Nỗi khổ của người thứ ba

lethuy248, Theo 10:16 16/10/2011

Có phải họ xấu xa thật sự không?!

Lâu nay mọi người thường cho rằng người thứ ba là kẻ phá đám, là kẻ làm tan vỡ tình yêu và hạnh phúc của các cặp đôi. Chung quy lại người thứ ba là người vô cùng xấu xa. Nhưng có ai rơi vào hoàn cảnh của người thứ ba thì mới hiểu được tâm trạng và cảm xúc của họ như thế nào?
                                      
Người thứ ba = kẻ xen giữa + những lời chỉ trích

Người thứ ba tức là kẻ đến sau “cố tình” chen chân vào chuyện tình cảm của cặp đôi khác. Cứ nói đến kẻ thứ ba là ai cũng như ai đều cho nhận xét không mấy hay ho, thậm chí là lời trách móc nặng nề. Rồi vô tình mặc định họ là những người không tốt, là kẻ cướp đi người yêu của người khác. Đặc biệt với lứa tuổi teen chúng mình khi mà suy nghĩ còn nông nổi, và tình cảm của chúng ta chưa thật sự chín chắn, trưởng thành.

Chỉ cần một tin đồn từ ai đó ở trong lớp, trong trường, lập tức teen bị cho là người thứ ba ấy sẽ đồng loạt nhận được những lời đàm tiếu và nói xấu sau lưng không mấy thiện cảm. Thậm chí bạn ấy còn có thể bị cô lập và tẩy chay ngay chính trong lớp học thân quen của mình nữa.

Hoa (18t) nói: “Thật sự mình không thích mấy bạn được cho là người thứ ba. Người ta đã có đôi rồi thì đừng nên có tình cảm với người đó nữa. Trong cuộc sống bây giờ đâu có khó gì để tìm cho mình một người để quan tâm và yêu thương. Quan điểm của mình là không nên chơi với những người thứ ba như vậy.” Không gay gắt như Hoa nhưng Nam (20t) cũng tỏ ra không thân thiện với người bị coi là thứ ba cho lắm. Bạn ấy cho biết: “Người thứ ba chỉ làm cho mọi việc trở nên rắc rối mà thôi. Xuất hiện người thứ ba làm cho tình cảm của hai người trước đó không còn bình thường như trước nữa. Mình không quan tâm lắm đến vấn đề này, nhưng nói chung là mình không thích những ai mà mình nghe nói là người thứ ba.”

Thường thì khi những người thân thiết nhất ở bên teen, mà teen có thể chia sẻ mọi chuyện tình cảm không ngần ngại, sẽ nói rằng: “Cậu bị điên hay sao mà lại đi thích người ta? Cậu có biết cô ấy đã có người yêu rồi không?” Hoặc như: “Thần kinh mày có vấn đề rồi! Bao nhiêu anh chàng sờ sờ ra đấy vừa đẹp trai lại ga lăng theo đuổi thì mày không thích lại đi rung rinh một người đã có người trong mộng rồi?”. Nhưng tình cảm thì làm sao mà ai biết trước điều gì. Teen rất khó để có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhất là ở tuổi dở dở ương ương như thế này.



Có phải tất cả là lỗi của người thứ ba?

Đâu phải tất cả những người thứ ba đều kẻ chen chân, là kẻ làm tan vỡ tình yêu của hai người đâu. Bạn thử nghĩ xem nhé! Nếu đó là tình yêu đơn phương một phía từ người đến sau và người này cố tình chọc gậy thì không có gì để bàn. Nhưng nếu người đó và người yêu của bạn yêu nhau thật thì sao? Vậy thì khi đó họ sẽ phải dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều khi quyết định chấp nhận người đó hay là từ bỏ. Bởi một thực tế là, khi người thứ ba từ bỏ, và hai người quay lại với nhau thì liệu đó có phải là tình yêu thực sự nữa hay không? Phải chăng tình cảm của hai người đã có vấn đề hoặc một trong hai cần xem lại tình cảm của mình khi mà trái tim mình lại rung động vì một người khác. Trước hết hai người trong cuộc nên xem lại “status” tình cảm giữa mình và người ấy. Bởi khi đó là lúc giữa bạn và người ấy có trục trặc rồi đó, mặc dù cả hai không nói ra. Điều cần thiết là teen không nên đổ lỗi tại người thứ ba xuất hiện, đơn giản là nếu một trong hai cảm thấy tình cảm của hai người thật tẻ nhạt thì teen nhanh chóng làm mới tình yêu hay xác định được chính xác tình cảm của mình không phải là yêu mà chỉ là cảm giác thinh thích thôi! Thì tốt nhất là cả hai nên thẳng thắn nói chuyện với nhau. 

Chẳng lẽ khi bạn vô tình gặp một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, rồi cả hai vô tình học thêm chung một lớp hay cùng nhau đi chung tuyến xe buýt tới trường. Và cậu bạn ấy đã cảm nắng bạn, trong khi đó bạn cũng thực sự thích người ta. Nhưng trớ trêu là ở chỗ cậu bạn này đang có một cô bạn gà bông cách đây một năm rồi. Thì liệu bạn có phải là người đáng trách không? Bởi tình cảm con người  xuất hiện một cách rất tự nhiên mà nhiều khi chính ta cũng không phát hiện ra. Và chẳng nhẽ chỉ vì ta đến sau mà ta không có quyền được yêu thương và lựa chọn người đó nữa sao?

Thực sự khi bị xem là người thứ ba vô cùng đau khổ. Bởi lắm khi tình cảm của mình không được nói ra với người đó biết mà chỉ giấu kín trong lòng, bởi đôi khi người ta lại chính là người theo đuổi và tỏ tình với bạn trước, và bởi bạn cũng cảm thấy có lỗi, day dứt với người được gọi là “đối thủ” của mình lắm chứ!

Chuyện tình tay ba thật sự là rất khó xử nhưng cũng không kém phần “nóng” trong tình yêu. Cũng vì vấn đề này mà trong những phút giây bồ,ng bột teen đã có những hành động không chín chắn và phải ân hận cũng như để lại hậu quả to lớn. Thế nên đừng đổ lỗi cho ai trong chuyện này cả teen nhé!