Đường độc đạo bị lũ lụt "xóa sổ", học sinh vùng biên Nghệ An vượt đèo lội suối cùng giáo viên cõng gạo đến trường

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 16:17 06/09/2018

Mưa lũ liên tiếp khiến các con đường bị “xóa sổ”, nhưng như vậy vẫn không thể ngăn được sự hiếu học của học sinh vùng biên ở Nghệ An.

Đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, học sinh vùng biên Nghệ An vượt đèo lội suối cùng giáo viên cõng gạo đến trường - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào xã biên giới Mường Típ, Mường Ải (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bị lũ dữ cuốn trôi. Trước đây chỉ đi xe máy khoảng 2 giờ là đến nơi, giờ đây chỉ có thể đi được 1/3 đường bằng phương tiện này, còn lại phải đi bộ.

Đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, học sinh vùng biên Nghệ An vượt đèo lội suối cùng giáo viên cõng gạo đến trường - Ảnh 2.

Con đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, để vào được trường, giáo viên, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở tại xã Mường Típ, Mường Ải phải vượt đèo, lội suối.

Đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, học sinh vùng biên Nghệ An vượt đèo lội suối cùng giáo viên cõng gạo đến trường - Ảnh 3.

Nhiều đoạn đường bị hàng ngàn khối đất đá sạt lở tràn lấp khiến nơi đây bị cô lập.

Đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, học sinh vùng biên Nghệ An vượt đèo lội suối cùng giáo viên cõng gạo đến trường - Ảnh 4.

Đường bị chia cắt không những cản bước học sinh tới lớp mà còn khiến việc tiếp tế thực phẩm về trường gặp vô vàn khó khăn. Từ nhiều ngày qua, các giáo viên của trường này phải luân phiên nhau cõng gạo tiếp tế cho học sinh và đồng nghiệp.

Đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, học sinh vùng biên Nghệ An vượt đèo lội suối cùng giáo viên cõng gạo đến trường - Ảnh 5.

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng học sinh nơi đây vẫn rất hiếu học. Tất cả các em đều háo hức được đến lớp, đến trường.

Đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, học sinh vùng biên Nghệ An vượt đèo lội suối cùng giáo viên cõng gạo đến trường - Ảnh 6.

Năm học 2018-2019, trường Tiểu học Mường Ải có 291 học sinh và 37 giáo viên, nhân viên. Toàn trường có 6 điểm trường ở các bản. Nhiều bản nằm xa điểm trường chính nên việc đi lại rất khó khăn.

Đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, học sinh vùng biên Nghệ An vượt đèo lội suối cùng giáo viên cõng gạo đến trường - Ảnh 7.

Thầy Lê Quỳnh Lưu, Hiệu trường Trường tiểu học Mường Ải, cho biết mưa lũ liên tục trong thời gian qua đã khiến dãy phòng học bị đổ sập hoàn toàn. Hiện dãy nhà ở của giáo viên cũng bị lở sát đến tận móng. Mưa lũ tàn phá khiến giáo viên của trường gặp rất nhiều khó khăn. Hiện dãy nhà ở cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng, cứ mưa là chúng tôi lại phải bỏ chạy lên phòng học để trú ẩn", thầy Lưu nói.

Đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, học sinh vùng biên Nghệ An vượt đèo lội suối cùng giáo viên cõng gạo đến trường - Ảnh 8.

Vượt lên tất cả, các giáo viên vẫn đồng lòng bám lớp, bám trường để dạy chữ. Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: "Mưa lũ để lại nhiều hậu quả nhưng ngành Giáo dục huyện Kỳ Sơn đã nỗ lực khắc phục. Ngày hôm qua (5/9), dù còn nhiều khó khăn nhưng điều thành công là toàn bộ các trường trên địa bàn đều tổ chức khai giảng năm học mới đúng theo kế hoạch".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày