Cộng đồng mạng tưng bừng chào đón Ngày của Mẹ

Mashi, Theo Trí Thức Trẻ 16:13 12/05/2012

Ngày mai (Chủ Nhật thứ hai của tháng 5) chính là Ngày của Mẹ (Mother’s Day) đấy bạn ạ!

Ở Việt Nam, trong một năm cũng có rất nhiều dịp để chúng mình cùng thể hiện lòng biết ơn và tình cảm chân thành của mình đối với mẹ, như là: 8/3, 20/10 hay Ngày lễ Vu Lan truyền thống. Tuy nhiên, Ngày của Mẹ (Mother's Day), được quy ước là ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5, vẫn được rất nhiều bạn trẻ đón nhận, vì “Càng có thêm thật nhiều ngày để mình được tự tay chọn một món quà thật đẹp, về nhà thật nhanh và sà vào lòng mẹ, nhìn mẹ vui khi nhận được tấm lòng của mình thì tớ sẽ luôn luôn ủng hộ nhiệt tình.” – cô bạn Hồng Vân (18t) chia sẻ với chúng tớ.

Ngày của Mẹ được tổ chức tại hơn 46 quốc gia trên thế giới dù rơi vào những ngày khác nhau. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã dùng cơ hội này để tri ân cũng như thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với công ơn lớn lao của mẹ mình. Những năm gần đây, các bạn trẻ Việt Nam cũng dần quen thuộc và thực hiện rất nhiều những hành động ý nghĩa để kỉ niệm ngày lễ đặc biệt này đấy. 

Dạo một vòng quanh Facebook, chúng mình đã có thể bắt gặp rất nhiều những status chúc mừng Ngày của Mẹ từ rất sớm:




Những status chúc mừng tràn ngập Facebook.

Có rất nhiều những gợi ý hay ho để bạn có thể thực hiện trong ngày lễ ý nghĩa này nhé, như là: Dành cho mẹ một ngày nghỉ trọn vẹn bằng cách giúp mẹ làm hết những công việc nhà này, rủ cả nhà vào bếp nấu một bữa cơm thật ngon chúc mừng mẹ này, hay đơn giản chỉ là mua một bó hoa thật tươi thắm tặng mẹ, một tấm thiệp với những lời chúc yêu thương nhất mà bạn muốn gửi đến mẹ... Điểm đặc biệt đó là Ngày của Mẹ lại cũng là ngày Chủ Nhật, quả là cơ hội thuận lợi cho bạn và những thành viên trong gia đình lên lịch “tổ chức” một chuyến dã ngoại gia đình ở những địa điểm du lịch gần nhà để dành một điều bất ngờ cho mẹ, một gợi ý cực kì hay ho đúng không nào?

Hay như Ngọc Nam (17t) lại có cách mừng Ngày của Mẹ cực đặc biệt nhé: “Vì thích làm những thứ liên quan đến phim ảnh, kỹ thuật... nên tớ và anh trai đã nảy ra sáng kiến làm một đoạn phim ngắn tặng mẹ. Phần đầu của clip sẽ là những hình ảnh từ thời thơ ấu tới lúc trưởng thành mọi người trong gia đình chụp với mẹ, sau đó sẽ là phần quay phim từng thành viên nói lời chúc mừng gửi mẹ. Bọn tớ dự định sẽ chiếu clip này trên TV lúc cả nhà đang ăn sáng ngày Chủ Nhật, hiện giờ hai anh em đang rất hồi hộp không biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào đây, hì hì.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ; Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con". Có lẽ trong cuộc sống này, không ai là không cảm nhận được và biết ơn sâu sắc tấm lòng của Mẹ dành cho mình. Công lao Mẹ sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta trong cực nhọc khó khăn, dù thật nhiều câu chúc tặng, hàng vạn bó hoa, hay bao nhiêu những Ngày của Mẹ như thế này cũng không thể sánh kịp. Vì thế, đừng chỉ dừng lại ở một ngày Chủ Nhật thứ hai nào đó trong năm, mà hãy làm sao để ngày nào cũng là Ngày của Mẹ - ngày bạn làm cho mẹ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất, bạn nhé!