Bằng Kiều và các cây viết trẻ cùng chia sẻ câu chuyện tình yêu

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 29/12/2015

Những câu chuyện về tình yêu, quan hệ gia đình… vẫn được chia sẻ hằng ngày trên các ứng dụng tiện ích và thường thu hút sự chú ý lớn.

Mới đây, nhà văn trẻ Phan Ý Yên, ca sĩ Bằng Kiều, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã đăng tải những đoạn chat gây “sốt”, với hàng nghìn lượt comment và share.

Với nhà văn trẻ Phan Ý Yên, cô đăng tải một đoạn chat Zalo về câu chuyện tình yêu đơn phương của một người bạn gái. Cô gái này được anh bạn lâu năm tỏ tình nhưng lại không có tình cảm với anh kia. Mặc dù vậy, cô cũng không muốn làm anh buồn vì anh là người tử tế.

Từ câu chuyện với cô bạn gái, Phan Ý Yên cũng kể về một lần nghe chương trình quà tặng âm nhạc trên đài phát thanh. Người con trai quyết định tỏ tình trên đài với người bạn gái anh quen 5 năm sau khi cô bạn vừa chia tay mối tình 7 năm của mình. Bức thư viết xúc động và chân thành, nhưng người bạn gái thẳng thắn trả lời rằng cô không yêu anh và họ không thể tiến tới.

“Nhiều người có thể cho sự từ chối thẳng thừng là tàn nhẫn trước mọi cố gắng của đối phương. Nhưng không yêu tức là không yêu. Đó là thứ cảm xúc không phải cứ cố gắng là có được”, Phan Ý Yên bày tỏ quan điểm.

Câu chuyện và chia sẻ của Phan Ý Yên nhận được hơn 1.000 like và share trên Facebook với rất nhiều comment đồng cảm. Một bạn viết: “Không từng trải qua sẽ không thể hiểu nổi. Yêu là thứ duy nhất không cần cố gắng và cũng không thể cố gắng...”

“Con người, ai rồi cũng lớn lên, cũng tới lúc phải rời xa nơi gọi là tổ ấm, thời gian dạy chúng ta sự thông tuệ, cho chúng ta trưởng thành nhưng đồng thời tàn nhẫn nhắc chúng ta rằng những ngày tháng còn được bên cạnh người thương yêu đang dần rút ngắn lại”, nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ cùng bạn bè sau một đoạn chat.

Câu chuyện được chia sẻ là về việc một người bạn xảy ra mâu thuẫn với mẹ, khiến bạn trẻ đó không muốn về nhà ăn cơm mà muốn ra ngoài với bạn bè. Một người bạn khác trong nhóm chat chia sẻ “Thôi đi bà, nhiều khi còn ba mẹ để cãi nhau thì phải vui đi, có người muốn cãi mà mà không có ai để cãi nữa kìa…”. Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch thì khuyên bạn nên mua đồ, về ăn chung với mẹ chứ giận hờn gì.

Từ đoạn hội thoại trên, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch viết hồi tưởng về chuyện anh hay cãi vã với ba má lúc nhỏ trên Facebook cá nhân: “Hồi nhỏ, hình như nghiện cãi nhau với ba má, cứ cách chừng vài tuần thì lại có chuyện, lần nào cũng bực dọc, dùng dằng bỏ đi, không thèm nhìn mặt ba má”. Tới khi lớn hơn, vì công việc vì guồng xoay kiếm tiền mưu sinh, nên phải xa gia đình lại khiến anh muốn nghe những lời cằn nhằn từ ba má: “Sau này lớn hơn, ba má đi làm xa, ít gặp, nhiều khi nhớ lại, sao thèm cái cảm giác được nghe ba má cằn nhằn dễ sợ.”

Nhà văn đưa lời khuyên với những bạn trẻ thường bận lòng vì cãi vã với ba má, nên biết trân trọng những khoảnh khắc ở bên cạnh cha mẹ, để không phải hối tiếc sau này: “Những bạn trẻ, đang còn bận lòng vì đã cãi nhau cùng ba má, nếu được, xin đừng để bản thân mình phí thời gian cho những nỗi buồn không đáng có như vậy. Rồi sẽ rất sớm đến một ngày, bạn nhận ra rằng còn được cãi nhau cùng ba má là một niềm hạnh phúc…”

Một đoạn tám khác của cánh mày râu mà ca sĩ Bằng Kiều tiết lộ lại có chủ đề xoay quanh nhân vật đặc biệt, đó là chiếc điếu cày. Các chàng trai chia sẻ hình ảnh một chiếc điếu cày bằng đồng bóng bẩy chụp trên nền tường gạch. Một bạn thốt lên: “Hàng khủng quá, rước ẻm về chắc vợ lại hờn trách”. Bằng Kiều đồng tình: “Không khéo đuổi ra khỏi nhà, ông cẩn thận, để đấy cho tôi”.

Đoạn chat hóm hỉnh này được Bằng Kiều đăng tải trên Facebook cá nhân với nội dung: “Đắng lòng cho những "thanh niên" lỡ đam mê điếu cày”. Một bạn hài hước bình luận: “Vì điếu nên chú Bằng Kiều mới có chất giọng cao ngất trời xanh thế đấy....!!!!”

3 đoạn chat, 3 câu chuyện có nội dung khác nhau nhưng có điểm chung là cùng thực hiện trên ứng dụng Zalo. Quả thực, những câu chuyện cuộc sống vui buồn, có nước mắt, có nụ cười vẫn ngày ngày được tâm sự và thảo luận qua Zalo, đôi khi khiến chúng ta thực sự phải suy ngẫm.