 16/3.

Theo tin mới nhất từ Dispatch, vào tháng 2 vừa qua, trang săn tin này đã thực hiện một bài phỏng vấn độc quyền với Wonho (cựu thành viên MONSTA X) về những cáo buộc sử dụng cần sa của nam idol trong quá khứ. Tại đây, Wonho đã ngồi lại, trải lòng rất thật về bản thân cũng như những lùm xùm xoay quanh bản thân từ hồi còn đi học cho đến hiện tại. Trong bài phỏng vấn, cựu thành viên MONSTA X cũng khẳng định: "Tôi không hề hút cần sa. Cuộc điều tra đang được tiến hành vậy nên khi sự thật được sáng tỏ, xin quý báo hãy công bố cuộc phỏng vấn này. Tôi muốn xin lỗi, tôi muốn xóa bỏ mọi hiểu lầm và hơn hết tôi nguyện cầu được tha thứ".

Được biết vào ngày 1/11/2019, Wonho bị cô bạn gái "vào tù ra tội" của T.O.P (BIGBANG) - Han Seo Hee cùng hotgirl chuyển giới Jung Da Eun vạch trần hàng loạt "phốt" trong quá khứ, trong số đó có cáo buộc nam idol cùng bạn thân Jung Da Eun sử dụng cần sa vào tháng 10/2013 và dính líu đến Burning Sun. Vào ngày 14/3 vừa qua, công ty chủ quản Starship chính thức đưa ra thông báo minh oan cho Wonho, theo lẽ đó nam thần tượng hoàn toàn trắng án với mọi cáo buộc liên quan đến việc sử dụng cần sa trong quá khứ.

Dispatch phỏng vấn độc quyền Wonho (MONSTA X) sau vụ án chấn động: Tiết lộ tuổi thơ bất hạnh, sa ngã và lý do rời nhóm - Ảnh 2.

Nam idol đã có cuộc chia sẻ thẳng thắn và chân thành với Dispatch.

Cựu thành viên MONSTA X và tuổi thơ bất hạnh trong quá khứ

Trong bài phỏng vấn, Wonho nghẹn ngào trải lòng về tuổi thơ bất hạnh và nghèo khó. Anh cho biết, anh vốn sinh ra trong một gia đình không dư giả về tiền bạc. Lớn lên, anh lại bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt vì nghèo, hoàn cảnh gia đình mỗi lúc một khó khăn còn bố mẹ không ngừng tranh giành tiền bạc. Muốn thoát khỏi viễn cảnh đó, Wonho đã tiếp cận và đi chơi cùng một người anh lớn tuổi trong khu phố. Nam idol cho biết, thời gian sau đó, cảnh tượng ngày ngày bị bắt nạt tại trường học đã dừng lại, bạn bè cùng lớp bắt đầu lảng tránh và tỏ vẻ sợ hãi với anh. Wonho cảm thấy hài lòng vô cùng vì điều đó.

Dispatch phỏng vấn độc quyền Wonho (MONSTA X) sau vụ án chấn động: Tiết lộ tuổi thơ bất hạnh, sa ngã và lý do rời nhóm - Ảnh 3.

Wonho nặng lòng chia sẻ về tuổi thơ bất hạnh từng bị bạn bè bắt nạt, gia đình không hạnh phúc.

Khác với trường học, tình hình ở nhà không hề cải thiện, bố mẹ anh vẫn cãi nhau thường xuyên. Wonho quyết định bỏ trốn và giao du với đám thanh niên gặp rắc rối về pháp luật. Chia sẻ về điều này, Wonho nói thêm, anh muốn chịu trách nhiệm về mọi hành động sai lầm trong quá khứ "Tôi không muốn đổ lỗi cho họ bởi vì đó là lựa chọn của tôi. Nghe có vẻ như một cái cớ, nhưng thời điểm đó tôi hoàn toàn chưa trưởng thành. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã sai. Tôi xin lỗi".

Hé lộ về cuộc gặp gỡ với Jung Da Eun và những tác động tiêu cực từ cáo buộc sử dụng cần sa

Trong năm thứ hai trung học, Wonho đã gặp Jung Da Eun. Anh giải thích "Tôi cùng cô ấy nhanh chóng trở thành bạn thân. Chúng tôi làm việc vô cùng hòa hợp, Da Eun giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều cho giấc mơ trở thành ca sĩ của tôi". Ở độ tuổi 20, Wonho thổ lộ rằng anh luôn cố gắng hết sức để thay đổi và sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ.

Anh chia sẻ: "Tôi thấy những đứa trẻ khác luyện tập như điên, tất cả dường như đều có giấc mơ và hoài bão cho riêng mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi đã sống trong oán hận quá lâu, bởi lẽ đó tôi đã tự thực hiện một lời hứa với chính mình. Tôi sẽ không lãng phí cuộc sống của mình thêm nữa". Wonho thêm vào: "Tôi đã nhảy và hát suốt đêm với các bạn thực tập sinh nhưng tôi chẳng thấy mệt mỏi gì cả, trong đầu tôi khi đó lấp ló ánh sáng của sự hy vọng, hy vọng rằng "tôi làm được", "tôi cũng có một tương lai". Tôi vô cùng hạnh phúc. Thời gian hoạt động nhóm cũng vui vẻ, tôi còn học hỏi được rất nhiều điều trong suốt 4 năm".

