Duy Mạnh không cho bố mẹ đi Hải Phòng cổ vũ vì sợ nguy hiểm và cái kết bất ngờ trước quyết tâm của 2 phụ huynh

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:05 08/07/2019

Đỗ Duy Mạnh đã cùng Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng trong trận đấu diễn ra vào chiều 8/7. Cuối trận, anh chàng hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của bố mẹ trên khán đài SVĐ Lạch Tray.

Duy Mạnh vui vẻ khi gặp mẹ trên SVĐ Lạch Tray tại vòng 14 V.League 2019. T/H: Hiếu Lương.

Duy Mạnh không cho bố mẹ đi Hải Phòng cổ vũ vì sợ nguy hiểm và cái kết bất ngờ trước quyết tâm của 2 phụ huynh - Ảnh 2.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng diễn ra vào chiều 8/7 bất ngờ có sự xuất hiện của cô Lê Thị Lan, mẹ trung vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC) tới cổ vũ.

Duy Mạnh không cho bố mẹ đi Hải Phòng cổ vũ vì sợ nguy hiểm và cái kết bất ngờ trước quyết tâm của 2 phụ huynh - Ảnh 3.

Cô Lan kể đi cùng chồng là ông Đỗ Nguyên Thuy trên xe Hội CĐV Hà Nội FC.

Duy Mạnh không cho bố mẹ đi Hải Phòng cổ vũ vì sợ nguy hiểm và cái kết bất ngờ trước quyết tâm của 2 phụ huynh - Ảnh 4.

Cô Lan còn nói nhỏ với phóng viên rằng bố mẹ muốn đi cổ vũ ở Hải Phòng vì chưa khi nào được đến SVĐ Lạch Tray nhưng Duy Mạnh không cho do sợ nguy hiểm hoặc va chạm với CĐV đội khách. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn giấu đi và ngồi cùng chỗ với Hội CĐV Contras Hà Nội để cho cậu con trai không còn lo lắng.

Duy Mạnh không cho bố mẹ đi Hải Phòng cổ vũ vì sợ nguy hiểm và cái kết bất ngờ trước quyết tâm của 2 phụ huynh - Ảnh 5.

Sau trận đấu, Duy Mạnh và các đồng đội ra cảm ơn và chào khán giả. Anh bất ngờ khi thấy bố mẹ trên khán đài. Duy Mạnh đi tới nói vài câu với mẹ, cô Lan cất nụ cười sảng khoái và động viên con trai.

Duy Mạnh không cho bố mẹ đi Hải Phòng cổ vũ vì sợ nguy hiểm và cái kết bất ngờ trước quyết tâm của 2 phụ huynh - Ảnh 6.

Ông Đỗ Nguyên Thuy thì chỉ đứng từ xa và chào tạm biệt con.

Duy Mạnh không cho bố mẹ đi Hải Phòng cổ vũ vì sợ nguy hiểm và cái kết bất ngờ trước quyết tâm của 2 phụ huynh - Ảnh 7.

Dù bị hàng rào sắt ngăn cách nhưng tình cảm của bố mẹ đã vượt qua mọi ngăn cách.

Duy Mạnh không cho bố mẹ đi Hải Phòng cổ vũ vì sợ nguy hiểm và cái kết bất ngờ trước quyết tâm của 2 phụ huynh - Ảnh 8.

Cô Lan và chú Thuy cười tươi trong hạnh phúc ở lần đầu được cổ vũ bóng đá tại SVĐ Lạch Tray.

Ở trận này, Duy Mạnh phải nhận 1 thẻ vàng sau pha đánh nguội Fagan. Anh cùng các đồng đội phải làm việc vất vả mới giúp Hà Nội FC giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Duy Mạnh không cho bố mẹ đi Hải Phòng cổ vũ vì sợ nguy hiểm và cái kết bất ngờ trước quyết tâm của 2 phụ huynh - Ảnh 10.

Với chiến thắng này, Hà Nội FC vươn lên đầu bảng xếp hạng. Họ giành được 28 điểm sau 14 trận đấu, hơn đội xếp sau là CLB TPHCM đúng 1 điểm.