Cách đây hơn 2 tuần, một chiếc xe đỗ xịch trước cửa quán café F, cô bạn ngồi sau đầu còn đội nguyên mũ bảo hiểm, bịt mặt đeo kính, chạy ù vào quán và đặt vào tay anh chủ quán một khung ảnh lớn.
Trong khung ảnh đó là 9 tấm ảnh nhỏ chụp ở khắp nơi của thành phố London. Điều đặc biệt là trong bức ảnh nào cũng có dấu vết của tấm vé gửi xe… số 30 của chính quán café này. Nghĩa là tấm vé đã có một cuộc hành trình kì lạ - đi khắp London.
Chủ quán café này đã cực kì ngạc nhiên và… rung rinh khi nhận được món quà. Và có lẽ vì quá ngạc nhiên nên đã không kịp hỏi “tung tích” chủ nhân của món quà, dù tiếc hùi hụi.
Tình cờ thế nào, sau đó mấy hôm, đôi bạn này lại quay trở lại quán, và nhờ thế, câu chuyện về bức ảnh kì lạ này mới được “tiết lộ”.
Hồ Phương
(sinh năm 1989) là một du học sinh Việt
Nam tại
Exeter, UK. Trong lần về Việt Nam nghỉ
lần
trước,
Phương
đã đến quán uống
nước
và lúc ra về, tìm mãi không thấy tấm vé gửi
xe đâu. Sau một hồi tìm kiếm, anh trông
xe đã xuề
xòa để
bạn
ấy
ra về
và chỉ
dặn
“Nếu
em tìm thấy vé thì mang
đến cho anh nhé”. Một
câu chuyện
rất
nhỏ
và bây giờ thì có khi chính anh trông xe chắc cũng chẳng còn nhớ đến.
Hồ Phương
Cho tới khi quay trở lại Anh rồi, thì Phương lại bất ngờ tìm thấy tấm vé bị cất
quá kĩ trong một chiếc túi của cậu. Tấm vé số 30. Phương chat WC với cô bạn gái ở nhà kể chuyện, và ý tưởng về “Project V” xuất hiện.
Phương và bạn gái
Phương sẽ mang tấm vé gửi xe đi khắp London và chụp ảnh – nhân chuyến
du lịch gần nhất của cậu bạn (lên London 3 ngày tham gia show của SV UK tổ chức cuối tháng 5), sau đó, tháng 6 khi Phương
về nghỉ hè sẽ đem tặng lại cho quán.
Không phải là lần đầu tiên Phương lên London trong suốt 2 năm du học tại Anh. Nhưng đó là chuyến
đi London đặc biệt và thú vị nhất, bởi chính cái “Project V” của cậu.
Phương kể:
“Tớ cố gắng chọn những địa điểm đặc trưng
London nhất để đưa tấm vé xe này vào.” Và cậu bạn đã đem tấm vé đến những
nơi nổi tiếng như London Eye, tháp đồng hồ Big Ben hay một bốt điện thoại công
cộng sơn đỏ, biển báo một ga tàu điện ngầm London, đoạn giao cắt đường… hay thậm
chí với background là một shop ngoài trời bán những chiếc áo hoodie in dòng chữ
“I love London” cho khách du
lịch.
Tấm vé và chuyến du lịch khắp London
Hơn một trăm bức ảnh được chụp ra trong chuyến đi đó. Về
nhà, Phương và bạn gái đã chọn 9 tấm
đẹp nhất để rửa ra, lồng vào một cái khung lớn kèm theo tấm vé số 30 để mang tặng
cho quán.
Phương hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện tìm thấy vé xe. Anh trông xe chắc chắn cũng không hề nghĩ rằng Phương sẽ mang trả lại tấm vé. Ai cũng sẽ nghĩ như thế. Nhưng đơn giản là nghĩ ra một ý tưởng thú vị và thực hiện nó trong chuyến du lịch của mình. Chuyến đi London trở nên đặc biệt hơn. Tấm vé đã biến thành một món quà tặng độc đáo khi quay trở lại “nhà” của mình. Cuộc sống của bạn ấy có thêm một điều thú vị và đáng nhớ.