Bỏ thói quen xấu nhờ những “áo xanh” tình nguyện

Nguyễn Thảo Uyên (uyenjay@gmail.com), Theo Trí Thức Trẻ 14:00 06/03/2012

Liệu có bao nhiêu người đang leo lên vỉa hè, sau khi thấy nỗ lực “dẹp loạn” của bạn thanh niên tình nguyện sẽ cảm thấy xấu hổ với hành động của mình?

Ai cũng đã một lần gặp phải tình trạng tắc đường, nhưng bạn xử lý điều đó bằng cách nào? Chờ đợi? Bấm còi inh ỏi giục người phía trước đi nhanh hay phóng hẳn xe trên vỉa hè?

Có bạn nào hay đi qua đoạn đèn xanh đèn đỏ ngay ở chỗ Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào giờ cao điểm không? Các bạn có để ý rằng mỗi lúc cao điểm như thế, ai cũng trèo lên vỉa hè để đi. Bản thân mình hôm trước đi phỏng vấn về cũng thế. Đông quá, leo lên vỉa hè để chờ đèn đỏ xong rồi đi luôn, đỡ phải chờ tiếp lần đèn đỏ nữa. Mình thấy thế là tiện, bởi vì ai cũng như vậy, nếu không đi như thế có khi còn bị cho là hâm, gàn dở cũng nên. Nhưng suy nghĩ đó của mình thay đổi trong vòng vài tích tắc, mình phải xuống đường ngay lập tức khi nhìn thấy bạn Thanh niên tình nguyện (TNTN) ấy. 

Bạn này là con trai, dáng người khá nhỏ bé, nước da ngăm đen và rám nắng. Tiếng còi của bạn ấy liên tục kêu và lá cờ chỉ đường dành cho TNTN liên tục phất yêu cầu xe máy đi xuống ngay lòng đường, cánh tay giang ra chặn không cho mọi người đi trên vỉa hè tiếp. Bạn thổi còi rất nhiều, mình cảm giác bạn ấy phải gồng mình lên vì dòng xe máy trên vỉa hè quá lớn, thế nhưng không phải ai cũng nghe bạn mà xuống dưới lòng đường.


(Ảnh minh họa)

Một bạn gái khá xinh vọt lên. Bạn TNTN liên tục "Tuýt! Tuýt!" nhưng có vẻ như cô gái đó không quan tâm. Việc quan tâm của cô gái chỉ là làm sao lên được vỉa hè, để đèn xanh một cái là phóng. Bạn TNTN chạy theo, đứng trước mũi xe, giang tay ra ngăn không cho cô ta đi tiếp, nhưng cô ta kệ. Không hề quan tâm tới bạn TNTN, cô gái vẫn chăm chăm lao xe. Dường như quá tức giận, bạn ấy đã phải nói thật lớn khiến cho mình và mọi người đi đường giật mình: “Không được đi trên vỉa hè nữa, nhường đường cho người đi bộ chứ!”. Bạn ấy hét lên như thế đấy! Đôi mắt bạn rưng rưng như sắp bật khóc đến nơi, mình tin rằng bạn đang cảm thấy rất ức chế. Cuối cùng thì bạn TNTN vẫn bị cô gái kia suýt đâm xe vào, còn không quên “gửi” lại vài câu chửi tục, nghe rõ nhất là “Thằng điên!”. Mình đã nhăn mặt khi chứng kiến cô gái có vẻ ngoài hào nhoáng, hiện đại lại cư xử tồi và thiếu văn hóa đến vậy.

Cô gái kia nghĩ gì, mình không biết nhưng bản thân mình cũng tự thấy xấu hổ vì hành động mình mắc phải. Mình đã đi xe trên vỉa hè, như thế là sai, là không tốt!

Mình chợt nhận thấy rằng, thật tệ khi rất nhiều người lại có suy nghĩ “Chậm một tí thì chết ngay, lỡ hết việc”. Vì sao chúng ta không thể xếp hàng, không thể dừng đèn đỏ trong 1 - 2 phút, mà bắt buộc phải leo vỉa hè, uốn éo trèo qua chỗ nọ chỗ kia rồi vượt đèn đỏ để phóng đi cho kịp. Thời gian là quý, nhưng chỉ vì 1-2 phút như vậy thì liệu có nên không? Hàng ngày có bao nhiêu vụ va chạm, bao nhiêu vụ tai nạn giao thông cũng chỉ vì cái tính hấp tấp và văn hoá giao thông vô cùng xấu của chúng ta. 

Liệu có bao nhiêu người đang leo lên vỉa hè, sau khi thấy nỗ lực “dẹp loạn” của bạn TNTN sẽ cảm thấy xấu hổ với hành động của mình? Liệu bao nhiêu người cho rằng bạn ý bị… điên, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng?

Thật ra mình có một câu hỏi cho mọi người: Nếu như đứng ở vị trí vỉa hè ấy, người tuýt còi không phải là bạn thanh niên tình nguyện, mà là cảnh sát giao thông thì bạn có dám vượt tiếp lên không?

Rất nhiều người sợ cảnh sát giao thông và coi thường những người TNTN. Mình chắc chắn không ít người trong số bạn bè của mình, kể cả các bạn đang đọc câu chuyện này, đã từng hơn một lần cười vào những bạn trẻ TNTN đứng chỉ đường, phân luồng giao thông, hay chỉ đơn giản là phất cờ khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Nhớ lại chuyện bạn TNTN ở ngã tư Quốc Tử Giám hôm ấy suýt khóc vì cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, mình lại cảm thấy xấu hổ thực sự. Chỉ vài tích tắc chứng kiến cảnh đó đã thay đổi hẳn suy nghĩ của mình.

Mình sẽ luôn nhớ đến hình ảnh đó để thay đổi ý thức của chính mình! Còn bạn thì sao?

Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ.