Được cảnh sát dạy cách dùng súng phòng thân, người phụ nữ chẳng may mang tội giết người vì sự cố không tưởng

L.T., Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:21 23/10/2021

Vụ việc đến nay vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Ngày 22/10, giới truyền thông Mỹ và showbiz thế giới chấn động trước thông tin tài tử Alec Baldwin bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins (42 tuổi) của đoàn làm phim Rust vì sự cố đạo cụ không mong muốn. Bên cạnh đó, còn có đạo diễn phim Joel Souza, 48 tuổi, bị thương nặng do viên đạn sượt qua.

Đại diện sản xuất của phim Rust đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi xác định tai nạn trên phim trường Rust ở New Mexico là sự cố súng đạn ngoài ý muốn".

Đây được xem là tai nạn đáng tiếc và hy hữu trên phim trường nhưng thực tế đã có rất nhiều người mang tội ngộ sát cũng chỉ vì không làm chủ được khẩu súng trên tay mình hoặc thậm chí biến trẻ nhỏ thành kẻ giết người vì để súng hớ hênh khiến chúng tưởng đồ chơi.

Trong đó có vụ việc người phụ nữ tên Jasmine Hartin đã vô tình giết chết một sĩ quan cảnh sát xảy ra hồi tháng 5 mới đây để lại nhiều tiếc thương cho gia đình và xã hội.

Được cảnh sát dạy cách dùng súng phòng thân, người phụ nữ chẳng may mang tội giết người vì sự cố không tưởng - Ảnh 1.

Jasmine Hartin mặc chiếc áo hoodie đỏ bị cảnh sát còng tay và đưa đi

Jasmine Hartin (32 tuổi) được xem là một "socialite" (người có vai vế trong xã hội hoặc giàu có, thừa hưởng đặc quyền từ gia đình, xuất thân, có địa vị...) gốc Canada, đồng thời là mẹ của 2 đứa con, đã né tránh các phóng viên trong nhiều tuần trước khi cô đồng ý ngồi xuống kể hết với chương trình 48 Hours của đài CBS để nói về cái đêm mà cô bắn chết một quan chức cảnh sát cấp cao ở miền Trung đất nước Belize (một quốc gia Trung Mỹ).

Cuộc phỏng vấn của cô với phóng viên Peter Van Sant của 48 Hours được phát sóng vào lúc 10h tối thứ Bảy, ngày 2 tháng 10 vừa qua trên kênh CBS.

Hartin đã thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận kể từ khi người ta tìm thấy cô vào lúc nửa đêm, khắp người dính đầy máu trên một bến tàu vắng vẻ gần ngôi nhà sang trọng bên bờ biển mà cô sống cùng người bạn đời Andrew Ashcroft, con trai của một tỷ phú người Anh.

Ở vùng nước gần đó, nhà chức trách cũng tìm thấy cảnh sát Henry Jemmott, một trong những cảnh sát cấp cao và được yêu mến nhất ở Belize. Henry bị một vết thương chí mạng sau tai phải và viên đạn được cho là đến từ khẩu súng của chính anh.

Được cảnh sát dạy cách dùng súng phòng thân, người phụ nữ chẳng may mang tội giết người vì sự cố không tưởng - Ảnh 2.

Jasmine Hartin bị buộc tội ngộ sát do sơ suất trong vụ bắn chết Henry Jemmott. Cô nói rằng vụ nổ súng là một tai nạn. Nhưng gia đình của Henry Jemmott tin rằng cái chết của anh là một điều gì đó nham hiểm hơn nhiều

Sau vụ nổ súng, có rất nhiều tin đồn về Hartin và Jemmott. Tại sao họ lại ở cùng nhau trên bến tàu vào giờ đó? Có liên quan đến ma túy hoặc ngoại tình không?

Hartin phủ nhận chuyện có quan hệ tình ái. Nhưng đã có nhiều lời đồn về câu chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Cherisse Halsall, một phóng viên và là quản lý tại kênh truyền hình Belize Channel 7, đồng thời là nhà tư vấn của CBS News, cho biết Hartin ban đầu khai với nhà chức trách rằng Henry đã bị giết bởi một kẻ lạ mặt.

Tuy nhiên, sau cuộc thẩm vấn tại nhà tù với luật sư, Hartin đã thừa nhận rằng chính cô đã bắn phát súng chí mạng giết chết Henry - một cách vô tình.

Hartin cho biết Henry Jemmott là bạn của cô và đã thúc giục cô cầm lấy một khẩu súng để phòng thân kể từ sau anh ta khi cứu cô khỏi vụ tấn công tình dục khoảng 1 tuần trước đó.

Hartin cho biết vào đêm xảy ra vụ nổ súng, cô và Jemmott đã uống rượu trước khi đến bến tàu. Henry đã thử dạy Hartin cách nạp và gỡ băng đạn và đạn từ khẩu súng Glock của mình.

"Tôi đang cầm nó như thế này ở phía trên và sau đó tôi cố tìm cách gỡ băng đạn ra", Hartin vừa thể hiện hành động vừa diễn tả lại với phóng viên Van Sant. "Điều tiếp theo tôi biết, súng nổ".

"Cô đã để một ngón tay ở cò súng?", Van Sant hỏi. "Tôi nghĩ không phải vậy", Hartin trả lời.

"Bằng cách nào đó, cô chắc chắn đã bóp cò", Van Sant tiếp tục.

"Tôi - tôi - tôi không biết. Tôi - tôi - ý tôi là, đó là một tai nạn hoặc súng bắn nhầm. Nhưng nếu hỏi tôi có bóp cò một cách có ý thức không thì chắc chắn là không", cô nói.

Các nhà chức trách đã buộc tội Hartin tội ngộ sát do sơ suất. Gia đình của Henry Jemmott tin rằng cái chết của anh là một điều gì đó nham hiểm hơn nhiều.

Được cảnh sát dạy cách dùng súng phòng thân, người phụ nữ chẳng may mang tội giết người vì sự cố không tưởng - Ảnh 3.

Nạn nhân Henry Jemmott và chị gái

"Em trai tôi bị bắn sau tai... kiểu hành quyết", chị gái của Henry, Cherry Jemmott, cũng là cảnh sát ở Belize, cho biết. "Jasmine Hartin nên bị buộc tội giết người, không phải ngộ sát".

"Tôi không phải kẻ giết người", Hartin nói. "Thật là nực cười".

Các nhà điều tra ở Belize đã không công khai kết quả kiểm tra pháp y và các tài liệu khác trong vụ án chống lại Jasmine Hartin và ngày xét xử vẫn chưa được ấn định.

Mới 2 tháng trước, một người phụ nữ ở bang Florida (Mỹ) đã bị chính cậu con trai nhỏ mới chập chững biết đi bắn chết. Tất nhiên, đó không phải là một vụ giết người có chủ đích mà là do trong lúc nạn nhân mải làm việc mà không để ý đến con, đứa trẻ đã tìm được khẩu súng không khóa nòng của người bố. Cậu bé đã chĩa súng bắn thẳng vào đầu của mẹ khiến cô chết tại chỗ.

Nguồn: CBS News

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày