Dustin Phúc Nguyễn: "Phải nên thử tình một đêm ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích gì"

Jafar, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/05/2020

Lần đầu tiên trở thành nhân vật trải nghiệm trong chương trình của chính mình, Dustin Phúc Nguyễn cùng Trác Thúy Miêu đã cùng chia sẻ những góc nhìn hết sức sâu sắc, đặc biệt nhưng không kém phần thú vị, hài hước.

Số phát sóng lần này của "Bar Stories" vô cùng đặc biệt khi khách mời không phải ai khác mà chính là host VJ Dustin Phúc Nguyễn. Tráo đổi thân phận trở thành khách mời, Dustin cần một người cầm trịch, dẫn dắt câu chuyện và guru Trác Thúy Miêu ngày hôm nay đã có trong tay vai trò mới.

Dustin Phúc Nguyễn: Phải nên thử tình một đêm ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích gì - Ảnh 1.

Dustin cùng Trác Thúy Miêu trải lòng mình trong không gian ấm cúng để tâm sự, tranh luận về những khía cạnh, khó khăn trong công việc của một người dẫn chương trình, cũng như đào sâu vào cung cách làm việc, phối hợp để tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất đến với công chúng dù cho chúng có miễn phí đi chăng nữa.

Trác Thúy Miêu đặt ra câu hỏi chỉ cần một định dạng giỏi thì MC nào cũng dẫn dắt được, ngay tức khắc Dustin phủ nhận, anh chia sẻ: "Mỗi một MC sẽ phải tạo ra một định dạng mới. Còn "Bar Stories" là định dạng cũ, thay thế bởi nhiều host khác nhau. Không phải là họ phải giống Dustin mà Dustin muốn thấy một "Bar Stories" phải thay áo. Không thể nào 5 năm, 10 năm nữa mà nó cứ như vậy hoài… Em muốn người ta nói về những người khác nhiều hơn là Dustin".

Dustin Phúc Nguyễn: Phải nên thử tình một đêm ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích gì - Ảnh 2.

Guru Miêu kỳ vọng vào kỹ thuật chuyên môn của người dẫn chương trình và làm chủ một show, đó là đặt cá tính của bản thân là dấu chỉ nhận biết cho show đó. Khán giả đến với chương trình đó không hẳn là vì khách mời.

Nói về chính đứa con tinh thần của mình, Dustin bộc bạch: "Em có cảm giác em mời người ta đến nhà. Em cho người ra uống rượu và em nhìn người ta lúc họ ở trạng thái say… Rất biến thái, nhưng em sẽ làm nhà đẹp, nước ngon, tạo bối cảnh thật lung linh và em ngắm họ". Xa hơn trong tương lai, anh mong sẽ xuất bản được cuốn sách tập hợp được những tính cách độc đáo từ chính những nhân vật trải nghiệm trong chương trình.

Nhân cơ hội được làm nhân vật chính, Dustin không ngần ngại nói ra những khách mời nổi tiếng hụt của show vì vô số lý do như kẹt lịch, từ chối thẳng thừng, trong đó phải kể đến nhạc sĩ Đức Trí và MC Trấn Thành. Dù có buồn nhưng anh cho rằng họ hoàn toàn có quyền làm như vậy. Dustin tin tưởng cách xây dựng chương trình của mình đang đúng hướng và hòa vào xu thế thời cuộc.

Dustin Phúc Nguyễn: Phải nên thử tình một đêm ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích gì - Ảnh 3.

Trong phần chơi hài hước nhưng ẩn chứa hàng ngàn câu chuyện thú vị "Thà chết còn hơn", cả hai cẩn trọng để không đụng phải "nước thánh". Đài từ là một trong những thứ khiến Guru Miêu phải suy nghĩ nhiều nhất trong số vô vàn chỉ trích của cộng đồng mạng. Đây có thể nói là áp lực với cá nhân Trác Thúy Miêu bởi cô nhận thấy giọng nói không chính thống, pha lẫn 3 miền, không phù hợp với tiêu chuẩn của một người dẫn chương trình.

