Trong quá trình quay chương trình của KTV, chị có kỉ niệm gì đặc biệt không?
Làm việc cùng đoàn làm phim 4 ngày liên tiếp, kỉ niệm đối với mình rất nhiều, nhưng khó quên nhất là cảnh quay về cao lầu. Mình ko ăn được rau diếp cá, rau ngổ, nhưng nếu bỏ những món đó ra thì sẽ làm cho món ăn mất hấp dẫn, nên mình đành cố gắng vậy (cười).
Những khó khăn chị từng gặp phải trong thời gian này là gì?
Khó khăn lớn nhất là bất đồng ngôn ngữ. Vả lại, đây mới là lần thứ 2 mình đi quay chương trình, không biết mọi người nhận xét như thế nào nhưng bản thân mình thấy diễn xuất của mình vẫn còn run và gượng lắm.
Nhiều người khi nghe chị hát đều có chung nhận xét là chị hát rất hay. Giọng hát của chị là do tập luyện hay bẩm sinh vậy?
Mình nghĩ là cả hai. Ở trường mình đã được dạy rất nhiều về thanh nhạc, từ đó mình mới có thể trau chuốt hơn trong kỹ thuật hát. Mỗi lần thi đàn hay hát ở trường mình còn rất run và có lúc đàn xong thì khóc luôn. Bản thân mình cũng rất buồn vì cứ đứng trước nhiều người là run bần bật. Nên mình chưa có lúc nào nghĩ đến việc tham dự một cuộc thi nào đó, hic hic.