Một nữ sinh khác, sinh năm 1990 ở Hà Nội cũng gây xôn xao dư luận khi tự post một clip lên mạng, đầy những “tâm sự về nhân tình thế thái” với lời lẽ rất thiếu văn hóa. Điều khiến mọi người sửng sốt là nữ sinh này vừa “tâm tình”, vừa cởi dần cúc áo đồng phục còn nguyên mác trường trên cánh tay, cho đến khi lộ hẳn ra áo ngực màu đen. Chùm ảnh và clip của nữ sinh này tràn lan trên mạng suốt một thời gian dài.
Không chỉ “show hàng”, một vài cặp đôi 9x còn hồn nhiên "yêu" ngay khi vẫn mặc đồng phục. Đoạn clip quay lại cảnh đôi học sinh cấp 3 đang hôn nhau nóng bỏng đến... phát hoảng ngay trong lớp, mác đồng phục còn nguyên trên người đã khiến cư dân mạng không khỏi bị sốc.
Các bạn có lường được rằng sẽ có hàng bao nhiêu người nhìn vào khuôn mặt ấy, cái áo đồng phục ấy mà phê phán, chỉ trích. Cuộc sống và thậm chí việc học tập của các bạn sẽ bị ảnh hưởng rất xấu. Lí do gì để họ “lờ đi” những cái rắc rối vô cùng lớn này để thản nhiên khoe mặt mình trong một bức ảnh nóng, chẳng lấy gì làm hay ho?
"Giới trẻ đang không phân biệt
được
sự
“nổi
tiếng”
và “tai tiếng”. Việc các bạn gái trẻ ngày càng tự
tin khoe ảnh
nóng, thậm
chí là lộ
mặt,
áo đồng
phục…
có thể
hiểu
thế
này. Thứ
nhất
là adua theo những thần tượng, ngôi sao
“lộ
ảnh
nóng” vẫn
ngày ngày xuất hiện đầy rẫy
trên mạng
và ngày càng trở nên nổi tiếng hơn
sau mỗi
lần
“lộ
ảnh
nóng”. Thần
tượng
làm được
thì tại
sao mình lại
không làm được? Vấn đề bắt
chước
thần
tượng
chúng ta có thể nghĩ rằng thật sách vở
hay buồn
cười.
Nhưng
rõ ràng là ai cũng biết, đối với tuổi
mới
lớn,
sức
ảnh
hưởng
từ
những
ngôi sao, thần tượng đến đời
sống
tâm lí của
họ
là lớn
đến
mức
độ
nào. Thứ 2 là
do sự lệch lạc trong suy
nghĩ muốn
thể
hiện
mình, nhầm
lẫn
giữa
“tai tiếng”
và “nổi
tiếng”.
Không chỉ
giới
trẻ,
đã là con người thì ai cũng có nhu cầu được
thể
hiện mình với người khác. Có bạn trẻ thì thể hiện bằng việc học tập, bằng hoạt
động này kia… Có bạn thì lại suy nghĩ “lệch” đi và cho rằng, cơ thể mình đẹp
thì tội gì mà không khoe. Quá bí bách trong việc tìm ra một điểm nổi bật ở bản
than mình để… khoe, hay nói cách khác là các em tự cảm thấy bản thân mình “chẳng
có gì mà nổi” nên mới dung đến cách đó. Khi chụp ảnh show hàng đã nhàm, đã chán
mắt, thì các em nghĩ đến những “biến tướng” lạ mắt hơn, shock hơn, độc hơn,
khoe áo đồng phục trường hay làm lộ cả khuôn mặt. Ngày mai ra đường, đến lớp thấy
bạn bè chỉ trỏ bàn tán thì có khi lại tưởng thế là hay, là mình được chú ý. Nổi
tiếng là được nhiều người biết đến nhưng bằng những cái tích cực. Tai tiếng
cũng là được nhiều người biết đến nhưng theo cách ngược lại. Các em đang nhầm lẫn
theo hướng đó. Ngoài ra, khi post hình lên blog hay diễn đàn – cộng đồng mạng
vốn là cộng đồng mở, ai thích nói gì cũng được. Nên không ít người còn vào khen
“người ngon thế” hay “vòng 1 to thế”... Điều đó cũng vô tình khiến chủ nhân
những bức ảnh thêm ngộ nhận về mình. Chứ nếu mọi người đều đồng loạt phê phán,
tẩy chay bức ảnh thì có khi bạn gái đó còn cảm thấy xấu hổ mà suy nghĩ lại. Tuy nhiên, tới lúc phát hiện ra mà nhà trường hay cộng đồng
xung quanh chỉ tìm cách kỉ luật, trừng phạt thì điều đó cũng không thể giải quyết
triệt để, vì phạt ở đây là chỉ được một em riêng lẻ, sau đó vẫn xuất hiện tiếp
những trường hợp như thế thì sao? Nói cho cùng, làm thế nào để giới trẻ hiểu đúng và đủ về
cách thể hiện bản thân mình, cá tính của mình là một điều không phải những bài
học sách vở khô cứng có thể dạy được.