Khi teen... nghiện bar

Sapphire, Theo 10:11 05/11/2010

Một teengirl lên mạng chẳng ngại tâm sự rằng: "Mình có 2 ngôi nhà, một là nhà mình, hai là... Ve. - một bar có tiếng tại Sài Thành".

Tại sao bar lại thu hút giới trẻ?

Mặc dù môi trường và giá cả của bar không được phù hợp lắm đối với độ tuổi của teen, nhưng dạo một vòng Facebook hiện nay, đại đa số trong phần Album ảnh thế nào cũng có vài tấm ở Ve., La., Lu... (Những bar nổi tiếng tại Sài Thành).

Vào những dịp lễ, số lượng các bạn trẻ đi bar tăng gấp nhiều lần hơn so với bình thường, ví như kỳ Halloween vừa rồi, tất cả những bar có tiếng tại Sài Thành đều kẹt cứng, thậm chí người ta còn phải đặt từ một tuần trước đó mới mong có được một chỗ đứng trong đêm Halloween. Vậy câu hỏi được đặt ra là: "Tại sao bar lại thu hút giới trẻ như vậy?" "Tại sao mọi người lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để đốt cháy mình trong 1 đêm"?

Phước Lập (19 tuổi) chia sẻ: "Nhạc trong bar chơi cực kỳ sôi động, rất phù hợp với cá tính của giới trẻ chúng tớ. Bên cạnh đó, sau một tuần học tập và làm việc, nếu được thỏa sức nhảy nhót, cụng ly với bạn bè, tụ tập tám chuyện thì thật sự không còn gì thú vị hơn".

Tuy nhiên, điều cần nói ở đây là văn hóa bar vẫn không phải là một nơi lành mạnh cho giới trẻ, khá nhiều những tệ nạn xã hội đều xuất phát từ đây. Bên cạnh đó, việc đắm mình trong những chai rượu, say xỉn đều không phải là những hình ảnh tốt đẹp. Nhưng mặc kệ những gì xấu xí bar đem lại, giới trẻ vẫn ào ạt đến bar để thỏa sức vui chơi!?

Người người đến bar, nhà nhà đến bar không chỉ vì nó là nơi giúp bản thân đốt cháy năng lượng, giúp xả stress qua tiếng nhạc, nhảy nhót, rượu bia... Mà nó còn là nơi thể hiện đẳng cấp của một số teen thích chứng tỏ mình. Trong môi trường đầy rẫy cám dỗ này, một số bạn dễ dàng đánh giá người khác qua cách uống rượu, tips tiền cho nhân viên, xài đồ hiệu... Và vì ai ai khi đến bar cũng trang hoàng cho mình khá lộng lẫy nên đây cũng chính là nơi một số bạn gái tìm... tình yêu lý tưởng cho mình và để chứng tỏ vẻ ngoài sành điệu, cá tính của bản thân.

Dĩ nhiên, không kể đến một số bạn trẻ chỉ đến bar vào những dịp thật đặc biệt và lâu lâu mới đến, và cũng không muốn vơ đũa cả nắm đối với tất tần tật các bạn trẻ đến bar đều là xấu, thiếu lành mạnh. Nhưng trên thực tế, đại đa số nhiều bạn đến bar vẫn chưa đủ tuổi, uống rượu đến say xỉn, chơi thuốc kích thích đã làm cho môi trường bar đã "đen" nay càng "đen" hơn rất nhiều.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đến chân dung của những teengirl nghiện bar...

Cách đây không lâu, trên Facebook của một teengirl để dòng status khiến ai cũng phải lắc đầu cho lối sống của cô bạn: "Mình có hai ngôi nhà, một là nhà mình ở và hai là Ve.". Điều đó chứng minh rằng, có một số bạn teengirl lui tới bar thường xuyên đến mức như là nhà mình.

Có bạn 1 tuần đi khoảng 3,4 lần. Tối thứ 3 thì Lush sẽ đông vui, thứ 5 thì Fuse, cuối tuần thì Ve., La.... Cứ thế, cuộc sống của những cô bạn teengirl đóng mác "I love Bar" càng ngày càng "lầy lội", ngập chìm trong son phấn và bia rượu. Vấn đề ở chỗ các bạn í lại cho rằng đây mới là sành điệu, mới là đẳng cấp ăn chơi mà không hề biết rằng rất nhiều teenboy đang nhìn mình với ánh mắt xem thường.

Dạo quanh Facebook của một số bạn Hotgirl cũng dễ dàng nhận ra những album ảnh đang vui chơi và các xì ta cũng không ngoại lệ. Hình ảnh chai rượu Vodka, những ly rượu pha với Orangiza, Redbull dường như không còn là hình ảnh quá đỗi xa lạ.

Sẽ có ý kiến cho rằng: "Bar có gì là xấu, sao cứ lên án hoài vậy?". Đúng, bar chưa hẳn là xấu nhưng đi bar với mức độ xem bar là nhà, uống rượu đến mức nôn mửa và say xỉn thì liệu có tốt đẹp?

Đối với các bạn teengirl, đã có rất nhiều trường hợp đến bar bị chuốc đến say xỉn hoặc vì chứng tỏ khả năng uống của mình mà bị xâm hại, đến lúc thức dậy hối hận thì cũng đã muộn. Thậm chí, có bạn còn bị bạn bè cho uống thuốc kích thích mà không hề hay biết.

Bích Trâm (20 tuổi): "Mình từng bị một đứa bạn trong nhóm chơi khăm, bỏ thuốc lắc vào ly rượu mà không biết. Cũng may lần đó mình chỉ có triệu chứng nhảy điên loạn, đầu óc tưng tưng rồi tụi nó đưa về nhà, không có gì quá hơn xảy ra. Nhưng sau lần đó, mình cạch, không dám đi bar nữa."

Bên cạnh đó, một số teengirl vì nghiện đi bar nhưng lại không có tiền nên đã sẵn sàng cặp kè hết anh chàng này đến anh chàng nọ chỉ để có người chu cấp từ A đến Z trong mọi cuộc vui. Điều này thật sự đáng lên án.

Vậy có nên "anti" bar?

Trước đây, sau khi tàn một buổi tiệc sinh nhật, ăn uống nào đó, mọi người thường hè nhau đi uống cafe, Karaoke, nhưng đến thời buổi hiện nay, bar lại là điểm dừng cho những cuộc vui bất tận.

Ghiền bar, nhiều bạn trẻ đốt tiền lẫn thân xác của mình. Bất cứ ai cũng vậy, sau đêm đi bar về thế nào sức khỏe cũng xuống dốc, tinh thần mệt mỏi. Và việc uống quá nhiều chất cồn trong một thời gian dài có thể dẫn đến nghiện rượu, bệnh gan, ung thư...

Và như bạn thấy đó, môi trường bar đầy rẫy những cám dỗ, dù cho bạn tự tin có thể giữ mình tốt nhưng chắc gì không "khôn 3 năm, dại 1 giờ"? Vì thế, nếu có thể, tốt nhất là nên "anti" bar đi các bạn ạ. Còn nếu không, đừng bao giờ trở thành một "con nghiện" bar mà đánh mất chính mình, các bạn nhé!