Dispatch phỏng vấn độc quyền Wonho (MONSTA X) sau vụ án chấn động: Tiết lộ tuổi thơ bất hạnh, sa ngã và lý do rời nhóm - Ảnh 4.

Cựu thành viên MONSTA X thận trọng chia sẻ về quá khứ với hot girl chuyển giới Jung Dae Eun.

Wonho cũng thận trọng chia sẻ về những tin đồn và cáo buộc đã thay đổi cuộc sống anh thế nào vào năm 2019. Nam idol tâm sự: "Tôi đã phạm lỗi nhưng những vấn đề hiểu lầm xoay quanh câu chuyện của tôi cũng không phải ít. Tất nhiên, tôi hiểu rằng không ai trong chúng ta có thể quay ngược thời gian, càng không phải ai cũng đi sai đường và rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Tôi đã tự trách mình nhiều lắm trong khoảng thời gian bị quản thúc". Wonho thẳng thắn thừa nhận hành vi sai trái của mình nhưng cực lực phủ nhận cáo buộc sử dụng ma túy trong quá khứ. Anh cho biết: "Tôi thừa nhận rằng bản thân có nhiều lỗi lầm trong quá khứ nhưng tôi không bao giờ sử dụng cần sa. Tôi đã giải thích điều này rất rõ ràng với cảnh sát rồi".

Quyết định rời khỏi MONSTA X của Wonho và nỗi "nặng lòng" về người hâm mộ

Vụ án sử dụng cần sa vào năm 2013 buộc Wonho phải rời MONSTA X vào tháng 10 năm 2019. Wonho buồn bã chia sẻ về quyết định này: "Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho album mới. Tôi ghét lắm khi nghĩ rằng MONSTA X sẽ vì tôi mà sụp đổ. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ cách duy nhất để cả nhóm có thể tồn tại được chính là tôi phải rời đi càng sớm càng tốt. Tôi muốn giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể".

Chia sẻ về Monbebe (tên fanclub chính thức của MONSTA X), Wonho nặng lòng tâm sự: "Từ sau khi gặp Monbebe, tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi có thể khẳng định điều này với sự tự tin tuyệt đối. Tôi đã được học thế nào là cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Tôi muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày". Theo Wonho, cuộc sống của anh khi đó chỉ xoay quanh việc luyện tập, ca hát và giao lưu kết nối với người hâm mộ.

Dispatch phỏng vấn độc quyền Wonho (MONSTA X) sau vụ án chấn động: Tiết lộ tuổi thơ bất hạnh, sa ngã và lý do rời nhóm - Ảnh 5.

Nhắc đến người hâm mộ, nam thần tượng không kìm nổi xúc động.

Ngay cả trong các chuyến lưu diễn nước ngoài, Wonho cũng sẽ cố gắng tổ chức các buổi phát sóng dài ba đến bốn giờ với người hâm mộ. Nam thần tượng nghẹn ngào: "Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp đến như vậy. Tôi không hề muốn làm họ thất vọng. Tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người hâm mộ, tôi muốn đáp lại tình yêu của họ. Nhưng…"

Wonho giải thích, đối với scandal anh gây ra, lựa chọn mà anh nghĩ rằng ít đau đớn nhất đối với người hâm mộ chính là rời khỏi nhóm. Cựu thành viên MONSTA X khẳng định: "Tôi đã hứa với họ rất nhiều rằng tôi sẽ ở bên cạnh họ mãi mãi. Vậy mà tôi lại lựa chọn rời đi bằng cách thức thế này. Tôi sẽ luôn giữ họ ở trong tâm trí của mình". Wonho cho biết mọi quyết định của nam idol là phù hợp nhất tại thời điểm đó: "Trước đây, tôi sống với cái tên Lee Ho Seok còn hiện tại tôi sống với cái tên Wonho. Chẳng nhẽ những gì Lee Ho Seok làm trong quá khứ Wonho lại không có liên đới trách nhiệm? Tôi cần phải gánh vác trách nhiệm đó. Tôi đã làm mọi người tổn thương quá nhiều vì những sai lầm trong quá khứ. Tôi thực lòng muốn xoa dịu nỗi đau ấy".

Dispatch phỏng vấn độc quyền Wonho (MONSTA X) sau vụ án chấn động: Tiết lộ tuổi thơ bất hạnh, sa ngã và lý do rời nhóm - Ảnh 6.

"Tôi muốn chịu trách nhiệm cho sai lầm của quá khứ. Tôi đến đây để xin lỗi" - Nam thần tượng chia sẻ trong bài phỏng vấn độc quyền với Dispatch.

Nam idol cho biết, trong cả một khoảng thời gian dài anh không hề ra khỏi nhà, Wonho hiểu đây là cách tốt nhất để tránh gây thêm thiệt hại cho những người xung quanh anh. Cuối cùng Wonho giãi bày: "Tôi không thể quên các người hâm mộ của mình. Giờ đây tôi vẫn sống trong hối tiếc nhiều lắm. Đáng nhẽ ra trước đây tôi cần yêu thương và lo lắng cho họ nhiều hơn mới phải. Lý do tôi tham gia buổi phỏng vấn này cũng vì như thế, tôi đến đây để gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến mọi người".

Nguồn: Soompi