Đừng “trảm” Klopp, vì Premier League cần ông

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 18:44 25/10/2017

2 năm kỷ nguyên của Jurgen Klopp đã trôi qua nhưng Liverpool thì vẫn ngô nghê, mong manh hệt như thời Brendan Rodgers. Liệu Klopp có nên dừng lại?

Sau thất bại tan nát 1-4 trước Tottenham hôm Chủ nhật vừa qua, đã bắt đầu xuất hiện nhiều bài viết cho rằng Jurgen Klopp nên dừng lại. Ông đã dẫn dắt Liverpool tròn 2 năm, nhưng The Kop gần như không tiến bộ chút nào về chuyên môn.

Đừng “trảm” Klopp, vì Premier League cần ông - Ảnh 1.

Nếu vẫn cảm thấy kết luận này mơ hồ thì hãy xem những con số thống kê sau: Tỷ lệ thắng của Brendan Rodgers tại Liverpool là 50%, trong khi đó hiện tại, Klopp mới thắng 49,1% số trận trên cương vị thuyền trưởng The Kop. Rodgers "chỉ" thắng vỏn vẹn 50% số trận đã bị xua đuổi như một tội đồ. Vậy tại sao nên giữ Klopp lại, khi ông thậm chí còn thắng ít hơn cả người tiền nhiệm?

Tại Premier League mùa này, Liverpool đang nhận trung bình 1,7 bàn thua/trận, và đây chính là số bàn thua trung bình cao nhất của Lữ đoàn đỏ trong lịch sử tham dự Premier League. Trong khi đó, nếu tính cùng quãng thời gian 2 năm đầu, Liverpool của Rodgers chỉ phải nhận trung bình 1,2 bàn thua/trận. Lại thêm một con số nữa chứng minh The Kop-Klopp kém hơn thời trước.

Vậy rốt cuộc tại sao Liverpool nên giữ chân một chiến lược gia như Klopp? Và cơ sở nào để tin Klopp không hủy hoại Liverpool như Brendan Rodgers đã từng làm?

Đừng “trảm” Klopp, vì Premier League cần ông - Ảnh 2.

Rất đơn giản, vì Klopp thật sự yêu Liverpool và muốn trở thành một phần lịch sử của The Kop, còn Brendan Rodgers thì không. Rodgers bị sa thải một phần vì đã cố tình loại bỏ tầm ảnh hưởng của những công thần như Jamie Carragher hay Steven Gerrard để chiếm quyền kiểm soát phòng thay đồ.

Ngay sau khi nhậm chức thuyền trưởng Liverpool, Brendan Rodgers đã lập tức thuyết phục BLĐ The Kop thay tấm biển in dòng chữ "This is Anfield" (tấm biển nổi tiếng gắn trong đường hầm sân Anfield) trở về mẫu mã cũ và chính tay ông lấy búa đóng tấm biển đó vào tường, như một sự khẳng định về tầm ảnh hưởng của mình. Rodgers đã "diễn" quá nhiều.

Còn Klopp đã thành công biến The Kop thành một khối thống nhất. Họ cùng thắng, cùng thua, không đổ lỗi lẫn nhau, không than vãn trách móc. Trong trận thua 1-4 trước Tottenham mới đây, Dejan Lovren mắc 2 sai lầm tồi tệ, nhưng sau trận đấu, Klopp không trách học trò nửa lời. Thậm chí còn nhiều nguồn tin cho rằng, Lovren vì quá tâm lý, đã chủ động xin rời sân. Đó là hành động không thể chấp nhận được với một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng Klopp không mang anh ra làm bình phong đỡ đạn.

Đừng “trảm” Klopp, vì Premier League cần ông - Ảnh 3.

Dưới thời Rodgers, Liverpool dù thắng hay thua vẫn chỉ là một màu đỏ nhạt nhòa. Họ tồn tại như một bóng ma tại Premier League. Trong khi đó dưới thời Klopp, Liverpool chơi bóng đầy cảm xúc. Rồi sau này, ngay cả khi Klopp đã rời Anfield, người hâm mộ Liverpool cũng sẽ không quên cuộc lội ngược dòng vĩ đại của Liverpool trước Dortmund trong hành trình tiến vào trận chung kết Europa League 2016, hay thắng lợi 7-0 trước Maribor mới đây tại Champions League.

Bài học Man Utd của Jose Mourinho đã mang tới cho các fan một suy nghĩ: Nếu phải chọn giữa một đội bóng thi đấu nhạt nhẽo, đánh đổi cả tự tôn, cả hình ảnh được xây dựng suốt nửa thế kỷ qua chỉ để không thua thì thà chọn một đội bóng thua một cách đáng nhớ còn hơn. Cuộc cạnh tranh danh hiệu ở Premier League bây giờ quá khốc liệt. Vậy nên nếu không thể có danh hiệu thì hãy có phong cách. Đừng để mất cả 2 như Man Utd mùa trước.

Cách chơi bóng của Liverpool có thể chưa phải là cách đá của một kẻ đi chinh phục đỉnh cao, nhưng tuyệt đối là một đội bóng đáng xem. Nó còn hơn chán vạn so với kiểu đá nửa nạc, nửa mỡ của Mourinho đang áp dụng cho Man Utd hiện tại.

Đừng “trảm” Klopp, vì Premier League cần ông - Ảnh 4.

Premier League cần Jurgen Klopp. Cần ở đây không phải là khái niệm "cần" theo phong cách troll: Tức là các đội bóng cần Klopp ở lại để… kiếm điểm. Thứ mà người Anh cần ở Klopp là tinh thần, là tình cảm, là nhiệt huyết, là những pha ăn mừng. Nếu có quyền lựa chọn giữa Klopp và Mourinho, cá nhân tác giả tin rằng người Anh sẽ chọn Klopp.