El Nino không phải là sữa, nhưng mong Công Phượng hãy là El Nino

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 22:55 24/11/2016

Công Phượng không biết ghi bàn vào lưới Malaysia và "El Nino là loại sữa" là hai câu chuyện đang gây sốt dư luận trong những ngày qua. Nhưng với giới yêu túc cầu, họ hy vọng Công Phượng sẽ là một "El Nino" đích thực.

Từ câu chuyện El Nino là loại sữa...

Nữ kỹ sư tham gia chương trình Ai là triệu phú tối ngày 22/11 gây sốt cộng đồng mạng khi dùng quyền trợ giúp trước câu hỏi: "El Nino là gì?"

Cô gái trẻ này nói hồn nhiên là cứ nghĩ El Nino là loại sữa. Một lời thật và không giấu giếm chuyện thiếu hiểu biết, có thể gọi là dũng cảm và thật thà của cô gái ấy đã trở thành đề tài cho số đông cộng đồng mạng hả hê.

El Nino không phải là sữa, nhưng mong Công Phượng hãy là El Nino - Ảnh 1.

Nữ kỹ sư Phạm Thị Quyên bị "ném đá" vì câu trả lời thật thà ở gameshow "Ai là triệu phú".

Có một chi tiết mà nhiều người "nỡ cười hội đồng" cô gái quên mất rằng, khi cô gái chọn quyền trợ giúp thì đáp án đúng là D: "Một hiện tượng thời tiết" được chọn chỉ… 92%. Có 2% chọn đáp án A: Một loại dương xỉ và 6% chọn đáp án B: Một điệu nhảy.

Cả trường quay có 8% đã sai khi nghĩ El Nino là loại cây dương xỉ, một điệu nhảy. Vậy tại sao cô gái kia không có quyền nghĩ El Nino là một loại sữa. Nhân vô thập toàn. Phải chăng một số người đang tỏ ra "nguy hiểm" để cười hả hê cô gái kia?

Trở lại với chuyện "El Nino là gì?". Nếu câu hỏi này được hỏi giới mộ điệu túc cầu, tôi tin rằng sẽ có cả triệu người đưa ra một đáp án mà những người không yêu bóng đá, không biết bóng đá sẽ bất ngờ, rằng El Nino là biệt danh của tiền đạo Fernando Torres. Biệt danh El Nino của Torres trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "đứa trẻ", nhưng cầu thủ đang khoác áo Atletico Madrid này thì lại… rất ghét ai gọi mình là El Nino.

Vì vậy, kiến thức giống như đại dương, còn sự hiểu biết của con người là hữu hạn. Xin đừng "cười hội đồng" cô gái kỹ sư. Ác nghiệt lắm thay!

Và El Nino có liên quan gì đến Công Phượng?

El Nino theo wiki giải thích là một trong những hiện tượng thời tiết bất thường gây thảm họa cho con người từ hơn 5000 năm nay. Tức đúng với đáp án D của chương trình Ai là triệu phú của cô gái kỹ sư tham gia kể trên.

Hôm qua, không chỉ câu chuyện "El Nino là loại sữa" của cô kỹ sư gây sốt mà Công Phượng cũng trở thành một hiện tượng bất thường trong mắt người hâm mộ. 

Công Phượng ngày xưa đi bóng qua "6 tướng" cao to của Australia và tung tuyệt chiêu bằng cú sút thần sầu tung lưới. Kể từ đó, việc anh đi bóng và ghi bàn giống như một điều bình thường trong mắt khán giả. Hiểu đơn giản thì "Messi Việt Nam" không ghi bàn trở thành chuyện… bất thường.

Chuyện tưởng như đùa ấy đã xuất hiện hôm thứ Tư khi Công Phượng bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn trước Malaysia. Cả hai tình huống mà mọi người đều chờ Công Phượng nhẹ nhàng lừa qua thủ môn đối phương để đưa bóng vào gôn trống. Nhưng anh lại gây thất vọng.

El Nino không phải là sữa, nhưng mong Công Phượng hãy là El Nino - Ảnh 2.

Công Phượng cũng đang bị cho là bất bình thường và trở thành đề tài chỉ trích khi không thể ghi bàn vào lưới Malaysia.

Ngày hôm đó có cả một cuộc mổ xẻ, phân tích, lý giải hiện tượng vì sao Công Phượng không thể ghi bàn trong 2 pha bóng mười mươi trước Malaysia? Rất nhiều lý do đã được đưa ra song tất cả đều mang tính tương đối. Chỉ trích Công Phượng, cũng là điều ác lắm thay!

Vì nếu Công Phượng là El Nino thì câu chuyện trước Malaysia của tiền đạo này có lẽ đã không xảy ra. Dĩ nhiên, El Nino ở đây là El Nino Fernando Torres - cỗ máy ghi bàn siêu hạng một thời giúp Tây Ban Nha giành liên tiếp 2 chức vô địch Euro và 1 Cúp vàng thế giới - chứ không phải một hiện tượng thời tiết bất thường.

Nhưng Torres cũng từng có những pha hỏng ăn để đời, thậm chí dễ hơn so với 2 cơ hội của Công Phượng trước Malaysia. Ngày 18/9/2011 chẳng bao giờ phai trong tâm trí Torres, tiền đạo này thời còn khoác áo Chelsea đã lừa qua thủ môn De Gea (M.U) nhưng trước khung thành trống lại tung sút bóng đi ra ngoài hơn cả thước.

El Nino không phải là sữa, nhưng mong Công Phượng hãy là El Nino - Ảnh 3.

Torres cũng từng hỏng ăn những cơ hội còn dễ hơn nhiều so với Công Phượng.

Pha hỏng ăn để đời của Torres đã trở thành đề tài châm biếm cho báo chí Anh trong một thời gian khá dài. Nhưng một năm sau, Torres đã trở thành Vua phá lưới Euro 2012 và giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 liên tiếp vô địch châu Âu.

Thế mới thấy một siêu tiền đạo còn có những lúc hỏng ăn đến mức không thể tin như chuyện Torres lại đá ra ngoài khi trước mặt là khung thành trống. Vậy hà cớ gì trách Phượng? Phượng cũng chỉ người trần, mắt thịt và trong 1 ngày không may mắn thì bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn là rất bình thường.

Tuổi 21, tương lai của Phượng đang rộng mở và chúng ta đừng vì 30 phút trước Malaysia mà quên những gì cầu thủ này đã làm cho bóng đá Việt Nam trong mấy năm qua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày