Bước qua rào cản, làm theo cách mình yêu

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 02/09/2013

Để đi đến cùng với đam mê của mình, Hồng Nhung, Phương Thu đã dám khác biệt, bước qua rào cản hữu hình - những khó khăn trên đường chinh phục đam mê và cả rào cản vô hình mang tên “mặc định”.

Bước qua tất cả, họ khẳng định cái tôi theo cách mà mình yêu thích nhất...
 
Trở thành vũ công bằng con đường riêng
 
Nếu đã từng một lần xem Hồng Nhung- Top 4 Thử thách cùng bước nhảy 2013 biểu diễn, hẳn ai cũng phải thừa nhận rằng, cô sinh ra để trở thành vũ công. Nhưng ít ai biết rằng, để được sống đúng với đam mê này, con đường của cô gái 8X đời cuối này cũng lắm gian nan. Nhung đam mê múa từ nhỏ, nhưng gia đình không có điều kiện để cho cô theo học. Đến năm 19 tuổi, Nhung mới lần đầu được học những điệu múa một cách bài bản tại trường múa hệ 2 năm. 
 
Những tưởng kết thúc đã có hậu, nhưng theo nhận xét chuyên môn, ngoại hình của Nhung nhỏ nhắn quá, khó có thể trở thành vũ công chuyên nghiệp. Gia đình cũng không ủng hộ cô theo con đường này. Thế nhưng, vượt qua những ngăn cấm, gác lại những mặc định mang tính quy chuẩn cho một vũ công chuyên nghiệp, Nhung học múa ở tất cả các thể loại, từ múa đương đại, hip hop, cho đến bachata. Đây cũng chính là điểm khác biệt Nhung tạo ra cho mình trước một “rừng” những vũ công chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và có tuổi nghề hơn cô rất nhiều.
  
Bước qua rào cản, làm theo cách mình yêu 1
Vượt qua những mặc định, Nhung  dũng cảm theo đuổi điều mình yêu
 
Bước qua rào cản, làm theo cách mình yêu 2
Dám làm điều mình yêu theo cách mình yêu, Nhung đã thật sự thành công
 
Dám khác biệt, dám làm điều mình yêu theo cách mình yêu, những cố gắng của Hồng Nhung đã được ghi nhận khi được giải Nữ diễn viên múa xuất sắc lần 3 TP.HCM, lọt vào Top 4 chương trình Thử thách cùng bước nhảy 2013. Hiện tại, Nhung đang theo học chuyên ngành thiết kế tại trường FPT Arena và vẫn tiếp tục niềm đam mê múa theo theo cách mình yêu.
 
Cô nàng điệu đà mê xe Minsk “hầm hố”
 
Nhìn ngoại hình, cũng như cách cô nàng tóc dài đen nhánh này nói chuyện, không ít người bất ngờ khi biết Phương Thu có đam mê với xe côn từ khi còn rất nhỏ. Ban đầu Thu chỉ là mày mò các xe Minsk, DD, Simson… của bố, rồi tự sắm một chiếc 67 để đi lại và bây giờ là gắn bó với chiếc xe Minsk đỏ hùng dũng. Là con gái, lại mê xe côn, nhưng Thu không sưu tầm xe chế hoặc độ lại mà yêu thích dòng xe nguyên bản. Chiếc xe Minsk đỏ nguyên bản này đã theo Thu lên rừng xuống biển trong những chuyến đi phượt một mình hoặc đi chung với hội xe Xã hội chủ nghĩa của cô. Là một trong những thành viên nữ hiếm hoi của hội, nhưng không vì thế mà Thu biến thành cô nàng tomboy. 
  
Bước qua rào cản, làm theo cách mình yêu 3
 
Bước qua rào cản, làm theo cách mình yêu 4
Với vóc dáng mảnh dẻ", nữ tính này, ít ai biết rằng Thu lại mê xe côn
 
Hình ảnh cô nàng nhỏ nhắn, diện đồ nữ tính như váy voan, đầm ngắn đi dày cao gót ngồi trên chiếc xe Minsk dạo khắp phố phường thu hút không ít ánh nhìn khó hiểu, ngạc nhiên xen lẫn thú vị. Thu lý giải: “Mọi người thích xe số, xe ga thì mình thích xe Minsk thôi. Đi giày cao gót cũng không có gì bất tiện cả. Mình có thể dùng cả mũi và gót để móc cần số như thường”. Mặc đồ nữ tính, với Thu, cũng là một sở thích khác với cô nàng.
 
Bước qua rào cản, làm theo cách mình yêu 5
Ai bảo mê tốc độ thì không thể diện đồ nữ tính nhỉ? 
 
Đôi khi có những chiếc rào cản trên con đường chinh phục đam mê, hoặc tận hưởng cuộc sống theo cách riêng bạn. Nhưng nếu khéo léo dẹp chúng sang một bên, bạn sẽ thấy mình có quyền làm được nhiều hơn hiện tại. Hồng Nhung và Phương Thu đã làm được điều mình yêu theo cách mình yêu khi dẹp bỏ mọi rào cản ấy.
 
Like và tìm hiểu thêm những gương mặt thú vị tại Fanpage của Diana tại http://www.facebook.com/diana.vietnam
 
Bước qua rào cản, làm theo cách mình yêu 6