Đủ tiền sắm ô tô nhưng Gen Z lại mua truyện tranh, sưu tầm: Mỗi món chỉ 20k - 70k mà tốn 230 triệu

Ne Trần, Theo Trí Thức Trẻ 08:14 19/06/2022

Tiêu tiền lẻ, mất tiền tỷ là đây chứ đâu.

Tiêu tiền cho những sở thích cá nhân luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ sở thích cũng có "this" có "that". Nếu có những thứ chỉ tốn một số tiền nhỏ đã mang lại niềm vui thì lại có những thứ chi cả trăm triệu vẫn không thấy đủ. Điển hình như sở thích sưu tầm và các bộ sưu tập tốn kém bằng tiền mua cả chiếc ô tô của cậu bạn Huy Dương (23 tuổi, Bắc Ninh) dưới đây.

Đủ tiền mua ô tô nhưng Gen Z lại “nướng” hết để sưu tầm vật phẩm, truyện tranh: Mỗi món chỉ 20k - 70k mà đi tong 230 triệu! - Ảnh 1.

Cậu bạn Huy Dương

Xin chào Huy Dương,

Đến hiện tại bạn đã chi bao nhiêu tiền sưu tầm truyện tranh, vật phẩm?

Số tiền mình chi là hơn 200 triệu cho một bộ sưu tập riêng ấn phẩm riêng và 30 triệu cho truyện tranh sau hơn 3 tháng sưu tầm.

Mình không có con số cố định cho những sở thích này mỗi tháng. Ví dụ như truyện tranh, mỗi quyển sẽ có giá dao động từ 20k - 70k, số tiền chi có thể lên đến 4-5 triệu/ tháng tùy theo số lượng nhà xuất bản phát hành. Ngoài ra mỗi tháng một lần mình cũng đi camp truyện tranh bản giới hạn với mức giá cao hơn, cuốn đắt nhất mình từng mua có giá 1 triệu. Về phần vật phẩm sưu tầm theo sở thích cá nhân mình sẽ mua theo đợt, giá mỗi vật phẩm dao động từ vài trăm đến vài triệu. Cuối cùng mình cũng mua sắm đồ đạc cho thú cưng ở nhà với con số 1-2 triệu/ tháng.

Đủ tiền mua ô tô nhưng Gen Z lại “nướng” hết để sưu tầm vật phẩm, truyện tranh: Mỗi món chỉ 20k - 70k mà đi tong 230 triệu! - Ảnh 2.

Tủ truyện tranh được Huy Dương sưu tầm trong 3 tháng, tiêu tốn hơn 30 triệu

Để có tiền cho những sở thích này, bạn kiếm tiền và phân bổ thu nhập như thế nào?

Nguồn tiền phục vụ cho các sở thích này của mình đến từ tiền tiết kiệm sau mỗi đợt bố mẹ cho từ nhỏ tới lớn, tiền tự kinh doanh quần áo secondhand và tiền làm thêm gia sư. Số tiền này khoảng 10 triệu/ tháng nếu công việc ổn định. Vì còn sống với bố mẹ, hầu như mình không phải chi trả phí sinh hoạt thiết yếu nên toàn bộ thu nhập của mình đều để chi tiêu cá nhân, sưu tầm theo sở thích.

Bạn nghĩ sao về nợ nần? Có bao giờ bạn phải vay mượn để chạy theo sở thích chưa?

Mình không khuyến khích các bạn trẻ vay mượn để theo đuổi sở thích cá nhân nếu chưa làm ra tiền. Vay tiền nhưng không có khả năng trả ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của các bạn cũng như khiến chuyện "nuôi" sở thích khó lòng bền vững được. Tốt nhất, bạn chỉ nên chi tiêu cho sở thích trong giới hạn tài chính và nên cân nhắc kỹ trước khi muốn mua gì để không rơi vào khủng hoảng, mệt mỏi vì nợ nần.

Về phần mình, nếu một cuốn truyện hay vật phẩm cực hot mà mình thích ra mắt nhưng chưa đủ tiền, mình chấp nhận sau này có tiền rồi mua lại với giá cao hơn chứ không vay mượn bao giờ.

Nền tảng tài chính của gia đình có phải là thứ giúp bạn theo đuổi những thú vui tốn kém như vậy?

Xuất thân từ gia đình khá giả khiến mình cảm thấy rất may mắn vì việc theo đuổi đam mê cũng dễ dàng hơn rất nhiều người. Mặt khác, ba mẹ mình cũng rất thoải mái, ủng hộ lẫn tự hào về sở thích và bộ sưu tập của mình nữa. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một yếu tố nhỏ. Còn lợi thế lớn nhất mình nhận được từ nền tảng gia đình là các bài học về tài chính, kiếm và chi tiêu tiền sao cho hợp lý ngay từ khi còn rất bé.

Vì gia đình có truyền thống kinh doanh nên từ bé mình đã được ba mẹ giáo dục về cái tầm quan trọng và nỗi vất vả để kiếm ra được đồng tiền. Hồi nhỏ một trong những cách giáo dục trong việc kiếm tiền và quản lý chi tiêu của ba mẹ đối với mình đó là muốn có tiền tiêu vặt thì phải làm việc nhà để đổi các dấu tích. Đủ số lượng dấu tích sẽ được một khoản tiết kiệm - số tiền này cũng chính là nguồn chi chủ yếu cho các sở thích bây giờ của mình. Mình cũng tập cách kinh doanh, kiếm tiền bằng việc lượm nhặt đồng nát để bán đổi lấy tiền.

230 triệu không phải là con số nhỏ cho sở thích, bạn có thấy bản thân đang tiêu hoang và lãng phí không?

Nếu gộp các sở thích của mình lại, số tiền mình chi ra cũng đủ mua một chiếc ô tô rồi, nhưng mình vẫn không thấy đang tiêu hoang tí nào. Việc mua truyện tranh, sưu tầm các vật phẩm khiến mình cảm thấy vui vẻ mà tiêu tiền cho niềm vui thì không bao giờ là lãng phí cả. Ngoài ra các sở thích này còn giúp mình mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc thêm với nhiều người trẻ, bồi đắp dần vốn sống, tư duy và các kỹ năng khác phục vụ cho cuộc sống lẫn công việc sau này.

Mặt khác, mình thấy việc mua truyện và sưu tầm vật phẩm cũng có thể xem là một hình thức đầu tư vì các ấn phẩm mình sở hữu vẫn đang có giá thị trường tăng dần đều tạo cơ hội kiếm lời cho những ai muốn. Tuy nhiên nếu muốn gia nhập vào sân chơi này, ngoài nguồn vốn ổn định bạn cũng cần có kiến thức và đôi chút may mắn để biết, chọn đúng ấn phẩm sẽ hot, được săn lùng và tăng giá trong tương lai.

Đi camp truyện tranh tốn tiền lẫn tốn công nhưng với Huy Dương là hoàn toàn xứng đáng vì niềm vui nó đem lại

Xin cảm ơn Huy Dương về những chia sẻ này!

Ảnh: NVCC

Đủ tiền mua ô tô nhưng Gen Z lại “nướng” hết để sưu tầm vật phẩm, truyện tranh: Mỗi món chỉ 20k - 70k mà đi tong 230 triệu! - Ảnh 4.

https://kenh14.vn/du-tien-sam-o-to-nhung-gen-z-lai-mua-truyen-tranh-suu-tam-moi-mon-chi-20k-70k-ma-ton-230-trieu-20220617041239306.chn