Mỹ Anh - cô bạn Hoa khôi "mắt to" của trường Báo

Mai Nobi ; Ảnh: Sơn Tùng-Nghĩa Tân, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/05/2012

Cô nàng Hoa khôi trường Báo Mỹ Anh bị bạn bè gọi là "Trố" vì đôi mắt to quá khổ. Nhưng chính vì đôi mắt ấy mà Mỹ Anh rất thu hút người đối diện đấy.

Họ tên: Đoàn Mỹ Anh

Nickname: Trố (vì đôi mắt to "quá khổ")

Ngày “oe oe”: 23/10/1993

Hiện đang học tại lớp truyền hình K31A1 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sở trường: Nói, nói và nói (có lẽ vì thế mà bạn ấy mới theo ngành Báo)

Sở đoản: Trình độ bếp núc

Sở thích: Pose ảnh mọi lúc mọi nơi

Ước mơ: Trở thành một một nhà báo như mẹ hoặc một MC nổi tiếng như chị Diễm Quỳnh

Thành tích:

- 12 năm học sinh xuất sắc

- Giải nhất MC trường THPT Kim Liên

- Giải ba MC Connect

- Hoa khôi trường Báo Hà Nội (Miss Báo chí 2012)


Mỹ Anh đăng quang trong cuộc thi.

Chào Mỹ Anh. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi đăng quang cuộc thi được không?

Mình rất vui và bất ngờ, xúc động. Hôm đó mình đã khóc luôn đấy. Việc trở thành Miss Báo chí cũng mở ra rất nhiều cơ hội cho mình trong ngành báo nữa.

Mọi người ấn tượng với Mỹ Anh sau cuộc thi Miss Báo chí ở phần trả lời ứng xử. Bạn có thể chia sẻ thêm không?

Câu hỏi của mình là về vấn đề nhà báo nhận phong bì khi tác nghiệp. Mình đã thẳng thắn trả lời rằng việc đó không xấu, vì đôi khi phong bì là để cảm ơn, khích lệ tinh thần các phóng viên thực hiện tốt công việc của mình. Phong bì chỉ xấu nếu như làm cho các nhà báo bóp méo sự thật, đưa tin không chính xác. Cũng may mà mọi người có vẻ thích thú với câu trả lời của mình.

Ngoài đời, bạn ý rất trẻ trung, dễ thương.





 


Vậy tại sao bạn biết được nhiều về chuyên môn nghề nghiệp như vậy?

Mẹ của mình làm trong ngành truyền hình nên mình hiểu rõ sự vất vả, gian khó của nghề báo. Thế nhưng, mình cũng đã xác định sẽ theo đuổi ngành truyền hình trong tương lai.

Ở ngoài đời, mọi người nhận xét bạn rất vui tính và mạnh mẽ, có phải vậy không?

Bạn bè mình miêu tả mình như thế này nè: "Ương bướng là sở trường, thất thường là thói quen, quậy phá là chuyên môn, gây chuyện là năng khiếu" (cười). Tính mình cũng thoải mái và gần gũi nữa hehe.

Vậy kế hoạch tương lai của bạn là gì?

Mình đã quyết tâm theo đuổi ngành truyền hình. Dù vất vả đến đâu, mình cũng sẽ cố gắng để vượt qua, để có thể trở thành một biên tập viên truyền hình như mình mơ ước.

Cám ơn Mỹ Anh nhé, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.

Nhân mùa chia tay, Mỹ Anh đã thực hiện một bộ ảnh rất đẹp với tà áo dài, chúng mình cùng ngắm nhé. Bạn ấy rất duyên dáng, đằm thắm trong bộ áo dài đấy. 

 



Nét thanh lịch của người con gái Hà thành...