Thủy Tiên – Icon xinh xắn và sở hữu BST huy chương... hàng khủng

Vic, Ảnh : Lazy Panther, Theo 00:01 05/01/2011

Vừa xinh xắn, hát hay lại giỏi võ, Thủy Tiên vừa giành được giải thưởng lớn trong một cuộc thi tìm kiếm gương mặt tuổi teen đấy!



Họ và tên: Ngô Thuỷ Tiên

Ngày sinh: 18/6/1993

Lớp: 12A10 - Trường THPT Nguyễn Trãi

Các thành tích:

- Lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Học sinh thanh lịch" quận Ba Đình 2009

- Sở hữu BST hàng "khủng" với 15 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ môn Karatedo tại các giải HS, giải mở rộng, thành phố và toàn quốc trong 4 năm qua.

- Đạt giải thưởng lớn cuộc thi H2T Icon 2010


Chào Thuỷ Tiên, lời đầu tiên cho chúng tớ gửi tới bạn và gia đình lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ và thành công. Đã được một tuần kể từ ngày bạn đăng quang ngôi vị cao nhất của một cuộc thi lớn tìm kiếm gương mặt tuổi teen, lúc này cảm giác của bạn thế nào?

Thật sự mình rất vui sướng và hạnh phúc khi được trao tặng một giải thưởng lớn đến như vậy. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của mình vì các bạn ai cũng đều rất tài năng và thông minh cả. Lúc nghe công bố kết quả thật sự mình đã phải mất vài giây để bình tĩnh lại, không biết có nghe  nhầm không nữa (cười). Còn hiện tại, mình đang cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thắng cuộc trong cuộc thi.

Đứng ở thời điểm này nhìn lại, Tiên thấy điều gì là quan trọng nhất đã giúp tiên chiến thắng trong cuộc thi lớn như vậy?

Điều đầu tiên mình nghĩ đến là sự tự tin, một khi đã xác định đi thi thì đương nhiên phải chuẩn bị tâm lý thật tự tin rồi. Còn điều quan trọng nhất theo mình đó là sự cố gắng của bản thân. Trong khoảng thời gian tập luyện là 3 tuần mà chúng mình vừa phải tập nhảy, tập hát thì quả thật là hơi khó khăn, nhưng mình đã luôn dành thêm thời gian rảnh để tập luyện trước gương và thuộc lòng những động tác vũ đạo sao cho thật ưng ý mới thôi. Và trong đêm Gala đó, mình đã trình diễn thành công ca khúc "Cô gái tự tin" với nhóm nhảy CunCun. Khi nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, mình thật sự rất vui.

Đây chắc hẳn sẽ là một bước đệm rất lớn nếu như bạn muốn theo đuổi con đường nghệ thuật?

Hiện mình đang học thêm thanh nhạc để thi đỗ vào trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Mình cũng đã xác định sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và muốn trở thành một ca sĩ trong tương lai. Có thể hai năm nữa mình sẽ đi thi Vietnam Idol hoặc Sao Mai Điểm Hẹn. Dù gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng bố mẹ và anh chị luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của mình. Còn mình thì chỉ hát bằng tất cả những gì mình có, bằng  nhiệt huyết và đam mê để không phụ lòng mọi người.

Tại sao lại là hai năm nữa mà không phải bây giờ?

Hiện tại thì công việc học tập và các hoạt động đã chiếm rất nhiều thời gian rồi, hơn nữa, để làm được những điều mình mong muốn thì cần phải có thời gian, chứ không thể thành công ngay trong một sớm một chiều được. Mình nghĩ 2 năm là khoảng thời gian đủ cho mình học tập các kiến thức chuyên môn thanh nhạc và sự tự tin để đứng hát trước mọi người.









Thủy Tiên có thấy vui khi nhiều người gọi mình là hot girl?

Thật ra thì mình thấy mình chẳng hợp với danh hiệu “hot girl” chút nào cả (cười). Trong suy nghĩ của mình, hot girl thì phải tóc dài nữ tính, make-up xinh đẹp... còn mình thì tóc ngắn này, yêu thích những gì đó hơi mạnh mẽ và cá tính một chút. Khi đi học thì mình và bạn bè vẫn chơi với nhau rất bình thường thôi, cũng không có gì là thay đổi nhiều lắm đâu.

Thần tượng của bạn là ai? Khi thần tượng một ai đó thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách của người đó. Tiên sẽ làm thế nào để tạo nên nét khác biệt của riêng mình?

Là thành viên GaIn của nhóm Brown Eyed Girls. Mình rất yêu thích chị ấy, kể cả về giọng hát, ngoại hình lẫn phong cách trình diễn. Tất cả đều toát lên nét rất cá tính, mạnh mẽ, sexy mà vẫn không bị mất đi sự nữ tính trong đó. Mình thấy chị ấy và mình cũng có đôi chút giống nhau đấy chứ! Tuy nhiên theo mình thì ai cũng có những nét riêng, có muốn bắt chước người khác cũng không được. Nếu có bị đem ra so sánh thì mình cũng không muốn phải thay đổi. Mình luôn muốn được là chính bản thân mình.









Nhìn vào bảng thành tích cá nhân của Tiên thì ai cũng phải bất ngờ vì một cô gái vừa hát hay mà lại rất giỏi võ nữa?

Mình rất năng động và có một chút nghịch ngợm nữa, nên hồi lớp 7 mình đã xin mẹ đi học võ karatedo vào dịp nghỉ hè. Là con gái, thời gian đầu tập võ thì vất vả lắm, đã từng muốn bỏ cuộc rồi nhưng một khi đã quen được thì nó lại như một môn giải trí, làm cho mình thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Từng đi thi đấu nhiều và đạt nhiều huy chương như vậy, chắc hẳn Tiên có nhiều kỷ niệm gắn liền với môn thể thao này lắm?

Mình nhớ lần đầu tiên mình đi thi đấu, mẹ đi cổ vũ nhưng kết quả là mình bị thua. Lúc đó mình đã oà khóc, chắc có lẽ vì lúc đó còn nhỏ chưa suy nghĩ được nhiều. Năm sau mình lại thi đấu giải đó và thật tình cờ mình lại gặp chính đối thủ đã chiến thắng mình ở năm trước. Suy nghĩ  duy nhất của mình lúc đó là phải chiến thắng bằng mọi giá, không thể thất bại 2 lần dưới tay của cùng một người được. Kết quả là lần đó mình thắng. Trùng hợp ở chỗ sau đó mình và bạn gái “đối thủ” đó lại cùng được chọn vào 1 đội thi đấu tại một giải cao hơn. Vậy là từ đối thủ trở thành đồng đội của nhau, càng tiếp xúc thì càng thấy những nét đáng yêu của nhau, và thân nhau luôn từ đấy đến giờ (cười).

Giỏi võ như thế thì đâu sẽ là nét nữ tính trong con người của Tiên?

Thật ra thì mình rất thích nấu ăn, đặc biệt là làm bánh. Khi xem ti vi hoặc đi qua cửa hàng bánh, nhìn những chiếc bánh xinh xắn dễ thương, mình thích lắm, muốn tự làm ra những chiếc bánh đó. Mình đã từng theo học một khoá học làm bánh và bây giờ, mình tự tin vì có thể làm được khá nhiều loại bánh như: bánh su kem, bánh ga tô chanh leo, bánh su kem chocolate... Nếu có dịp sẽ mời các bạn cùng thưởng thức nhé!





Cảm ơn Tiên  và chúc bạn sẽ thành công với những dự định sắp tới!