Dustin Phúc Nguyễn: Phải nên thử tình một đêm ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích gì - Ảnh 4.

Thử thách "Thần giao cách cảm", bộ đôi sẽ phải đồng thanh trả lời "Có" hoặc "Không" nếu không muốn bị tưới trứng sống. Cả hai trật nhịp ngay câu hỏi đầu tiên: "Quan hệ tình dục bằng miệng hay bằng tay?". Dustin chọn bằng tay bởi người yêu anh có đôi bàn tay…"phép thuật". Trái lại, Guru Miêu giải thích sự lựa chọn của cô: "Tại vì nó kết hợp cả vị xúc, xúc giác lẫn khướu giác. Đó là khi mình chẳng còn ngần ngại gì nữa".

Dustin Phúc Nguyễn: Phải nên thử tình một đêm ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích gì - Ảnh 5.
Dustin Phúc Nguyễn: Phải nên thử tình một đêm ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích gì - Ảnh 6.

Câu hỏi tiếp theo, Trác Thúy Miêu và Dustin đều gật đầu vì từng quên tên "tình một đêm". Với Dustin anh nghĩ có nhiều thứ còn quan trọng hơn là cái tên, ví dụ như kỹ năng hay kỷ niệm. Chính những thứ đó đã lấn át đi tất cả và in sâu đậm hơn là danh tính.

Guru Miêu đồng tình hoàn toàn với quan điểm trên bởi không cần cân nhắc quá nhiều là người đó đến từ đâu, có hợp nhau hay không, mà thứ tuyệt vời nhất là cảm xúc đọng lại. Dustin tôn trọng "tình một đêm", với anh đó là điều phải nên làm trước khi tiến tới hôn nhân: "Phải nên thử "tình một đêm" ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích cái gì và không thích cái gì… Đùng một cái yêu rồi cưới, ai lãnh hậu quả giùm cho?".

Anh thú nhận mối quan hệ với người yêu hiện tại cũng khởi phát từ "tình một đêm". Nhưng mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng khác, sau 6 tháng hai bên mới nhận ra tình cảm đã lên đến mức độ không thể là "tình một đêm" mà cần có sự dứt khoát.

Về chuyện tin nhắn hay nhật ký riêng tư của người yêu, Trác Thúy Miêu không có ý định lần mò mật khẩu, nhưng lỡ chăng có rơi vào tầm mắt thì đó là… ý trời. Mặc dù sẽ gây tổn thương và đau đớn nhưng guru Miêu muốn hưởng trọn drama.

Dustin Phúc Nguyễn: Phải nên thử tình một đêm ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích gì - Ảnh 7.

Quan điểm của guru Miêu, sống là phải tận hưởng drama

Dustin thẳng mặt từ chối drama và tôn trọng những thông tin, bí mật của người yêu. Trác Thúy Miêu nhận định điều này nghe có vẻ lạc quan nhưng thực ra khá chua chát, bởi nó sẽ khiến con người ta luôn nghĩ rằng ở đâu đó có bí mật mà ta không nên biết.

Một chia sẻ bất ngờ đến từ Dustin Nguyễn: "Em sẵn sàng cho cái chết của em. Có nghĩa là em có thể chết bất kỳ lúc nào và em vẫn hạnh phúc. Có thể ích kỷ đối với người thân, nhưng đó là lý thuyết để em sống mỗi giây đều hết mình". Tiếp nhận cảm xúc của đàn em, Trác Thúy Miêu bày tỏ mình cũng đã "khô máu" với cuộc sống này, nhưng sẽ không sẵn sàng nếu này mai không còn Dustin nữa.

Dustin Phúc Nguyễn: Phải nên thử tình một đêm ít nhất là 5 đến 10 lần để biết mình thích gì - Ảnh 8.

Dustin: "Em sẵn sàng để chết bất kỳ lúc nào"

Nguồn: Dustin On The Go

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày