"Cuộc chiến" giữa Antifan vs Fan

MandyPea , Theo 00:01 10/05/2010

Một lần, bạn P chia sẻ rằng bạn ấy rất thích ca sĩ X. Lập tức, antifan của X – cô bạn ngồi cạnh đã nghỉ chơi P cả một tháng trời dù rằng hai đứa đang rất thân với nhau...

Đã có nghệ sĩ nhất thiết phải có fan. Nhưng nghệ sĩ không chỉ có mỗi fan mà chắc chắn rằng họ cũng có cả “Antifan” nữa - dù muốn hay không. Như ngày trước, khi các bạn trẻ “không thích” một ca sĩ, nhóm nhạc, diễn viên hay nói chung là một nhân vật nổi tiếng nào đó, các bạn đơn thuần chỉ tỏ thái độ không thích đối với nhân vật ấy, tâm sự “nỗi niềm” với bạn mình. Nhưng ngày nay lại khác. Cùng với việc được mở rộng quan hệ với mọi người xung quanh và nâng cấp nhiều tính năng chat, hội thoại hoặc việc xuất hiện các forum, teens đã có một “địa bàn riêng” để tám. Nhờ đó, fan của một nghệ sĩ nào đó có cơ hội tăng rất nhanh nhưng kèm theo là tỉ lệ antifan cũng leo “vèo vèo”.

Mâu thuẫn Antifan – Fan

Antifan và Fan vốn dĩ không thể dung hòa được?

Lí lẽ Antifan: Rất nhiều lí lẽ được đặt ra như: nhân vật ấy là người chảnh chọe, không được xinh nhưng tỏ ra xinh, “chơi nổi”, thích tạo scandal, hay nổi nhất gần đây là do đạo nhạc... Những nguyên nhân ấy xuất phát từ cách nhìn riêng của mỗi cá nhân, sở thích của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, không chỉ về ngoại hình, tính cách mà đôi khi còn có một số nguyên nhân như: do fan của nhân vật ấy “sốc” quá, tự tin quá, yêu thần tượng cuồng quá nên trông thấy ghét, “anti cho bõ ghét”.

Lí lẽ fan: Thần tượng là số 1. Thần tượng là tuyệt vời nhất. Chính vì vậy, không ai được động vào, “soi xét” thần tượng mình. Mọi hành vi như thế đều được liệt vào “sổ đen”.

Gần đây, mạng xã hội Facebook đang làm mưa làm gió trong đời sống teen nước ta. Facebook cũng là nơi cư ngụ của không ít các hội nhóm anti như “Hội phát cuồng vì thím Hà”, các hội anti Thủy Tiên – Công Vinh,... là một trong những “hội phát cuồng” tiêu biểu với hàng nghìn antifan. Tại đây, các antifan “khá hiền”. Đa số anti do bức xúc trước việc ca sĩ ấy “đạo quá trắng trợn”.

Nhưng bên cạnh số ít đó, vẫn còn một số antifan “dữ dằn” – quyết anti đến cùng. Họ tổ chức những phong trào kí tên nhằm buộc nghệ sĩ ấy phải ra khỏi làng giải trí. Đáng kể đến như là “Phong trào kí tên kêu gọi Lenka kiện ca sĩ Bảo Thy” đã khá gây ầm ĩ.

Trước sự anti khá mạnh mẽ của antifan hay nói cách khác là sự bảo vệ thần tượng một cách tuyệt đối, một số fan hiếu chiến cũng bắt đầu “nhào” vào cuộc chiến. Fan đôi co với antifan. Antifan và fan gây sự với nhau, tìm điểm yếu của nhau để đánh bại nhau. Giữa họ thật sự nổ ra một cuộc chiến nảy lửa mà chắc hẳn kết quả sẽ luôn bất phân thắng bại vì chẳng ai tự nhận là mình thua cả.

Cuộc chiến đó còn lan rộng ra với những teen không-biết-gì-cả. Các bạn chỉ nghe những gì bản thân cảm thấy hợp nhưng cũng bị lôi vào cuộc. Một lần, bạn P chia sẻ rằng bạn ấy rất thích ca sĩ X. Lập tức, antifan của X –  cô bạn ngồi cạnh đã nghỉ chơi P cả một tháng trời dù rằng hai đứa đang rất thân với nhau. Nếu tình cờ ra đường, fan phát hiện thấy antifan thì rõ là sẽ có những cái nhìn cực kì khó chịu với nhau và thậm chí có thể dẫn đến tranh cãi và đánh nhau nữa kia. Trong trường học, đã thêm những nguyên nhân mới gây ra bạo lực học đường. Không còn là do trêu nhau hay đơn giản là nhìn thấy ghét nữa.

Kết:

Điều quan trọng nhất các bạn cần hiểu được rằng - con người chẳng ai hoàn hảo.

Với antifan: Con người ai cũng có sai lầm và dĩ nhiên là chẳng thể hoàn hảo được nên các bạn không nên quá chấp nhất. Các bạn hãy suy xét kĩ để “ghét đúng”. Như forum Anti Dirty Vpop, tuy nhằm anti vpop – hay đúng ra là những bài hát bị “đạo” nhưng forum vẫn có một box dành cho “Vpop sạch” – nơi tôn vinh Vpop. Hãy là một “antifan” có văn hóa và không quy chụp nhé.

Với fan: Thần tượng dù là 10đ trong mắt các bạn thì cũng không có nghĩa là người khác cũng yêu quý anh ấy (cô ấy) y hệt như bạn. Và rằng bạn chẳng thể ép buộc được người ta. Ai cũng có người yêu người ghét mà. Các bạn hãy thể hiện mình là một fan chân chính. Rất dễ không thích nhưng rất khó để thương yêu ai đó. Vì vậy, hãy để mọi người tự nguyện đến với thần tượng của bạn. Nhớ rằng mọi hành động của bạn đều ảnh hưởng đến thần tượng bạn. Mọi người không nhìn vào cách thần tượng bạn thực hiện mà nhìn vào cách bạn – một fan – thực hiện đấy. Bảo vệ thần tượng cũng chính là đưa bản thân thành một người tốt.

Thương ai, ghét ai là quyền của mỗi cá nhân. Sẽ chẳng ai can thiệp vào việc đó cả. Kể cả họ có hăm dọa, ép buộc thì chỉ làm cho tình yêu đó, hay sự ganh ghét đó càng tăng lên thôi. Teen thật sự cần tự chủ hơn trước hành động của mình, có những nhận xét và phán quyết công bằng hơn, tránh việc “a dua” theo đám bạn và chỉ nhìn qua loa rồi phán xét cả một con người. Tệ nhất là không nên kéo những người vô tội khác vào. Hãy “thương và ghét” thật lành mạnh và văn hóa, sử dụng lợi ích từ sức mạnh cộng đồng một cách hợp lí và hiệu quá teen nhé!