Gặp Hoàng Quý Phước - "kình ngư" tuổi teen với kỳ tích SEA Games 26

Ái Nhi; Ảnh: Hyn Cus, Theo 00:18 05/12/2011

Giành 2 HCV đồng thời phá kỷ lục bơi lội - môn thể thao danh giá ở SEA Games 26, cậu bạn 18 tuổi này được coi là kỳ tích của thể thao Việt Nam trong năm qua đấy.

Họ tên: Hoàng Quý Phước

Ngày sinh: 24/3/1993

Thành tích:

- Vô địch bơi lội miền Nam từ năm 2008 đến 2011.

- 5 HCV bơi lội giải trẻ Đông Nam Á từ năm 2007 đến 2011.

- HCĐ SEA Games 25 năm 2009.

- Tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2010, Phước đạt 9 HCV bơi lội, phá 9 kỷ lục Quốc gia giúp TP. Đà Nẵng thống trị đường đua xanh ở nội dung nam.

- HCV giải bơi lội Malaysia mở rộng 2011.

- HCĐ cự li 50m bướm SEA Games 26 năm 2011.

- 2 HCV SEA Games 26 năm 2011. Đặc biệt, với thành tích 53’’07 ở cự li 100m bơi bướm của Phước đã phá sâu kỷ lục SEA Games (53’’82), lẫn kỷ lục Quốc gia (53’’56). Lần đầu tiên trong lịch sử, bơi lội Việt Nam mới thực hiện được kỳ tích này ở nội dung 100m bướm nam.


Mới 18 tuổi nhưng những thành tích của cậu bạn Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) khiến ai cũng phải nể phục nhỉ? Phước kể, bạn ấy bắt đầu tập bơi từ năm 11 tuổi. Lúc ấy, nhờ vào chiều cao nổi trội với các bạn cùng trang lứa nên Phước có lợi thế rất lớn. Trong những ngày tháng sinh hoạt tại bể bơi thành phố Đà Nẵng, Phước đã được các thầy giáo "phát hiện", cử đi thi các giải đấu lớn nhỏ. "Sự nghiệp bơi lội" của "kình ngư" Đà Nẵng bắt đầu từ đó.

Năm Phước 16 tuổi, cậu bạn đã có mặt trong đội tuyển bơi lội tại SEA Games 25 tại Lào và giành được huy chương Đồng ở cự li 100m bướm. Thành tích đầu tiên tại một giải đấu khu vực đó là động lực thúc đẩy Phước quyết tâm giành nhiều huy chương và giải thưởng hơn nữa. Với Phước, chiếc huy chương Đồng ở tuổi 16 chỉ là "bước đệm", khởi đầu cho "sự nghiệp bơi lội" của cậu bạn sau này.




Phước trong các cuộc thi bơi.

Tiếp nối thành công ở kỳ SEA Games trước, tại SEA Games 26, Phước đã giành 3 huy chương bơi lội (2HCV và 1 HCĐ) về cho đội tuyển Việt Nam. Điều này được coi là "kỳ tích" bởi bơi lội luôn được coi là môn thể thao danh giá tại các đại hội thể thao, trong khi Việt Nam chưa từng giành được thành tích cao bộ môn này tại đấu trường khu vực. Hơn nữa, tại SEA Games vừa rồi, Phước còn phá kỷ lục SEA Games (53''82) lẫn kỷ lục Việt Nam (53''56) ở nội dung 100m bướm nam.

Đây là lần đầu tiên bơi lội Việt Nam thực hiện được kỳ tích này, chính vì thế huy chương của Phước là rất quý giá đối với nền thể thao nước nhà. Hơn nửa thế kỷ đã qua, Quý Phước là "kình ngư" đầu tiên của bơi lội Việt Nam giành được hơn một tấm huy chương Vàng tại SEA Games. Thành tích ấy cũng giúp đội tuyển vượt ngưỡng chỉ tiêu, rũ bỏ hoàn toàn tư thế của một kẻ "chầu rìa" trên đường đua xanh khu vực. Cơ hội để Quý Phước trở thành vận động viên bơi lội đầu tiên của Việt Nam tham gia Olympic 2012 cũng đang rộng mở hơn bao giờ hết. Thực sự, Phước đã trở thành niềm tự hào của thể thao nước mình đấy!

Thậm chí, trên bục nhận huy chương, một vận động viên của đội tuyển thể dục thể thao Việt Nam đã nói lời cảm ơn Quý Phước, vì chiến thắng của bạn đã tạo nên động lực lớn lao cho cả đội. Cũng chính vì giành được thành tích này mà thành phố Đà Nẵng đã trao thưởng cho bạn ấy giải thưởng lên tới 92,5 triệu đồng, ngoài ra Phước sẽ được đi Mỹ tập huấn thêm trong năm 2012 đấy!

Trở về từ SEA Games, Quý Phước liên tục bận rộn. Phải hẹn gặp nhiều lần chúng tớ mới có thể gặp trực tiếp Phước tại chính quê hương của cậu ấy - thành phố Đà Nẵng.

Phước chia sẻ, trước lúc thi đấu, bạn ấy gặp rất nhiều áp lực, vì nếu được huy chương thì sẽ đem lại giải thưởng mang tầm khu vực chứ không phải quốc gia nữa. Một phần áp lực cũng vì các đối thủ quốc tế rất giỏi, để vượt qua họ thì phải cố gắng hết mình. Nhưng Phước cũng đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ phấn đấu hết sức để có thể vượt qua thành tích của chính mình tại SEA Games 25. Cuối cùng Phước cũng thực hiện được điều đó, bạn rất vui vì đã đem lại niềm tự hào cho Tổ quốc và cho gia đình.



Phước có rất nhiều bằng khen và huy chương.

Khi được hỏi về động lực tinh thần, Phước nói gia đình chính là nguồn cổ vũ to lớn nhất để Phước có thể đạt được những thành tích "khổng lồ" của mình. Trong suốt thời gian thi đấu ở Indonesia vừa rồi, gia đình Phước luôn gọi điện động viên, khích lệ bạn ấy. Sau khi giành được huy chương và còn phá kỷ lục của SEA Games, Phước nghĩ ngay đến mẹ và gia đình. "Thành tích lần này cũng là món quà mà mình muốn gửi tặng đến người thân của mình", Phước nói.

Mục tiêu trong tương lai của cậu bạn được mệnh danh là "rái cá sông Hàn" này là sẽ thi đấu tại giải châu Á và cố gắng nằm trong "top". Trước mắt, sang năm 2012, Phước sẽ sang Mỹ 6 tháng để luyện tập thêm. Phước tâm sự rằng, ước mơ của bạn ấy là cống hiến cho nền bơi lội Việt Nam đến khi nào có thể. Sau này, dù không làm vận động viên nữa thì Phước cũng sẽ trở thành huấn luyện viên, hướng dẫn, dìu dắt và nuôi dưỡng ước mơ cho các tài năng nhỏ tuổi của Việt Nam, cũng giống như các thầy giáo trước kia đã từng dạy bảo Phước vậy.






Ước mong của Phước là được cống hiến hết sức mình cho nền bơi lội Việt Nam - một ước mong thật cao đẹp đúng không nào?