Những "quái chiêu F5" của teen sau năm học

Huyền Trang, Theo 14:49 26/05/2010

Năm học kết thúc, teen tìm đến những cách "thoát ly" vì cho rằng như thế sẽ làm mới mình. Thay đổi từ kiểu tóc bên ngoài đến tính cách bên trong, nhiều teen đánh mất bản thân cũng từ những quái chiêu đó.

F5 toàn bộ

Sau áp lực của 9 tháng học dài với những cuộc thi căng thẳng, nhiều teen muốn tự làm mới mình. Mỗi người một cách, nhưng tất cả đều hướng đến một con người hoàn toàn mới mẻ. Nhiều teengirls tìm đến mỹ viện, các spa và các trung tâm mua sắm để làm công cụ lột xác. Các teenboys cũng đủ kiểu, người cũng đi làm đẹp, người thì tân trang cho mình hẳn một… lối sống mới.

Với một số teen thì nó chẳng có gì xấu, đó là cách làm mới mình, khiến mình mới mẻ hơn, cuộc sống muôn màu hơn. Nhưng một số teen lại trở nên sa đà trong cách thay đổi đó dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Như trường hợp của cô nàng tên Bảo Quyên (học sinh trường N.T.H). Sau năm học, cô nàng quyết định đầu tư 3 tháng hè của mình cho việc đi mỹ viện. Vốn không có nhiều kiến thức về làm đẹp, kinh phí lại không nhiều, thế mà Bảo Quyên chẳng ngại giao cả thân mình cho một tiệm thẩm mĩ không tên tuổi. Cô nàng nào là tắm trắng, nào là uốn mi. Thậm chí, Bảo Quyên còn định đầu tư bơm ngực. Cô nàng muốn rằng sau hè, bạn bè sẽ lác mắt vì sự thay đổi của mình. Thế nên, Bảo Quyên không quản nhọc nhằn, ngày đêm ăn uống kiêng cữ, và chăm chỉ đến mỹ viện.

Đẹp thì chưa thấy đâu chỉ thấy tiền thiếu hụt phải đi vay mượn. Không chỉ thế, tắm trắng thì trắng chẳng thấy, chỉ thấy làn da bánh mật sưng tấy, lông mi thì càng ngày càng thấy rụng rơi. Hậu quả là Bảo Quyên phải dành thời gian hè còn lại để tu dưỡng nhan sắc trong viện da liễu, còn đôi hàng mi dài cong vút nay được làm mới trở nên thưa thớt hơn hẳn.

Một số teen thì lại thay đổi theo kiểu khác. Như cậu bạn Minh Tuấn (học sinh trường N.Đ.K), sau năm học, muốn lột xác hẳn khỏi hình ảnh chàng thư sinh hiền lành, Minh Tuấn bắt chước bạn bè, mặc những bộ quần áo xì-tai tả tơi, quần áo hoa lá, còn đi xăm hình ở tay khiến cho bạn bè và gia đình phát ngất.

Teen muốn làm mới mình nhưng đôi khi quá vội vã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Làm đẹp là một nghệ thuật, cần thời gian và tìm hiểu kĩ lưỡng. Teen đừng vội vàng mà làm khổ chính bản thân mình. Làm đẹp không đúng cách thì chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Không nhất thiết cứ phải thay đổi hoàn toàn mới là đẹp, mới là hay. 


Một số bạn teen sau năm học, muốn F5 bản thân bằng cách xăm mình. (Ảnh minh họa)

Tìm đến những… chỗ cấm

Làm đẹp là còn nhẹ, đó chỉ là những thay đổi bên ngoài. Có nhiều teen còn thay đổi cả bản tính của mình. Teen lao hẳn vào một cuộc sống buông thả, đi theo bạn bè xấu và cho rằng đó là “ngày tự do”. Như cô bạn Minh Châu (học sinh trường chuyên L.H.P), trước giờ, 12 năm học, cô nàng lúc nào cũng đứng trong danh sách top của lớp. Ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp, lại thông minh, Minh Châu vốn chỉ biết học và học. 

Nay ra trường, M.Châu lại muốn “đổi gió”. Cô nàng đua theo bạn bè, ăn diện, đua đòi, cặp kè đại gia. Ban ngày thì ngủ, đêm lại thức đi chơi khuya, hút thuốc, uống rượu như nước, tiêu tiền không tiếc. Càng ngày, Minh Châu xuống dốc và thay đổi đến mức chóng mặt. Theo lời giải thích của chính nhân vật thì: “Do mình muốn thử những thứ mới chưa được thử. Thấy một số bạn vậy cũng có sao đâu. Mình ăn chơi nhưng miễn vẫn hoàn thành tốt việc học là được”.

Đó là những suy nghĩ ban đầu của Minh Châu và cũng của nhiều teen. Nhiều bạn cứ nghĩ rằng chỉ “chơi cho vui, thử cho biết”. Nhưng đôi khi ngay cả bản thân teen cũng không làm chủ được chính mình, hay khi đã chơi trong một nhóm bạn, teen cũng khó lòng từ chối khi bạn bè rủ rê mời chào. Mà cứ tình trạng ăn chơi sa đọa, ngày ngủ đêm thức, thuốc hút liên miên thì liệu teen có tập trung học được? Thậm chí, nếu không khéo léo, gặp phải dân anh chị thì chuyện thoát khỏi nhóm còn “ăn đập không chừng”! 

Sống thoát ly và thay đổi hẳn tính tình, nhiều teen trở nên sa ngã, lúc quay đầu lại thì… quá muộn. Chuyện quen thói ăn chơi chỉ là… nhẹ. Có teen không may mắn, bị bạn bè xúi giục, làm những chuyện xấu, khổ cả đời. Nhất là các teengirls, khi rơi vào những cuộc vui, các bạn dễ đánh mất chính mình. Rồi những câu chuyện như chuốc rượu cho say khướt rồi dắt đi nhà nghỉ lại càng không phải chuyện hiếm có.

Buông thả theo chiều gió liệu có hay?

Thay đổi, làm mới bản thân thì không có gì xấu. Nhưng thay đổi không suy nghĩ, trở nên buông thả thì chẳng hay chút nào. Thay đổi, không có nghĩa là teen cần lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới mẻ. Teen có thể làm những việc tốt, những việc có ý nghĩa, để người khác thấy được sự thay đổi, tiến bộ theo chiều hướng tích cực, chắn chắn là sẽ hay hơn nhiều. 

Thử nghĩ, bỗng sau mùa hè mà bạn bè thấy được teen từ một người thụ động trở nên năng nổ trong công việc. Hay từ người có tính xấu nhiều chuyện bỗng trở nên chan hòa với bạn bè có phải rất tuyệt không? Thay đổi sao cho phù hợp với bản thân, và đừng đánh mất chính mình nhé!