Những "siêu trộm" dùng hàng hiệu như đại gia

Người đưa tin, Theo Trí Thức Trẻ 12:36 05/11/2012

Dù đang trốn lệnh truy nã của Công an Nam Định và Công an Ninh Bình, nhưng hai "siêu trộm" vẫn tụ hợp nhau tại Hà Nội, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy "xịn".

Với bản tính ma lanh, xảo quyệt, chúng đã tạo cho mình một vỏ bọc tưởng như rất an toàn...

Trốn nã, rủ nhau đi... phạm tội

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - công an Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Khải (SN 1991, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Tuấn Nam (SN 1988, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Đội 6 - PC45 công an Hà Nội còn đang tiếp tục truy bắt Lê Văn Hà (tức Hùng hoặc Hưng "hệ", SN 1971, trú tại TP.Nam Định), là đối tượng cùng ổ nhóm với Khải và Nam đang bị cơ quan điều tra truy bắt.

Những "siêu trộm" dùng hàng hiệu như đại gia  1

Tang vật vụ án

Trước đó, vào khoảng tháng 9, tháng 10, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy đắt tiền, như: SH, Air Blade, Lead... Nhóm tội phạm trên thường loanh quanh tại các quán hàng ăn, có nhiều khách ra vào, lợi dụng lúc bảo vệ không để ý, chúng dùng vam phá khóa xe máy, rồi lấy xe tẩu thoát.

Qua thời gian theo dõi, các trinh sát nắm được, hai đối tượng chính gây ra những vụ trộm cắp tài sản trên là do Khải và Nam cùng "hành sự". Cả hai tên này đều đang trốn lệnh truy nã. Trước đó, ngày 10/10, Khải bị công an TP Nam Định truy nã về hành vi "cố ý gây thương tích". Còn Nam, ngày 1/8, bị công an tỉnh Ninh Bình truy nã về hành vi "trộm cắp tài sản".

Vì là người cùng quê Nam Định, Khải và Nam quen nhau qua các mối quan hệ xã hội. Sau khi bị truy nã, Nam đã trốn lên Hà Nội hành nghề "đạo chích", rồi lôi kéo Khải cùng "hành sự" với mình. Mỗi lần đi ăn trộm, trên người bọn chúng luôn mang theo dao nhọn, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt hoặc nếu bị ai đó phát hiện, đuổi theo. Các trinh sát đã mất rất nhiều thời gian để lần theo dấu vết hai đối tượng trên. Trong khi đó, bản thân chúng tỏ ra rất "cáo già", liên tục thay đổi chỗ ở, quy luật hoạt động cũng thất thường, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi bám theo dấu vết.

Xác định đây là hai đối tượng manh động, liều lĩnh, vì thế kế hoạch vây bắt chúng đã được Ban chuyên án bàn bạc rất kỹ lưỡng. Sau khi tính toán thời điểm "bứt phá", Ban chuyên án giao cho hai đồng chí đội phó Đội 6 - PC45 công an Hà Nội dẫn đầu hai mũi tấn công, vây bắt đối tượng tại một khách sạn trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trong đó, mũi 1 ập thẳng vào phòng của hai đối tượng, còn mũi 2 mật phục ở vòng ngoài, hỗ trợ vòng trong, đề phòng đối tượng khác xuất hiện, gây cản trở việc bắt giữ.

Những "siêu trộm" dùng hàng hiệu như đại gia  2

Đối tượng Bùi Tuấn Nam

Lúc các trinh sát ập vào, Khải đang ở trong phòng một mình, hắn bật dậy, định vớ con dao chống trả, nhưng đã không thể thoát khỏi vòng vây của lực lượng hình sự dày dặn kinh nghiệm. Ban đầu, Khải nhất quyết không khai ra tên thật của người ở cùng với mình là Nam, mà bịa ra một cái tên khác, hòng gỡ tội cho đồng bọn. Tuy nhiên, ngay khi mũi trinh sát vòng trong đang khai thác nóng đối tượng Khải thì Nam xuất hiện, đi từ ngoài đường về phía cổng khách sạn.

Lúc này, vòng vây của các trinh sát mũi 2 đã sẵn sàng chờ "cọp" vào "hang" để bắt nốt đối tượng đồng phạm thì dường như Nam linh cảm được, có điều gì đó không bình thường, hắn đột ngột quay ra, bắt taxi bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác lấy xe máy đuổi theo. Cuộc rượt đuổi khá gay cấn qua một quãng đường dài, đến phố Nguyễn Xiển, đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, các trinh sát đã ép được chiếc taxi vào lề đường, Nam lao đầu ra định bỏ chạy, nhưng không thoát. Giữa trưa, hắn được dẫn giải về phòng Cảnh sát Hình sự trước sự tò mò của rất nhiều người dân hiếu kỳ.

Chất "ngông" của hai "siêu trộm" nghiện "đập đá"

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi, không giống như những đối tượng chuyên trộm cắp tài sản khác, chúng đã dựng cho mình một vỏ bọc rất hoàn hảo. Những đối tượng trộm cắp thông thường thuê nhà trọ đơn giản, tụ tập nhau lại để mỗi khi "hành sự" sẽ đến đó bàn bạc, lên kế hoạch "tác chiến", nhưng Khải và Nam chỉ... ở khách sạn "xịn". Quần áo, giày dép và đồ dùng trên người toàn làhàng hiệuđắt tiền.

Đi đâu thuê khách sạn, chúng cũng mang theo máy tính xách tay, ra vẻ "có học" lắm. Thậm chí, chúng còn hào phóng, "bo" thêm tiền cho nhân viên phục vụ khách sạn, vì thế, đám nhân viên này rất "ưu ái" phục vụ tận tình hai vị khách "VIP" này. Khi khám xét phòng ở của hai đối tượng trong khách sạn, cơ quan điều tra đã thu được 3 con dao nhọn, rất nhiều vam phá khóa, máy mài chuyên dùng để chế tạo vam phá khoá, 2 ổ để phá khoá từ của xe máy... Ngoài ra, còn cả âm ly, loa thùng loại đắt tiền.

Những "siêu trộm" dùng hàng hiệu như đại gia  3

Đối tượng Nguyễn Quang Khải

Giải thích về chiêu sử dụng máy tính xách tay và loa thùng, hai đối tượng khai nhận, bọn chúng đều là những con nghiện nặng, khi thuê khách sạn thì vẫn thường xuyên tụ tập một số đối tượng khác đến để "đập đá" cùng. Mỗi khi "đập đá", chúng cần có âm thanh lớn để kích thích thần kinh hưng phấn, thác loạn.

Ngoài tác dụng đó, chiếc loa đài còn được "tận dụng" trong những trường hợp, chúng dùng máy mài để chế tạo vam phá khoá ngay trong phòng khách sạn, sẽ bật loa to lên để át đi tiếng động của máy mài, tránh những người xung quanh phát hiện. Thường thì, Nam sẽ là người phá khoá xe máy để ăn trộm, còn Khải là người đứng bên ngoài cảnh giới. Tiền trộm cắp được, chúng "nướng" hết vào các cuộc chơi "đập đá" và chi tiêu phung phí, ra vẻ "đại gia" để che mắt lực lượng chức năng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự (công an Hà Nội) điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng còn lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày