Đừng bao giờ Selfie với những con thú này nếu không muốn nhận kết cục đắng cay

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 20:06 30/10/2017

Cái dại lớn nhất của dân "sống ảo" là quá coi thường sự an toàn của bản thân để đánh đổi lấy một bức selfie, kể cả khi đó là với... con mèo cưng của bạn đi nữa.

Nếu là một tín đồ selfie thì chúng tôi có một lời khuyên cho bạn: Hãy hạn chế selfie với động vật, kể cả khi đó là con "pet nuôi" dễ thương của mình trong nhà.

Tại sao lại như vậy? Thú hoang dã thì đương nhiên phải cảnh giác, còn vật nuôi sống chung với chúng ta thì sao? Tất cả sẽ được giải đáp ở danh sách những động vật cấm kỵ selfie dưới đây:

1. Gấu

Đừng bao giờ Selfie với những con thú này nếu không muốn nhận kết cục đắng cay - Ảnh 1.

Nếu như có cơ hội đi du lịch nước ngoài và tham quan các khu sinh thái mở, cho phép người dân vào đi lại thì hãy nhớ đừng chạm mặt với lũ gấu hoang dã nơi đây. Các nhà quản lý khu vực đã đồng ý ban luật cấm mọi du khách lảng vảng ở gần khi còn đang trong thời gian gấu hoạt động nhiều, chưa đi ngủ đông. Dù vậy, vẫn có nhiều bức ảnh "liều lĩnh" được đăng tải đều đều lên Instagram để chứng tỏ bản thân.

2. Bò rừng

Đừng bao giờ Selfie với những con thú này nếu không muốn nhận kết cục đắng cay - Ảnh 2.

Thế còn loài bò ăn cỏ, không ăn thịt này thì sao? Cũng không dây dưa luôn nhé, vì số lượng trường hợp bị chúng "tông" từ phía sau khi cố tình chụp ảnh selfie ở khoảng cách... 1-2m là không hề hiếm đâu. Thương nhẹ thì không sao, nhưng đến lúc xảy ra chuyện gì trầm trọng thì đừng hỏi tại sao lại dại dột như thế.

3. Rắn, bất kỳ loài rắn nào

Đừng bao giờ Selfie với những con thú này nếu không muốn nhận kết cục đắng cay - Ảnh 3.

Nhìn thì có vẻ sẽ "nhiều Like" và được mọi người "thả tim" cho sự phá cách, dũng cảm của mình đấy, nhưng chắc đó là khi bạn chưa nhìn hoặc đọc về những trường hợp bị rắn cắn khi đang mải bấm nút chụp ảnh mà thôi.

Đừng để đến lúc nọc độc lan dần ra cơ thể, rồi chi hàng trăm nghìn USD để chữa trị hết thì mới hoàn hồn nhé. Ít Like và bị rắn cắn, cái nào đau lòng hơn?

4. Cá sấu

Đừng bao giờ Selfie với những con thú này nếu không muốn nhận kết cục đắng cay - Ảnh 4.

Nhiều người nghĩ cá sấu nước ngọt có phần "hiền hòa" hơn so với người anh em sống ở nước mặn của chúng, nhưng xét cho cùng thì vẫn nguy hiểm như nhau thôi, đừng chủ quan rằng nó ở vườn thú mà lơ là cảnh giác. Luật đã ban ra nghiêm cấm mọi hành vi chụp ảnh selfie với cá sấu ở khoảng cách tương đương một sải tay - vì như thế là quá nguy hiểm. Chỉ một cú bật và "táp" thôi là sẽ... đứt lìa cánh tay của bạn liền.

Trong khi đó, vẫn có những người đùa giỡn với tử thần như ảnh trên vậy.

5. Lạc đà

Đừng bao giờ Selfie với những con thú này nếu không muốn nhận kết cục đắng cay - Ảnh 5.

Nghĩ rằng bức selfie trên hoàn toàn là một khung cảnh vô hại và thân thiện? Ừ đúng nó tạm là như thế, cho tới khi bạn bị một con lạc đà "háu đá" nào cho một cú trời giáng, hay thậm chí là cố tình... ăn cả bạn như câu chuyện này thì chắc lúc đó mới biết sợ nhỉ?

Đừng bao giờ Selfie với những con thú này nếu không muốn nhận kết cục đắng cay - Ảnh 6.

6. Mèo, đặc biệt là con mèo này trên Trái Đất

Đây là bằng chứng điển hình cho giống mèo "không thích chủ nhân sống ảo", khi nó liên tục quấy rầy bằng cách cào, cắn và nhảy bổ lên người cô trong khi đang quay video. Có lẽ chúng đang tập cho âm mưu và chiến dịch chiếm lĩnh Trái Đất của mình...

7. Hổ

Đừng bao giờ Selfie với những con thú này nếu không muốn nhận kết cục đắng cay - Ảnh 8.

Dù cho có được người quản chuồng hoặc huấn luyện thú phụ trách cho phép, thì cũng chẳng biết khi nào con hổ mà bạn đang cố gắng chụp ảnh selfie cùng cảm thấy khó chịu vì sự có mặt của người lạ, rồi tự mình giải quyết bằng vài cú tát hoặc ngoạm của nó đâu.

Thành phố New York thậm chí còn đã ra quyết định chính thức về việc cấm mọi bức ảnh liên quan về nội dung cố tình lén chụp ảnh với hổ ở cự li gần. Không còn hashtag #guyswithtigers để khoe và sống ảo nữa nhé.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày