Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết

Thu Hường - Ảnh: Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 09/01/2017

Tranh thủ ngày cuối tuần, thời tiết đẹp, nhiều người dân Thủ đô rủ nhau đi chụp ảnh Tết. Nhưng thay vì được thư thái tạo dáng bên những khóm hoa xinh đẹp, không ít người lại cảm thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu với cảnh tắc đường, chờ đợi, tránh né nhau vì quá đông.

Khổ vì tắc đường cả tiếng

Mặc dù còn khoảng gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thời gian này, các vườn đào tại Nhật Tân, hoa đều đã bung nở đẹp. Tranh thủ ngày cuối tuần, tiết trời thuận lợi, nhiều người dân Thủ đô lại đổ xô về đây chụp ảnh, khiến cả vùng đất này như trở nên sôi động hẳn.

Số lượng người đi chụp ảnh với hoa Tết tăng cao khiến con đường độc đạo dẫn vào bãi đá sông Hồng trong khung giờ cao điểm, từ 2-4h chiều ùn tắc nghiêm trọng. Đây là trục đường chính chạy vào hàng loạt vườn hoa lớn tại Nhật Tân. Tuy nhiên, quãng đường này khá hẹp. Ngày đông khách, taxi, xe máy đổ dồn về đây khiến cung đường này ách tắc hàng km suốt cả tiếng đồng hồ.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 1.

Giao thông hỗn loạn ở đoạn đường chạy qua các vườn hoa lớn tại Nhật Tân.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 2.

Từ 14h, đoạn đường ven đê sông Hồng chạy qua các vườn hoa Nhật Tân cũng xảy ra ách tắc.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 3.

Riêng trục đường dẫn thẳng vào bãi đá sông hồng ùn tắc nghiêm trọng.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 4.

Nhất là khu vực trước cổng các vườn hoa. Nơi nhiều người dừng đỗ xe để chờ đón nhau.

Anh Lâm (một người dân có vườn đào gần bãi đá sông Hồng) chia sẻ: "Đến hẹn lại lên, năm nào cận Tết ở đây cũng tắc đường nghiêm trọng như vậy. Người đi chụp ảnh đã đành rồi còn người vận chuyển đào mang đi bán nữa. Nói chung mấy ngày này tôi mà ship đào đi đâu là cả tiếng mới thoát ra đến đường đê sông Hồng".

Trong khi đó, chị Hoa (khách đi chụp ảnh) cho biết, để tránh tình trạng chen lấn khi đi chụp ảnh, chị đã chọn khung giờ vắng khách là từ 9-11h. "Lúc đi không sao nhưng lúc về vẫn dính tắc đường, mình lại đi taxi nên mất tới 20 phút mình mới đi hết quãng đường khoảng 2km ra tới đường lớn".

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 5.

Bãi gửi xe trước cổng vườn hoa Phương Linh chật kín xe.

Hậu cảnh chụp trong vườn hoa... toàn người là người

Vượt qua đám tắc đường, vào trong vườn hoa, nhiều người tiếp tục cảm thấy mệt mỏi bởi khung cảnh "vỡ trận" tại đây. Từ Bách Nhật, Phương Linh, bãi đá sông Hồng đến Thung lũng hoa hồ Tây... vườn nào vườn ấy đều kín người. Thay vì có thể chụp ảnh trong không gian thoáng rộng, thi nhau tạo dáng bên các cành hoa đẹp, người đi chụp ảnh phải chờ đợi mất nhiều thời gian hoặc chấp nhận chụp ảnh khi hậu cảnh... chỉ toàn người là người.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 6.

Vượt qua đám tắc đường thì đây là khung cảnh bên trong vườn hoa.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 7.

Đi đâu cũng chỉ thấy người là người.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 8.

Sau giây phút tươi cười tạo dáng là những gương mặt mệt mỏi như thế này.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 9.

Để tránh "đụng chạm", nhiều người lao xuống ruộng của nông dân trồng đào để chụp ảnh nhưng khung cảnh ở đây cũng đông đúc chẳng kém gì các vườn khác.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 10.

Ngay cả các ruộng đào cao ngút, không gian hạn chế cũng hàng tá người kéo đến chụp ảnh.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 11.

"Mình muốn chụp cảnh ngồi đánh dương cầm giữa vườn, leo lên xe máy để tạo dáng cũng khó vì cứ hết người này lại đến người khác tới đó chụp ảnh, chen ngang thì vô duyên, đợi thì lâu tới mỏi chân. Quanh ra quanh vào chỉ chọn được mấy góc vắng người mà mấy chỗ đó thì lại không có gì đẹp", Hồng Anh (sinh viên ĐH Thương mại) tâm sự.

Hồng Anh chia sẻ, để có một buổi chụp hình ngoại cảnh, cô phải thuê nhiếp ảnh với giá 700.000 đồng, chưa kể chi phí trang điểm, di chuyển, thuê trang phục. "Mình sử dụng dịch vụ giá sinh viên mà đã hết hơn 1 triệu đồng rồi. Đến đây thì đông ơi là đông, mình cũng không biết có nên hối hận vì chọn đi chụp ảnh ngoại cảnh ở vườn hoa như thế này không", Hồng Anh than thở.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 12.

Muốn có chỗ chụp đẹp là phải đợi chờ.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 13.

Lán nghỉ chân không còn chỗ trống.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 14.

Đường ra bãi đá sông Hồng tắc dài vì dòng người chen nhau đi chụp ảnh hoa Tết - Ảnh 15.

Tất cả mọi ngả đường đều nhộn nhịp người đi chụp ảnh với hoa Tết.

Đi chụp ảnh với hoa Tết, ai nấy đều xúng xính váy áo, trang điểm xinh đẹp thế nhưng sau một hồi vật lộn với tắc đường, chen lấn trong vườn hoa, căng mặt để cười, tạo dáng... mỗi khi ống kính buông xuống, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Không chỉ tắc đường, bên trong vườn hoa chỉ thấy người là người, không biết bạn nhiếp ảnh xóa phông thế nào nhưng mình cảm giác không yên tâm lắm", chị Hoa nói thêm.

Vì không phải mẫu ảnh chuyên nghiệp nên đây là lần đầu tiên chị Hoa đi chụp ảnh ngoại cảnh tại vườn đào Nhật Tân. "Mình cũng không nghĩ chụp ảnh lại mệt như vậy nữa, cứ tránh người này, né người kia đủ mệt rồi. Đợi mãi mới chọn được lúc vắng người, đang căng người lên tạo dáng thì lại có người đi qua, lại hỏng, lại chụp lại, cứ thế cả buổi không biết được bao nhiêu tấm ưng ý mà người mệt rã rời".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày