3 sắc thái ngày nào cũng gặp trên mạng xã hội

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 10/12/2015

Không đa dạng như ở đời thực nhưng cũng có kha khá những kiểu “sắc thái” vui buồn bạn có thể bắt gặp trên mạng xã hội. Vậy hãy thử xem bạn thường chọn những kiểu sắc thái nào nhé!

Vui ơi là vui!

Chọn những tấm ảnh tươi sáng đẹp nhất theo kiểu “tường nhà ai người nấy tỏa sáng nhất” hay chọn những clip kèm những dòng chia sẻ hài hước để diễn tả trạng thái cảm xúc hiện tại. Và chắc nếu để ý bạn sẽ thấy những status sẽ kém đi phần sinh động nếu thiếu vài cái Icon mặt cười hay những cụm từ “haha”, “hihi”. Đây là dấu hiệu chắc chắn để biết rằng người bạn của mình đang ở trong tâm trạng chỉ vui là vui, nỗi buồn không ở quanh đây! Bạn có nghĩ sẽ tặng cho họ 1 Like hoặc nếu thân thiết hơn bạn có thể để lại 1 comment chia sẻ ủng hộ trạng thái siêu tích cực đó?

Rõ ràng, nếu là bạn cũng chẳng có lý nào lại không “lây lan” những cảm xúc vui vẻ với mọi người khi bỗng một ngày đẹp trời, ngủ dậy và tất cả mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Biết đâu bạn còn có ý định mời tất cả bạn bè trên mạng mạng xã hội một chầu gì đó nữa ý chứ!

Những status yêu đời và tích cực như vậy cũng giống như nắng ấm của cho những ngày mưa lạnh vậy, sẽ khiến bạn cảm thấy có chút niềm vui nhen nhóm! Dù ảo, dù thật, cũng cố gắng phát huy nó và nhuộm màu "đỏ" tinh thần trên các trang mạng xã hội nhé!

Ngày nào chẳng như ngày nào

Chia sẻ những tin tức hot nhất hay chỉ là một bức hình chú cún đáng yêu mà chẳng có lấy một lời bình; những dòng trạng thái vu vơ, hay chỉ là check- in một nơi nào đó, phòng tập gym, quán café nào đó chẳng hạn… Bạn có từng như vậy?

Khi thật sự chẳng biết nói gì vì cảm xúc rất đỗi bình thình hay rất yên ổn hay chỉ để thông báo với đám bạn rằng internet nhà mình không bị “cá mập cắn”! Bạn có từng như vậy?

Những dòng trạng thái vô thưởng vô phạt, những tâm sự buồn vui cá nhân không rõ nguyên nhân thế này rất dù khó để bạn bè tương tác nhưng cũng đâu sao. Vì cảm xúc con người được ví như những biểu đồ toán hình Sin thôi mà có lên xuống có ngang phè phè thì cũng rất bình thường!

Nếu bạn chọn facebook thật sự là nơi riêng tư chỉ dành cho riêng mình, thì cứ tiếp tục thể hiện, chẳng có gì phải ngại vì đó là “nhà” bạn mà!

Có chút buồn rầu ghé thăm

Vì sao đại đa số người dùng chỉ sử dụng mạng xã hội khi buồn và thất vọng, vì sao vậy? Vì đó là lúc mà chúng ta cảm thấy cần và phải tìm kiếm một sự sẻ chia, một sự quan tâm ấm áp.

“Tôi chán quá!”, “Hôm nay buồn thiệt buồn!”… những dòng status như vậy chẳng những không có lợi mà còn khiến cơn chán hay nỗi buồn của bạn tăng lên bội phần đấy!

Từ giờ, những khi gặp cảm xúc như vậy, tốt nhất hãy tắt máy tính và bước ra ngoài dạo phố, thử ăn 1 que kem mát lạnh tê lưỡi, thử mỉm cười với tất cả mọi người. Và tự nhủ rằng cuộc sống đã mang đến cho bạn những thử thách, những trải nghiệm chỉ để bạn trưởng thành hơn thôi.

 

Nụ cười của bạn đẹp lắm, đừng lãng phí nhé! Hãy cười lên và lan tỏa đến mọi người thông qua cuộc thi “1 2 3… ta cùng toe toét” với sản phẩm kem cá Binggrea từ Đại Thuận Food House tại: https://www.facebook.com/Binggrae.

 Những phần thưởng hấp dẫn sẽ dành cho bạn khi thực hiện đúng những chủ đề được cập nhật liên tục tại Fanpage của Binggrae Việt Nam đấy! Cuộc thi chỉ diễn ra trong 4 tuần thôi, đừng bỏ lỡ nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày