Vậy là cuộc thi ảnh trên
Facebook với chủ đề “Tương lai em muốn”
do UNICEFT tổ chức đang dần bước vào chặng đua cuối cùng. Chỉ còn 1 ngày nữa để
các bạn bình chọn cho bức ảnh ý nghĩa nhất, vì vậy hãy nhanh tay truy cập vào trang
Facebook của UNICEFT Việt Nam, ấn like và bình chọn cho bức ảnh mình yêu thích
nhất nhé.
"Tương lai em muốn" do tổ chức UNICEF tổ chức cho thanh, thiếu niên Việt
Tình đến thời điểm hiện tại, 2 trong số những bức ảnh được cư
dân mạng bình chọn nhiều nhất thuộc về bạn Nguyễn Quang Kiên và bạn Phạm Tâm Tuấn Khương.
Nguyễn Quang Kiên hiện đang là học sinh lớp 12A1 - trường THPT Số 1 Phù Cát - Huyện Phù Cát - Tỉnh Bình Định. Bức ảnh bạn gửi đến cho chương trình nói lên 2 ước vọng về tương lai tươi đẹp ở Việt Nam. “Trước hết, tôi muốn tôi và các bạn hãy cùng nhau nắm tay, cùng nhau đoàn kết để không còn nạn phân biệt giàu nghèo, kì thị người đồng tính, kì thị người nhiễm HIV cũng như là người bị khuyết tật.
Điều thứ hai, tôi muốn chúng ta hãy cùng đoàn kết lại để góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm nguồn nước để các em bé và cả chúng ta có một môi trường sống tốt hơn.”
Ảnh dự thi của bạn Nguyễn Quang Kiên, học sinh lớp 12A1 trường THPT Số 1 Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Phạm Tâm Tuấn Khương, 20 tuổi, đến từ TP HCM cũng chia sẻ quan điểm về tình trạng phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Bạn chia sẻ “Tôi mong rằng tôi sẽ không nhìn thấy đứa trẻ nhiễm HIV không đi học trong tương lai… có những chương trình ngày càng có ý nghĩa hơn góp phần làm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV bằng chiến dịch truyền thông tạo sự đồng thuận của xã hội đưa trẻ nhiễm đến trường như bao trẻ khác và giới trẻ chúng ta trang bị những kiến thức phòng tránh HIV...
Đây là cuộc sống của bạn ‘Dám làm, dám chấp nhận hậu
quả’, bạn phải có trách nhiệm với những gì bạn làm gì để đảm bảo rằng những
hình ảnh trẻ em bị bỏ rơi không còn nữa.”
Bức ảnh dự thi của bạn Phạm Tâm Tuấn Khương, 20 tuổi, đến từ TP HCM.
Những lời tâm sự của các bạn chân thành, mộc mạc, nhưng ẩn chứa trong đó là cả 1 ước vọng lớn lao về 1 tương lai yên bình, phát triển của Việt Nam yêu dấu. Các bạn ơi, hãy cùng ủng hộ cho những ý tưởng bay cao bay xa và trở thành hiện thực ngay trên đất nước mình trong tương lai không xa bằng cách truy cập vào trang Facebook của UNICEFT và bình chọn cho ý tưởng mà bạn tâm đắc nhất nhé!