Ngôi sao Thời Trang Mie: “Hai năm nữa mình muốn đi thi Hoa hậu”

Zi, Ảnh: Vivian/ Facebook Mie, Theo 00:02 30/11/2010

Không hề bất ngờ khi cô bạn 16 tuổi giành ngôi vị cao nhất của Ngôi sao thời trang 2010. Xinh đẹp, thông minh và đa tài, Mie luôn tự tin ở mọi nơi cô bạn xuất hiện.


Tên thật: Nguyễn Hoàng My

Nickname: Mie, Jimmy

Sinh năm 1994

Chiều cao: 1m71

Học sinh trường International School Ho Chi Minh City

Mie có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh từ năm 14 tuổi

Khả năng: nói tiếng Anh cực chuẩn (dĩ nhiên^^), vẽ rất đẹp, đóng kịch, hát và nhảy.

Thành viên nhóm Power Girls – được coi như một trong những gương mặt đại diện của trường John Robert Powers dạy kĩ năng nổi tiếng tại TP.HCM

Giải nhất Ngôi sao thời trang 2010 

 

Tại đêm CK NSTT 2010, với phong cách trình diễn tự tin, chuyên nghiệp và luôn nở nụ cười rạng rỡ, Mie đã chinh phục được khán giả và BGK, giành Giải nhất cuộc thi.

 

Mặc dù đã được nhiều teen biết đến trong 2 năm qua, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Mie tham gia một cuộc thi và giành luôn giải cao nhất.

 

Ngoài đời, Mie được biết đến với hình ảnh một cô bạn nói tiếng Anh như gió, đóng kịch hay diễn trước ống kính chụp ảnh cực kì tốt, Mie còn biết vẽ và hát khá ổn.
 

Mie thể hiện khả năng nói tiếng Anh của mình trong một đoạn clip casting BTV tiếng Anh cho đài HTV.






Mie chụp ảnh cùng nhóm Power Girls

 

Như bất cứ một hot-teen nào, đôi khi Mie cũng nhận được những lời nhận xét hay bình phẩm về điều kiện gia đình khá giả, “shopping suốt ngày” hay “học trường quốc tế nên mới giỏi tiếng Anh” hay thậm chí là gọi cô bạn là “Paris Hilton”.

 

Chúng tớ đã “tóm” ngay Mie chỉ một vài ngày sau khi cô bạn trở thành Ngôi sao Thời trang 2010.



 

Hi Mie, đã nổi tiếng từ khá lâu, nhưng tại sao đến tận bây giờ bạn mới quyết định tham gia một cuộc thi?

 

Lý do vì sao Mie đã đợi hơn 2 năm để chính thức tham gia một cuộc thi là vì Mie muốn mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Sau một thời gian dài làm việc, Mie đã học được nhiều thứ từ các anh chị đi trước và năm nay Mie đã thấy là mình đã sẵn sàng cho một thử thách mới. Lúc đầu, Mie cũng không chắc là mình có nên tham gia hay không, vì Mie thấy đây là một cuộc thi lớn, với những thí sinh rất chuyên nghiệp và tài năng, nhưng sau một thời gian đắn đo thì bạn bè đã động viên Mie nên thử sức mình, vì vậy Mie đã quyết định tham gia thi NSTT.

 

Đây sẽ là bước khởi đầu để Mie bước vào con đường nghệ thuật. Bạn muốn sẽ theo đuổi công việc diễn xuất, ca hát hay làm người mẫu?

Mie vẫn hy vọng mình sẽ tiếp tục con đường người mẫu ảnh vì sau một thời gian dài Mie vẫn cảm thấy đây là một trong những việc làm Mie yêu thích nhất. Dù vậy, ước mơ chính của Mie vẫn như 2 năm về trước, đó là trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ Mie vẫn chưa thực sự quyết định được con đường chính xác của mình đâu, biết đâu vài năm sau Mie lại ra album hát hay là lui về hậu trường làm stylist hay nhiếp ảnh? (Cười lớn)


Mie với bức chân dung do chính cô bạn tự vẽ.

 

Một cuộc thi gì đó tiếp sau NSTT? Mie sẽ thử sức nữa chứ?

Mie đang có một ước muốn nho nhỏ là tham gia vào cuộc thi HHVN trong một vài năm nữa nhưng mà vẫn chưa có quyết định chính xác đâu, vì hiện bây giờ chuyện học hành vẫn quan trọng nhất mà. Hiện giờ, Mie đang cố gắng học xong lớp 11, 12 với thành tích tốt nhất có thể, còn dự định về công việc thì Mie cũng chưa nghĩ đến. 

Có một số bạn cho rằng, Mie được như bây giờ là do điều kiện gia đình khá giả, rồi suốt ngày shopping hay là thậm chí gọi Mie là “Paris Hilton”, bạn nghĩ sao về những nhận xét này?


Mie không phủ nhận là Mie dựa vào gia đình mình rất nhiều, nhưng không phải là để cho bố mẹ nâng đỡ Mie vào cái vị trí mà Mie đang đứng mà là sự cổ động của bố mẹ đối với việc làm của Mie.

Mie đi học trường quốc tế là ước muốn của ông ngoại vì ông thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp nên dù rằng khó khăn đến đâu, bố mẹ cũng đã cố cho Mie đến trường để không phụ lòng ông ngoại. Ngay cả chuyện đi học thêm những kỹ năng cũng là Mie xin bố mẹ cho đi học vì Mie muốn làm cho bản thân tốt hơn.


Mie không phủ nhận việc Mie có điều kiện hơn nhiều bạn nhưng mà Mie không lợi dụng sự khá giả đó bao giờ cả. Khi Mie mua bất cứ thứ gì hơn 500 nghìn là Mie hỏi mẹ ngay là mình có được mua không, mẹ cho thì Mie mới dám mua mà. Còn đâu phải Mie đi shopping nhiều mới có quần áo đẹp, vẫn là một số quần áo cũ, Mie mix lại thôi.

Theo Mie, Paris Hilton là một người giàu có, xinh đẹp, rất giỏi PR cho chính mình... Nếu nói Mie giống Paris thì Mie không thấy cái gì xấu hết, Mie chỉ chưa thấy mình có thể được gọi là Paris Hilton của Việt Nam thôi. Vì xét về mức độ giàu có, tiêu tiền, không kể chuyện Paris có vô số các chàng trai theo đuổi thì Mie không thể bằng một góc Paris mà.

Cùng ngắm chùm ảnh Mie cực kì dễ thương nhé!