"Em bé Điện Biên" dưới mưa khiến triệu người xúc động: Vừa về đến nhà vẫn không quên hỏi mẹ "con cười có tươi không?"

Phạm Trang, Theo Phụ nữ Việt Nam 11:33 08/05/2024

Mẹ của "Em bé Điện Biên" Trần Vy Trâm chia sẻ, dù diễn dưới trời mưa lớn nhưng bé vẫn rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Trong buổi lễ Diễu binh, diễu hành hào hùng chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng 7/5, hình ảnh mô phỏng "em bé tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ" ngay khi vừa được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Dưới cơn mưa nặng hạt, một bé gái trong trang phục dân tộc Thái được các chiến sĩ bộ đội bế trên vai, trong tay cầm bó hoa bên lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã không ngừng được chia sẻ khắp các trang báo, mạng xã hội.

Em bé Điện Biên dưới mưa khiến triệu người xúc động: Vừa về đến nhà vẫn không quên hỏi mẹ con cười có tươi không? - Ảnh 1.

Bé Vy Trâm luôn vui vẻ, rạng rỡ. