Chú chó trung thành chờ chủ ở nơi bị bỏ rơi suốt 2 năm bất kể mưa nắng

, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 14/07/2014

Bị bỏ rơi vào ngày mưa tầm tã, suốt gần 2 năm qua, chú chó Xiao Huang vẫn kiên quyết ngồi chờ chủ cũ quay về.

Người dân địa phương cho hay cách đây gần 2 năm, vào một ngày mưa tầm tã, chú chó Xiao Huang bị chủ nhân bỏ rơi trên con đường gần bảo tàng nghệ thuật Kaohsiung, thuộc một thành phố phía nam Đài Loan.  


Kể từ đó, chú chó đáng thương từ chối mọi sự giúp đỡ, thương hại của những người dân địa phương và kiên quyết đứng chờ chủ cũ ở đúng nơi nó bị nỏ rơi, bất kể mưa nắng. Ngoài ra, Xiao Huang còn tự đào 1 cái hố rộng 90cm để trú ẩn.

Đã có lúc, Xiao Huang bất chợt nhìn thấy chiếc xe có bóng dáng chủ cũ điều khiển, nó liền chạy theo nhưng không được và cuối cùng lại bị gãy chân do tai nạn.

Hình ảnh chú chó cô độc, đáng thương.

Mãi 2 năm sau đó, vào ngày 25/6 vừa qua, Hiệp hội bảo vệ động vật thành phố mới có thể đưa chú chó trung thành tới phòng khám thú y. Các nhân viên của Hiệp hội bảo vệ động vật cho biết họ đã mất 4 tiếng và sử dụng thuốc an thần mới có thể "thuần phục" được Xiao Huang. 

Các bác sĩ hiện đang chữa trị chiếc chân trái bị gãy của Xiao Huang, đồng thời chăm sóc để chú hồi phục sức khỏe sau thời gian dài bị đói ăn.