Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi

Giày Bata, Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 31/12/2012

Lên Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, chàng trai trẻ đã làm ông chủ khi vừa tròn 18 tuổi. Cậu còn lập nhóm từ thiện nấu cơm cho hơn 100 người già và trẻ mồ côi mỗi tháng tại chùa Bình An (khu Công nghiệp Tân Tạo)

Họ và tên: Đặng Thanh Tứ

Ngày sinh: 07/ 02/ 1992

Quê quán: Đức Trọng, Lâm Đồng.

Sở thích: làm đẹp, trang trí, kinh doanh, từ thiện

Thành tích:  _ Từng can đảm tự mở một quán ăn nhỏ phục vụ teen khi chỉ mới 15 tuổi.

                      _   Đơn thân lên Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, xin phụ shop bán hoa và các trung tâm tiệc cưới lớn để học nghề và sau 2 năm đã có thể mở một công ty chuyên trang trí sự kiện mang tên GBrown Flower với gần 30 nhân viên.

                      _ Từng là trưởng nhóm cắm hoa của một nhà hàng 5 sao nổi tiếng thành phố.

                     _  Gây quỹ từ lợi nhuận kinh doanh để lập nhóm từ thiện nấu cơm cho hơn 100 người già và trẻ em mồ côi vào mỗi tháng định kỳ tại chùa Bình An (khu Công nghiệp Tân Tạo)

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 1

Chào Tứ. Được biết tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng bạn đang là chủ một công ty chuyên tổ chức trang trí sự kiện có tiếng. – chuyên đảm nhận những chương trình lớn trong và ngoài nước. Bạn có thể chia sẻ hơn về công việc của mình không?

Công việc của em thì cũng rất đơn giản, cái tên của nó đã nói lên tất cả: “tổ chức trang trí sự kiện”, em chuyên nhận làm các buổi giới thiệu sản phẩm, đám cưới, sinh nhật, thậm chí là trang trí hoa đám tang cho một số nhân vật lớn.

Đây là một mảng rất mới tại Việt Nam. Nhìn chung, công việc dễ kiếm tiền nhưng khá áp lực.

Áp lực uh? Cắn hoa là một nghề theo tưởng tượng có vẻ nhẹ nhàng và thanh thản mới đúng chứ?

(Cười) Dạ vâng. Vì đây là một nghề mới nên việc tuyển chọn nhân sự cực kỳ khó, nếu không muốn nói là hiếm lắm mới tìm được một người có tay nghề lẫn có tâm trong công việc. Thợ cắm hoa và trang trí giỏi là người chắc chắn không thể thiếu trong một công ty chuyên về trang trí sự kiện. Tuy nhiên, vượt qua thời gian đầu nhiều vất vả vì chưa quen việc tự tay kinh doanh lẫn việc thiếu kinh nghiệm trong tuyển chon người, mình đã may mắn khi đang “có trong tay” những người bạn, những người cộng sự lý tưởng nhất. Các bạn đều là những người trẻ 9x và đã có công hổ trợ cho mình rất nhiều trong công việc để có được những thành công bước đầu như ngày hôm nay.

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 2


Con đường gây dựng nên sự nghiệp trong ngành trang trí hoa của một cậu trai 9x là gì nhỉ?

Từ nhỏ mình đã có máu kinh doanh, cũng đã từng thử sức trong nhiều lĩnh vực nhưng chưa gặp nhiều may mắn. Đang lúc thất chí thì mình đã có một quyết định táo bạo là “tay trắng” lên Sài Gòn lập nghiệp. Những ngày đầu ở nơi xa lạ này mình đã dùng để đi xin việc và phải sống trong một tâm trạng khá là căng thẳng, nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất là phải cuốn gói về quê “ăn bám” mẹ.

Trong một ngày đi lang thang tìm việc đó, mình đã đọc được một thông tin tuyển thợ cắm hoa của một shop. Tuy mình không biết cắm hoa nhưng vì sinh ra ở thành phố ngàn hoa, có sẵn tình cảm dành cho những loại hoa cảnh và một chút năng khiếu mỹ thuật từ bé nên mình đã đánh liều xin việc và may mắn được chọn.

Khởi đầu từ đây, sau khi trưởng thành hơn trong nghề, mình lại quyết định xin vào học việc tại một trung tâm hội nghị tổ chức tiệc cưới lớn nhất Sài Gòn. Chính tại nơi đây là cái nôi giúp mình tiếp cận với công nghệ trang trí tiệc cưới bậc cao, rất hữu ích cho công việc sau này của mình.

Sau một thời gian học hỏi và tìm tòi - khám phá, khi đã đủ tự tin về bản thân và khả năng làm nghề, mình đã quyết định ra riêng. Bắt đầu sự nghiệp của mình bằng một công ty tổ chức trang trí sự kiện như hiện nay.

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 3
Một trong những thành quả lao động của chàng thanh niên trẻ

Bạn có nghĩ cái tuổi 18 là quá sớm để làm “sếp”?

Đới với mình: “Sống ngày hôm nay – Ngày mai chưa biết ra sao”, nên 18 tuổi thật ra không phải là sớm hay muộn. Mà là khi bạn có ước mơ, có nghị lực, và nhất là có đủ tự tin về khả năng của mình thì đừng chần chờ gì, hãy hành động. Nếu bạn chưa đủ may mắn để thành công thì bạn cũng đã học được một bài học, chẳng mất gì vì bạn còn trẻ, còn nhiều thời gian để rút kinh nghiệm. Đừng chờ cơ hội vụt qua tay rồi lại phải hối tiếc nó. Mình nghĩ vậy.

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 4

Một công ty nhỏ của một doanh nhân trẻ nhưng mỗi tháng nhận trung bình 10 show lớn nhỏ, với mức thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu/ show, bạn đã làm thế nào để được như vậy?

Có lẽ đây là một sự may mắn lớn cho người trẻ như mình. Mình nghĩ chắc do trời thương là chính. Thành công ngày hôm nay là nhờ vào những người bạn tốt đã luôn tin tưởng, giúp đỡ mình. Mới đầu mình chỉ làm những show nhỏ, hoặc sự kiện của những người quen biết. Sau dần, trong những buổi tiệc mình làm, bạn bè của khách hàng thấy thích và vô tình mình được biết đến nhiều hơn, mối quan hệ kinh doanh của mình cũng rộng lớn hơn từ đó. Với sự nhiệt tình của thế hệ trẻ và giá cả tốt nhất hiện nay (so với các công ty trang trí khác), công ty mình hiện là một trong những công ty được chọn gia công cho các chương trình lớn của các nhãn hiệu nước ngoài, và các đám cưới hoành tráng nhất nhì hiện nay.

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 5
Một số thành viên trong công ty của Tứ

Tuy rằng lợi nhuận có thấp hơn so với các đối thủ lớn nhưng mình nghĩ, với mình, bước đầu như vậy là thành công.

Thành công sớm và sống trong môi trường nhiều đại gia (khách hàng). Ắt hẳn, bạn là một trong những khách quen của những tụ đểm “sang chảnh”?


Bản thân mình xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ mình tảo tần nuôi 4 anh em ăn học rất vất vả, mình đã từng đậu đại học nhưng vì hoàn cảnh nên bỏ ngang, vì thế mình rất quý trọng đồng tiền làm ra. Từ ngày ra làm riêng, công việc vốn dĩ quá nhiều khiến mình không còn thời gian cho việc tụ tập, hưởng thụ. Hơn nữa, mình là người ăn chay trường từ nhiều năm nay nên đó là những nơi không thích hợp.

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 6

20 tuổi và là người ăn chay trường từ nhiêu năm trước, bạn có thể chia sẻ rõ hơn về điều thú vị này không?

Đây là một câu chuyện rất riêng tư. Vì hoàn cảnh gia đình đã từng trải qua nhiều biến cố xấu, nên mình rất lo lắng. Vì thế, bắt chước bà (bà mình đã ăn chay trường được 64 năm), mình đã tập sống thanh tịnh, nguyện ăn chay trường suốt cuộc đời và xin chấp nhận đổi 10 năm tuổi thọ để nhận lại chút công đức cho mẹ và gia đình được bình an.

Và quỹ từ thiện mang tên “Bữa cơm nghĩa tình” cũng xuất phát từ lý do này?

Chương trình từ thiện “Bữa cơm nghĩa tình” là được trích quỹ từ tồng số lợi nhuận kinh doanh hàng tháng. Mọi việc từ đi chợ, nấu nướng, đi phát cơm, chuyên chở đều do toàn thể anh em trong công ty cùng chung tay góp sức. Hiện số tiền bọn mình trích ra dành cho chương trình đã đủ hoạt động đều đặn đến cuối năm sau. Đó cũng là một niềm vui làm mình yên tâm nhất hiện nay.

Đúng như bạn đoán, tâm niệm của mình trước khi mở công ty là muốn thành công để có tiền gây quỹ từ thiện san sẻ với những mảnh đời bất hạnh, đồng thời cũng là cơ hội tích đức cho gia đình, người thân của mình. Mình nghĩ đơn giản, nếu lỡ một mai may mắn không còn mỉm cười với mình như bây giờ nữa, thì lúc đó, sẽ có người khác giúp đỡ mình như cách mình đang chia sẻ cùng mọi người xung quanh vậy. Chỉ thế thôi là thấy mình “có lợi” khi làm việc tốt rồi (cười).

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 7
Tứ (ngồi giữa) cùng các nhân viên của mình trong một đợt từ thiện

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 8
Tình cảm chân thành của các bạn trẻ đã khiến cho các cụ xúc động bật khóc

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 9
Giúp đỡ những trẻ em mồ côi tại chùa là niềm vui của cả công ty 9x này

Ông chủ 9x đi nấu cơm cho trẻ mồ côi 10
"Bữa cơm nghĩa tình" được diễn ra đều đặn hàng tháng


Cám ơn Tứ về những chia sẻ đầy thú vị này.  Chúc bạn luôn thành công và có thể giúp đỡ cho nhiều bạn trẻ khác thành công như chính bạn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày