Dòng người đổ về ngắm vịt vàng khổng lồ đông như trẩy hội

Bít Tất; Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/05/2014

Chú vịt vàng khổng lồ không hề "giảm nhiệt" suốt 5 ngày lễ vừa qua.

Trong suốt chuỗi 5 ngày nghỉ lễ, người dân Sài Gòn vẫn liên tục kéo về khu vực quận 7 để được ngắm và chụp ảnh với chú vịt vàng khổng lồ. Đến chiều qua (3/5) lượng khách tham quan vẫn chưa hề giảm, thậm chí khu vực sát bờ hồ tầm sau 17h30 là không còn chỗ. Mọi người phải chen chúc và khá vất vả để được chụp ảnh cùng chú vịt vàng ở những "điểm đẹp" và trực diện. 

Chú Vịt vàng khổng lồ này từ khi được mang về Việt Nam đã thu hút không ít sự tò mò của người dân Sài Gòn. Thậm chí có nhiều người từ những khu vực xa như Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh,... các quận xa như Gò Vấp, Bình Thạnh,... cũng đến đây để được tận mắt nhìn thấy và chụp ảnh. Có thể nói đây là một trong những địa điểm thu hút nhiều người đến nhất trong suốt chuỗi ngày nghỉ lễ này.


Khu vực xunh quanh bờ hồ Bán Nguyệt luôn đông người


Không có địa điểm đẹp, nhiều người chỉ có thể chụp ảnh với vịt từ khoảng cách xa.






Dòng người chen chúc dọc bờ hồ Bán Nguyệt.

Mặc dù lượng người rất đông, nhưng suốt nhiều ngày qua mọi người vẫn "thưởng thức món ăn" tinh thần này một cách rất có ý thức. Tuy chỗ đứng ở những vị trí đẹp là rất khó và đông, nhưng khách tham quan vẫn vui vẻ và hài lòng với việc đứng từ xa chụp ảnh với chú Vịt.

Do lượng người đến rất đông, ban tổ chức đã cử thêm lực lượng bảo vệ ngồi trên cao quan sát, tránh trình trạng một số người vẫn còn thiếu ý thức leo qua khỏi khu vực rào chắn của bờ hồ.

Lực lượng bảo vệ có ở khắp bờ hồ


Sau 17h30 thì lượng người đổ về đây càng đông hơn.




Vịt vàng khổng lồ đặc biệt thu hút sự chú ý của các em nhỏ.




Nơi này hoàn toàn không hề "giảm nhiệt" trong mấy ngày qua






Đặc biệt để tìm được chỗ giữ xe ở khu vực này cũng vô cùng khó khăn.

Được biết Vịt vàng khổng lồ sẽ được đặt tại hồ Bán Nguyệt quận 7 đến hết ngày 31/05.