Khi chúng ta quá "thoáng" trong chi tiêu

Nhungable, Theo 16:00 14/08/2011

Lúc vung tay mua sắm thì "sướng" nhưng tiền có phải do mình kiếm ra đâu...

Hiện nay, việc tiêu xài của dân xì tin nhà mình đã có phần "mạnh tay" hơn trước. Nhiều bạn hồn nhiêu chi tiêu hoang phí mà không quá bận tâm thứ mình đang tiêu nên chi nhiều hay ít. Hoặc không ít bạn lại mang “căn bệnh” thích mua sắm nên cũng không tiếc tay “vung tiền quá trán”. Thậm chí, đôi khi chỉ là lời khích bác hay trêu chọc của bạn bè cũng làm không ít dân mình lãng phí túi tiền vốn không nhiều của mình.

Phần lớn, “tiêu xài phí” của chúng ta là do ông bà, bố mẹ, anh chị…, việc tiêu số tiền có sẵn này khiến ta chưa ý thức rõ được giá trị của đồng tiền. Bố mẹ Tùng L.(19t) là công viên chức nhà nước, thu nhập của bố mẹ L. chỉ đủ để trang trải sinh hoạt trong gia đình, nhưng bố mẹ L. luôn cố gắng trích ra một khoản tiền tuy không lớn nhưng đủ để L. có thể mua sắm đồ dùng, sách vở và những chi phí sinh hoạt khác. Nhưng đáng lẽ L. phải tiêu dùng số tiền đó hợp lý để bớt gánh nặng cho bố mẹ thì L. thường xuyên "nướng" số tiền đó một cách vô tội vạ vào những cuộc vui cùng bạn bè. Thậm chí, nhiều lúc để "ra oai", L. còn mạnh tay sắm những bộ quần áo đắt tiền để bằng bạn bằng bè, rồi sau đó L. khai man xin bố mẹ tiền học thêm để “bù” vào. L. thường xuyên rơi vào tình trạng rỗng túi, bởi cậu bạn tiêu xài “vô tư” quá mức, không có một kế hoạch chi tiêu hợp lý mà có đâu tiêu đấy, nhiều khi chỉ mới mùng 5 nhưng số tiền tiêu cho cả tháng đã bị tiêu sạch. L. phải thường xuyên vay tiền bạn bè, anh em để tiêu, nên dần dần ai cũng tránh mặt L. vì biết hễ gặp mặt là L. lại đề cập đến việc mượn tiền.

Còn L. A (18t) thì lại phung phí tiền vào những bộ váy áo "long lanh" và đồ make up. Là sinh viên xa nhà, hàng tháng bố mẹ gửi cho L.A khoảng ba triệu đồng để trang trải sinh hoạt phí, số tiền không hẳn là nhiều nhưng so với bạn bè cùng lớp thì cũng đã "xông xênh" rồi. Dù bố mẹ đã dặn cô nàng đừng tốn kém vào việc mua sắm quần áo, nên để dành tiền cho việc học hành và sinh hoạt, cô nàng chỉ "dạ, vâng" ậm ừ rồi bỏ ngoài tai luôn. Hễ đầu tháng nhận được tiền của bố mẹ là L.A lại nhanh chóng đốt đến gần nửa cho những bộ cánh mới để diện đến trường, vì cô nàng luôn muốn mình nổi bật và sành điệu. Nhưng cô nàng lại có tật thích gì mua nấy, nếu xem qua thấy thích thì sẽ mua mà chẳng đắn đo là cái áo, cái váy ấy mặc trong hoàn cảnh nào, có hợp với mình hay không, mình mua có bị hớ hay không... Nhiều khi, để tỏ vẻ “ta đây”, L.A còn mua mà chẳng thèm mặc cả! Là con gái, thích mua sắm là điều dễ hiểu, nhưng thật kém khôn ngoan khi số tiền dành cho quần áo, trang sức phù phiếm bên ngoài quá nhiều mà số tiền nên đầu tư để mua những cuốn sách hay hay đơn giản là tiền để ăn uống đầy đủ sinh dưỡng hàng ngày thì bị cắt xén. Lan A. ngày càng hốc hác vì thiếu ăn khi phải thường xuyên “chén” mỳ gói tạm bợ, vì tiền sinh hoạt đã bị nướng quá đà vào sắm sửa áo váy hết cả rồi.


Teen ơi, hãy học cách chi tiêu hợp lí, tiết kiệm nhé! (Ảnh minh họa)

Việc chi tiêu hoang phí cũng là nguyên nhân dẫn tới những lời nói dối xấu xí ở không ít bạn trong tuổi gà bông chúng mình. Để có thể có những tiền phục vụ nhu cầu tiêu xài, không ít bạn đã phải nói dối gia đình, bạn bè… để rồi làm đánh mất niềm tin của mọi người. Bên cạnh đó, việc tiêu tiền quá thoáng thường xuất phát từ tâm lý muốn thể hiện mình, nên mới hình thành nên những bạn “đua đòi”, “học đòi”... Còn những bạn nào thuộc gia đình khá giả thì việc tiêu xài lãng phí của các "cậu ấm cô chiêu" này cũng là cách "đốt tiền”, là “ăn chơi”, là ‘hư hỏng” mà thôi.

Đang ở độ tuổi mới lớn, thế nên thích mua cái này cái nọ, thích được thể hiện mình là điều dễ hiểu. Nhưng việc tiêu xài quá trớn lâu dài sẽ khiến bạn biến mình trở nên dễ dãi trước đồng tiền, không trân trọng giá trị của đồng tiền, thậm chí biến thành nô lệ của nó. Hà G. (17t) do có  người yêu giàu có nên cô nàng rất mạnh tay trong việc tiêu tiền, sắm sửa trang hoàng cho mình đủ thứ và xem mình như một "hot girl hàng hiệu", luôn tỏ ra sành điệu với bạn bè. Thế nhưng đến một ngày, khi người yêu cô nói thẳng thừng rằng anh ta không cung cấp tiền cho cô nữa vì quá "choáng" trước con số mà cô tự tiện tiêu xài trong tài khoản của mình, đồng thời có ý muốn chia tay G, G. không muốn xa rời cuộc sống “nhung lụa” bấy lâu nay nên đã biến mình thành trò hề trước mặt anh chàng có thể níu kéo được mối quan hệ và hơn hết là có tiền để tiêu. Nhưng rồi, cô nàng cũng bị “đá” không thương tiếc cùng bao nhiêu tiếng tăm không hay được bàn tán về mình. Ai cũng thắc mắc rồi G. sẽ sống như thế nào khi không có tiền để vung tay nữa… 

Người ta vẫn nói “Gieo thói quen, gặt tính cách”, nếu như ngay từ bây giờ, đang ở lứa tuổi teen mà tiêu xài quá thoáng thì chúng ta rất dễ trở thành người hoang phí, tiền vào tay sẽ nhanh chóng trôi sạch. Vì thế hãy tập cho mình đức tính tốt đẹp, đó là tiết kiệm và học cách quản lý chi tiêu. Đó cũng là một cách để chứng minh bạn đã lớn, đã biết suy nghĩ đấy!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày