“Review” chuyện ăn uống quanh trường Việt Đức

Cafe sữa, Theo 10:01 18/08/2010

Ăn sáng, ăn vặt, trong trường, ngoài trường… đều đủ cả!

Trường Việt Đức mang tiếng là nằm giữa trung tâm thành phố nhưng về khoản ăn sáng thì quanh đây không có nhiều sự lựa chọn lắm, ít nhất là tính trong phạm vi quanh quanh cổng trường. Còn nếu muốn ăn ngon thì các bạn nên chịu khó đi xa một chút ra phía phố Quang Trung, sẽ có nhiều món hơn. Có thể kể ra như: bún bò giò heo, bún bung, bún ngao, phở, bánh mì… chẳng hạn.

Di chuyển vào trong căng tin trường thì các bạn có thể chọn: bánh bao, bánh mì xúc xích hoặc mì cho bữa sáng. Mà đã là học sinh trường Việt Đức thì nhất định phải thử món mì tôm chanh – thịt bò khô nhé! Bao thế hệ anh chị đã truyền tai nhau và không thể quên được món này đấy! Hoặc không thì bánh bao chấm tương ớt cũng là một cái hay.
 
10k cho một hộp mì tôm chanh bò khô nhá!

Kể ra thì hơi thiệt thòi cho ai phải học buổi sáng, nhưng cũng may vì khối 10 lại học buổi chiều nên giờ ta chuyển sang vụ ăn uống vào buổi chiều nhé!

Buổi chiều, trong căng tin trường sẽ không có bánh bao và bánh mì xúc xích nhưng bù lại là có thêm bánh ngọt. Đồ ăn vặt thì cả hai ca đều như nhau, vẫn trà đá, bò khô, ngô rang, ô mai… khá nhiều thứ đấy.

Đi học ca chiều này mà bạn nào chưa kịp ăn trưa thì có thể đến sớm một chút để ăn bún cá hoặc bún bung ngay đối diện cổng trường  Nghe đồn là hàng này ăn cũng được. Họ chỉ bán tầm trưa thôi, đến chiều họ chuyển sang bán chè. Có đủ kiểu chè, cứ đọc trên bảng hiệu là thấy. Trong đó, có chè ngô, chè khoai, chè chuối và chè Thái là ổn nhất.

Tuy nhiên, xét sự ổn định và chỗ ngồi tử tế nhất ở khu vực này thì phải kể đến hai hàng nước cạnh nhau ở trước cổng trường. Đồ ăn, đồ uống thì có đủ thứ luôn. Từ trà, café, nước dừa, mơ muối… cho đến sữa tươi, sữa chua… rồi thì bánh bao, xúc xích rán, khoai tây chiên, nem chua rán… kể mãi mà chẳng hết. Họ bán cả ngày.

Cơ mà cũng có một số món đặc biệt nhất định đấy. Ví dụ như ở hàng cô Thanh thì có khoai tây chiên và nem chua rán này. Cứ để ý kĩ mà xem, khoai tây chiên ở đây được tẩm thêm vừng và bơ đấy! Còn ở hàng cô Tám thì có sữa chua mềm ca cao và thịt bò khô gói nhỏ chấm với tương ớt tự pha. Các bạn cứ thử đi nhé!
 
15k một đĩa khoai tây chiên này
 
Nem chua rán thì 3,5k một cái nhé!
 
Một gói thịt bò khô có giá 2K
 
Và đừng quên bảo cô Tám pha cho tương ớt đấy!
 
Giá đồ uống thì chỉ dao động quanh mức 6k thôi
 
Đến giờ tan học thì khỏi phải nói. Đồ ăn còn nhiều hơn nữa. Đi lên phía mấy hiệu sách ở đầu ngã tư Bà Triệu, các bạn sẽ tha hồ chọn lựa. Bán hàng lâu năm nhất ở khu vực này là hàng chè ngô, trước kia còn có cả ốc nữa nhưng bây giờ thì như là thôi rồi. Chè ngô ở đây rất là ngon. Nghe nhiều anh chị trong trường kể lại là ngày xưa, chiều nào tan học xong cũng phải chạy ra đây ăn bát chè ngô rồi mới yên tâm về nhà đấy! Giờ còn có thêm cả xôi ngô, chè đỗ đen nữa. Ngoài ra, cũng khu vực quanh quanh hàng chè này còn có một hàng bán trứng vịt lộn và trứng ngải cứu, một hàng bán nộm – bánh bột lọc, một hàng bán bánh đa cua ăn cũng được lắm! Thế nhưng dù sao đây cũng là những hàng quán vỉa hè, chất lượng vệ sinh không hẳn đã hoàn toàn đảm bảo, vì vậy dù có ngon đến mấy thì các bạn cũng đừng ăn quá đà đấy.
 
 
 

Giờ thì đến lượt các anh chị khối 11, 12 truyền đạt kinh nghiệm cho các em nhé. Gửi bình luận để tất cả cùng đọc nghen!