Giật mình khi teengirl quá bạo

Thanh Phạm, Theo 00:01 05/11/2010

Giờ ra chơi, không ít bạn nam trường X chẳng dám đi vệ sinh vì… ngại. Số là các bạn nữ lớp 11A cứ cố tình ra ban công “ngắm cảnh” nhưng thực chất là chọc ghẹo các bạn nam đi ngang qua đó.

Chuyện các bạn nữ xinh xinh, mỗi khi bước ra đường là có bốn năm chàng trai huýt sáo, hút chuột, chọc ghẹo bằng những lời vô cùng nham nhở đã khiến cho các teengirl vô cùng khó chịu và luôn phải cảnh giác đã không còn xa lạ gì. Vậy mà chuyện đó đã và đang xảy ra ngược lại với các bạn nam.



(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

 

Giờ ra chơi, không ít bạn nam trường X chẳng dám đi vệ sinh vì… ngại. Số là ban công của lớp 11V, một lớp có khá đông nữ, lại nằm đối diện với nhà vệ sinh nam. Thế là cứ mỗi khi đến giờ giải lao, các bạn nữ lớp 11A lại cố tình ra ban công “ngắm cảnh” nhưng thực chất là chọc ghẹo các bạn nam đi ngang qua đó. Đặc biệt là khi đó là một boy điển trai, có khuôn mặt dễ nhìn… là cả nhóm lại la hét lên thậm chí còn mỗi người một câu, chọc cho đến khi đối phương phản ứng lại mới thôi. H.Khánh, một nạn nhân cho biết “Mỗi lần đi ngang qua đó mình chỉ biết cắm cúi đi thật nhanh. Lúc thì kêu “Bạn ơi, chưa kéo dây kéo kìa”, lúc thì bảo “sao bạn đẹp trai quá”… nghe nóng cả mặt. Dẫu biết chỉ là đùa cho vui nhưng đùa như vậy thì mất duyên con gái hết”. Những bạn nào tìm cách đáp trả lại những lời chọc ghẹo đó cũng đều bị những “nữ quái” này dập tắc bằng những lời lẽ khiến ai cũng phải đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phải ngậm bò hòn mà đi.

 

Nhóm bạn của T.Nhi (trường K) còn tự vỗ ngực nhận mình là hội “4T” (tức là “thấy trai tươm tướp”). Nghe có vẻ lạ tai và buồn cười nhưng khi chứng kiến cả bọn… chọc ghẹo các bạn nam thì ai cũng phải gật đầu công nhận “tên đúng người” và chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cứ thấy boy nào dễ nhìn một chút đi ngang qua là lập tức cả bọn kéo nhau ra xem và buông lời chọc ghẹo. Có khi, nhóm còn cử… đại diện đến bắt chuyện thậm chí là thách nhau hôn một anh chàng nào đó khiến anh chàng đó ngẩn tò te. Mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu “Con gái thời nay thật bạo!”. Thành Nam, một teenboy của trường cho biết “Con trai mà như vậy thì bị đã cho là không đứng đắn rồi huống chi đó là các bạn nữ vốn luôn thướt tha và kín đáo trong mắt các bạn nam. Do đó, với mình thì chuyện con gái lại tụm năm tụm bảy chọc ghẹo con trai là điều khó mà chấp nhận được”.

 

Không chỉ có vậy, một số bạn nữ còn “chấm” luôn cả thầy giáo của mình. Như nhóm bạn của L.Thủy (trường N) luôn bàn cách trêu chọc thầy giáo nhất là những thầy giáo trẻ tuổi, mới ra trường. Mè nheo, làm nũng, giả vờ không biết cái này, không hiểu cái kia… làm đủ trò để bắt bí thầy giáo và xem đó như là một thú vui.


Các teengirl này thường chống chế rằng “Đó chỉ là một cách thể hiện sự năng động và cá tính của con gái thời nay”. Thế nhưng, những hành động kiểu như thế không chỉ khiến các bạn nam khiếp sợ mà còn khiến người khác có sự đánh giá không tốt họ. Và dù trong thời đại nào thì con gái vẫn luôn cần giữ nét dịu dàng, kín đáo cùng một chút nữ tính cho riêng mình chứ không nên quá tạo bạo như vậy teen nhé!