Bi hài chuyện những cặp đôi “public” quá đà trên facebook

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 08:34 17/03/2013

Mạng xã hội facebook không chỉ là nơi bạn bè trò chuyện trực tuyến, tán gẫu,... mà còn là nơi các cặp đôi xây dựng một “ngôi nhà ảo” để thể hiện và “vun vén” cho tình yêu.

Chế độ hiển thị “tình trạng mối quan hệ” của facebook có thể cho phép bạn biết rằng người ấy có còn độc thân, đang hẹn hò, hoặc thậm chí là kết hôn hay chưa (dĩ nhiên là trong trường hợp họ public một cách trung thực). Và việc người ta thông báo về tình trạng quan hệ của mình là một điều rất bình thường. Thế nhưng, người chơi facebook đang bị “quấy nhiễu” bởi không ít những màn yêu đương, hẹn hò có thể xem là “quá lố” của rất nhiều cặp đôi xem facebook là “khu vườn tình yêu”. Những câu chuyện bi hài xảy ra với những đôi “public” một cách quá đà trên facebook cũng từ đó mà ra.

Màn chia tay “mì ăn liền”

Friend-list của bạn chắc hẳn sẽ được một phen “hoảng loạn” khi vừa thấy hai bạn up những bức ảnh đôi cực tình cảm, viết cho nhau những dòng status ngọt ngào nhưng ngay ngày hôm sau hai bạn đột nhiên gỡ relationship, viết status chia tay, rồi remove friend và thậm chí là xóa hết tất cả mọi “dấu vết” liên quan đến đối phương như ảnh, note,… Tuy nhiên, chỉ vài ngày tiếp theo, hai bạn lại có dấu hiệu quay lại, add friend lẫn nhau, tiếp tục thân mật như chưa có chuyện gì xảy ra. Hỏi ra mới biết chỉ vì cãi cọ, giận dỗi nhau một tí mà đã làm to chuyện lên.

Chuyện chỉ xảy ra một hay hai lần, thì có thể không sao, nhưng nếu thường xuyên diễn ra tình trạng ấy thì không chỉ người ngoài mà ngay cả bản thân đối phương cũng nghi ngờ về sự nghiêm túc và mức độ chín chắn của bạn trong cách yêu.

Bi hài chuyện những cặp đôi “public” quá đà trên facebook 1

Công cụ “đá đểu” toàn năng

Facebook cho phép bạn thoải mái viết những gì bạn nghĩ, là nơi bạn được tự do thể hiện tâm trạng của mình. Thế nhưng, nếu chuyện gì bạn cũng kéo lên face, kể cả chuyện yêu đương tế nhị; hay như liên tiếp có những status bóng gió, nhắc khéo về người yêu, rồi những câu nói thậm chí là khó nghe về nhau khi xảy ra chuyện và public cho tất cả thì không chỉ đối phương mà người khác cũng rất khó chịu. Sự tôn trọng nhau nằm ở đâu khi các bạn cứ “vạch áo cho người xem lưng như thế”? Nếu không giữ được hình ảnh đẹp cho người yêu, thì ít nhất bạn cũng nên nghĩ đến bản thân mình.

Dù rất yêu bạn gái nhưng mình không thể giấu được thái độ khó chịu khi mình luôn xuất hiện trên facebook của nàng với tư cách một kẻ rất xấu xa mỗi lần cãi nhau. Đã khá nhiều lần mình nhẹ nhàng góp ý cũng như nói chuyện nghiêm túc nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Đôi khi mình cảm thấy rất… mất mặt.” – Nam (ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ).

Bi hài chuyện những cặp đôi “public” quá đà trên facebook 2

Thiết nghĩ, việc đăng status như thế không những không giải quyết được vấn đề gì, có khi còn làm rối tung mọi thứ lên, và nó còn đem lại cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người dành cho cả hai bạn. Nói chuyện trực tiếp với nhau chẳng phải sẽ hiệu quả hơn việc thiên hạ thi nhau bàn tán về câu chuyện của hai người hay sao?

Những facebook-er đa cảm quá mức

Việc dành cho nhau những lời nói ngọt ngào lúc đang yêu là điều hết sức dễ hiểu, thậm chí là bình thường và… đáng yêu, kể cả khi bạn công khai những câu nói ấy trên mạng xã hội. Thế nhưng, nếu bạn suốt ngày sến sẩm những lời lẽ yêu đương, và lãng mạn quá mức cần thiết trên facebook thì cũng chẳng hay ho gì. Đó là chưa kể đến tâm trạng đau khổ, sướt mướt như tất cả mọi thứ đều sụp đổ, làm cho những người xung quanh cũng phát mệt và chán nản khi đọc được.

Ở những lần đầu và trong một mức độ vừa phải, họ có thể an ủi bạn thật lòng, thế nhưng, nếu mọi thứ đều quá đà và tiếp diễn không có điểm dừng thì sẽ chẳng ai buồn để tâm đến cái “nỗi đau thường như cơm bữa” ấy nữa.

Bi hài chuyện những cặp đôi “public” quá đà trên facebook 3

Như Nguyên Linh (18t) là một ví dụ cho trường hợp này, dù đang có một mối quan hệ khá tốt đẹp với cậu bạn cùng lớp nhưng facebook cô nàng luôn tràn ngập những status não nề, ướt át. Một vài bạn bè của cô nàng đã thừa nhận rằng “mình đã đặt chế độ ẩn status của cô ấy trên new feed bởi đọc mãi cũng… nhàm”.

Cái gì quá đều không tốt. Nếu bạn có tình yêu, và biết thể hiện nó một cách văn minh và đúng mực, thì mọi người đều sẽ rất ủng hộ, chia vui và thậm chí là phải ghen tị với các bạn. Nhưng khi mọi thứ bị đẩy đến mức “quá lố”, thì có vẻ như, chuyện tình cảm của các bạn có đẹp đến đâu, cũng bất đắc dĩ trở thành trò cười cho thiên hạ.