Yêu một người không hoàn hảo

Mực Tím, Theo 16:05 10/07/2012

Bạn sẽ làm gì khi người mình yêu không lí tưởng như bạn mong muốn: kết thúc ngay? Hay thay đổi đối phương cho bằng được, thay đổi mình hay thôi kệ đi...?

Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của một số teen về điều này nhé:

Kha Minh (Trường Phổ Thông Năng Khiếu - TP. Hồ Chí Minh):



Nếu là khuyết điểm không thể chấp nhận thì nhất định phải thay đổi hoặc giấu đi đừng để tớ thấy. Tớ không phải là người có mới nới cũ đâu nhé, nhưng nếu ấy cứ cố chấp và tớ gặp một người khác hoàn hảo hơn - tớ xin lỗi - chuyện chọn lại một nửa khó tránh khỏi lắm nhé!

Hồng Hạnh (THPT Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh)


Yêu một người có khuyết điểm là chuyện bình thường, không ai hoàn hảo hết, tớ đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó rồi. Điều quan trọng là sau khi thương lượng với nhau, người ấy có khắc phục hay không.

Nếu không khắc phục thì tùy vào mức độ tình cảm mình dành cho người đó để quyết định tiếp tục hay không. Nếu mình có dừng lại, đó không phải vì mình tìm được người khác tốt hơn hay vì khuyết điểm người đó quá lớn, mà vì tình cảm mình dành cho người đó quá nhỏ để mình có thể chấp nhận bạn ấy. Thông cảm nha, ai đó!

Thu Hiền (THPT Trần Quang Khải - TP.Hồ Chí Minh):



Tớ nhất định sẽ yêu cầu anh chàng đó thay đổi, nếu sự thay đổi ấy tốt cho chàng ta - chứ không phải tốt cho riêng tớ nhé! Tớ chỉ yêu một anh chàng khi mọi người “đều có thể yêu”. Nếu bắt chàng ta thay đổi, để một mình tớ vừa lòng còn cả thế giới phải quay lưng, tớ biết điều đó là không nên.

"Trọng tài" lên tiếng - Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lí Giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM)

- Trên đời này chưa ai dám xưng là một người hoàn hảo, vì vậy bạn Mai Hồng Hạnh nói đúng ở điểm này: nên chuẩn bị tâm thế để đón nhận một “người yêu dưới 10 điểm”. Việc người yêu còn khiếm khuyết là một điều tất nhiên vì ngay bản thân chúng ta cũng thế. Điều quan trọng là khuyết điểm đó có đủ lớn để đè bẹp tình yêu của bạn hay không? Hai là: bạn có đủ khả năng để giúp “đằng ấy” hoàn thiện hơn hay không?

- Nếu việc phát hiện ra người ấy có nhiều “điểm trừ” quá làm cho bạn phân vân không biết có nên tiếp tục cùng người ta bước trên con đường tình yêu hay không thì bạn nên dừng lại như bạn Minh đã lựa chọn. Vì tình yêu của bạn dành cho người ta chỉ như một đốm lửa nhỏ mà thôi, nếu tình yêu đủ lớn, bạn đã không phân vân ngần ngừ “yêu” hay “dừng yêu” mà thậm chí sẽ còn quyết tâm nỗ lực giúp người ta từ bỏ thói xấu.

- Điểm hay nhất của bạn Hiền là rất biết nghĩ cho đối phương. Việc “sửa lỗi” đó phải vì mục đích làm cho người ta tốt hơn chứ không phải để hoàn hảo hơn trong mắt của mình. Và điều kiện cần là bạn phải nhận được sự đồng thuận của đối phương, vì người ta vẫn chưa hoàn toàn thuộc “sở hữu” của bạn mà! Chúng ta không có quyền thay đổi ai nếu như người ta không cho phép. Ví dụ thói xấu là hay nổi nóng và buông ra lời xúc phạm, đối phương cũng rất ân hận, rất ghét thói xấu này của mình và muốn bỏ nó nhưng họ không biết kiềm chế cảm xúc nên không bỏ được. Khi ấy, bạn mới có thể góp phần ra tay giúp anh ấy/ cô ấy.

- Biết cái gì đối phương cần sửa rồi thì bạn cũng nên biết cách sửa. Sửa sao cho người ta không khó chịu, không cảm thấy bạn là một “hung thần” lúc nào cũng săm soi, chê bai, phê phán. Bắt ép, dùng tình yêu để uy hiếp có khi cũng phản tác dụng! Mỗi tật xấu có một cách sửa của riêng nó, giống như trị bệnh thì phải đúng thuốc, đúng liều vậy đó.

- Nhiều người thắc mắc: Thật sự trên đời này có sinh ra hai mảnh lồi lõm để khớp vào nhau? Không có chuyện thần thoại hi hữu đến vậy. Tâm hồn con người, trái tim con người không như hai mảnh ghép trái tim mà người ta làm móc khóa. Trái tim con người nó biết linh động mềm mại để khớp vào một mảnh ghép khá phù hợp với mình. Một mảnh ghép này có thể trùng khớp nhiều hay ít với một mảnh ghép nào đó, quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu để xem mảnh ghép đối phương khớp với chúng ta nhiều hay ít, và nếu nhiều ở mức chấp nhận được, chúng ta sẽ vận động biến đổi mình và cả người ấy để hai người khớp với nhau ở tỉ lệ cao hơn.