Khi “ex” là người yêu của... bạn thân

Lạc Hi, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/08/2012

Đã bao giờ bạn nghĩ, nếu một ngày, “ex” của bạn và bạn thân của mình... yêu nhau chưa?

Khi đã chọn lựa chia tay, hai bạn đã không còn là “người yêu” nữa, thế nên việc nửa kia đi tìm một tình yêu mới là điều hết sức dễ hiểu và bình thường. Nhưng nếu người đó lại chính là người bạn thân lâu nay của mình, sẽ rất khó xử đúng không?

Bạn Hồng Quang ( ĐH KTQD) chia sẻ: “Người yêu cũ chỉ là kỉ niệm thôi, không phải tương lai của mình. Còn bạn thân là người đã luôn bên mình những lúc khó khăn, không chỉ là tương lai mà còn là quá khứ và hiện tại nên nếu người cũ của mình yêu bạn thân, mình cũng sẽ xem như không có vấn đề gi cả, bạn thân thì vẫn là bạn thân mà.

Có khá nhiều ý kiến cho rằng nếu rơi vào tình huống oái oăm này thì lúc mới đầu, việc xem như không có chuyện gì xảy ra sẽ khá khó khăn. Lan Dung (THPT KL) cho rằng: “Lúc đầu có thể sẽ không thoải mái lắm, nhưng có thể hiểu được, không là bạn thân của mình thì sẽ là người khác thôi, không nên tỏ thái độ gây khó dễ cho người đến sau, đã là bạn thân của mình thì nên thông cảm, chấp nhận để giữ được tình bạn đẹp.”

khi-ex-la-nguoi-yeu-cua-ban-than

Những gượng gạo và khó xử ban đầu là điều không tránh được, nhưng mình nghĩ là sẽ vượt qua nhanh nếu như mình thực sự không còn tình cảm với người kia nữa. Lúc đấy, mọi người đều là bạn bè rồi mà” – Thanh Long (SV Ngân hàng) chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận được sự thật đó. Những ghen ghét, đố kị, cảm giác tổn thương dù ít dù nhiều vẫn là tâm trạng chung của nhiều bạn khi rơi vào hoàn cảnh đó. Có nhiều bạn đã chọn cách phản ứng tiêu cực hơn, “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, như trước mặt bạn thân thì nói xấu người yêu cũ hay ngược lại, rồi tung tin đồn ác ý về bạn thân và người cũ của mình.

Lúc biết người yêu cũ của tớ đã tìm được người yêu khác, tớ đã thấy khá hoang mang, đến lúc biết đó là bạn thân tớ, thì tớ đã suy sụp hoàn toàn. Tớ có cảm giác như tớ bị lừa dối, dù tớ và người yêu đã chia tay được một thời gian. Tớ nghĩ nhiều người nếu trải qua cảm giác đó cũng sẽ như tớ. Đến giờ tớ vẫn khó đối diện được với cả hai. Tớ luôn tìm cách tránh mặt, dù đó là những người tớ thực sự yêu quý” - Huyền Trang (19t) tâm sự thật lòng.

Bạn thân hay người yêu cũ, cả hai đều là những người bạn đã, đang vô cùng yêu quý. Tình yêu hay tình bạn đều rất đáng trân trọng. Thế nên hãy suy nghĩ kĩ, đưa ra cách giải quyết tốt nhất và kiên định với tình cảm của mình. Đừng để mất đi những tình bạn đẹp, những người hiểu và quan tâm đến mình một cách đáng tiếc! Sáng suốt để chọn cho mình cách xử sự thật hợp lý nhé teen!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày