Đi xem đồ chơi trung thu ở Hà Nội và Sài Gòn

Hòa Din - Nami; Ảnh: Ja Nguyeenx - Xí Muội, Theo 00:01 08/09/2011

Chúng mình cùng đi một vòng phố Hàng Mã (Hà Nội) và đường Lương Nhữ Học (TPHCM) để xem trung thu năm nay có các loại đồ chơi nào hay ho nhé!

Hà Nội:

Những ngày này, khu phố Hàng Mã, Hàng Gà, Lương Văn Can... lại nhộn nhịp người đi xem, đi mua đồ chơi trung thu. Tại đây, người ta vẫn bán những thứ đồ chơi truyền thống như đầu lân, đèn ông sao, mặt nạ chú cuội… nhưng chúng xuất hiện ngày càng ít dần. Theo như Ly (nhân viên bán hàng tại Hàng Mã): “Chỉ tới sát ngày rằm thì người ta mới mua nhiều đèn ông sao, đồ chơi truyền thống. Còn lại đa phần là khách mua đồ chơi hiện đại.

Năm nay đồ chơi hiện đại cũng không có nhiều thay đổi so với năm trước. Đa số là các kiểu đèn lồng cách tân và đồ hóa trang như tóc giả, mũ hình các con vật, kính Nobita… mà teen mình rất ưa thích. Chúng mình cùng đi dạo một vòng xem đồ chơi trung thu tại Hà Nội năm nay có những gì nhé:



            Đồ chơi dân gian xuất hiện ít ỏi bên cạnh những món đồ chơi hiện đại.


            Những chiếc đèn ông sao có giá từ khoảng 15K đến 20K.




            Những chiếc tò he hiếm hoi trên phố cổ…






            Những chiếc đèn lồng cách tân có giá từ 50K đến 70K.




            Đồ chơi hiện đại chiếm đa số so với đồ chơi truyền thống.


“Chàng Xì Trum” bằng bông hiện đang được teen mình săn lùng sau bộ phim Xì Trum cực hot nhé...

Mũ lấp lánh cứ như đang là dịp dạ hội hóa trang vậy...




Những món đồ hóa trang đa dạng nhưng giá thành cũng khá đắt đỏ…


            Không khí tại phố Hàng Mã những ngày trước Trung thu...

Sài Gòn:

Dạo quanh các khu chợ chuyên bán đèn lồng tại đường Lương Nhữ Học quận 5 năm nay mới thấy tình hình không được khả quan chút nào. Lượng người mua lồng đèn dường như giảm đi đặc biệt trông thấy, mà đa phần chỉ là các bạn teen đến chợ tham quan, tìm không khí. 

Con đường Lương Nhữ Học là một nét văn hóa đèn lồng đặc sắc tại Quận 5 TPHCM.

Nhưng lượng người mua và teen thích chơi đèn lồng ngày càng giảm.


Đa phần các bạn đến đây chỉ chụp hình và tìm không khí là chính.

Ngoài các loại đèn nilong, đèn giấy xếp, đèn điện tử ra thì năm nay còn có thêm rất nhiều kiểu mẫu khác. Trong đó có đèn ráp là một loại đèn được ghép từ nhiều miếng lại với nhau có thể tháo gỡ dễ dàng mà hình thù cũng rất đa dạng với 12 con giáp. Loại đèn này có giá từ 30K cho đến 45K một cái tùy chỗ. Đây cũng là loại đèn được các bạn teen Sài Gòn nhà ta cực chuộng. Tất nhiên ngoài độ nhỏ gọn, trông cũng khá "hợp thời", thì bên trong còn có một chiếc đèn led thay thế đèn cầy truyền thống trông khá xinh và tiện lợi, dùng được lâu dài nữa.



Đèn xếp kiểu quạt năm nay cực đa dạng với rất nhiều loại con vật.


Đèn gỗ cũng rất mới.

Đèn điện tử hình búp bê lắc vòng nữa này, trông thật đáng yêu!

Còn đối với các loại đèn xếp giấy kiểu quạt bình thường thì năm nay cũng được thay đổi mẫu rất nhiều, có được nhiều con thú như sư tử, thỏ, gà, bươm bướm, thậm chí còn có rất nhiều con lạ trong phim hoạt hình. Đèn điện tử năm nay trên phố đèn Lương Nhữ Học cũng đa dạng nhiều loại lắm nhé. Tuy cũng là dạng điện tử nhưng lại có loại đèn hơi, thậm chí còn được biến tấu sang nhiều kiểu như búp bê lắc vòng nữa đấy!

Khi mua đèn vào các dịp cận lễ thế này giá đèn có thể sẽ giảm đi hẳn. Đèn điện tử có giá từ 35 cho đến 80K, đèn giấy kiếng từ 20K đến... 200K cũng có tùy vào độ lớn của mỗi chiếc đèn cũng như độ "độc" của nó. Có nhiều đèn hình cá chép cực to và cũng có rất nhiều con thú đặc biệt lớn và khó làm nên giá sẽ cứng hơn rất nhiều.



Những chiếc đèn truyền thống năm nay đủ hình đủ dạng. Đây là một chú voi to khủng khiếp!

Cá chép vàng...




Và khi đến tham quan tại con đường này bạn phải chi ra từ 10 đến 15K gửi xe lận đó!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày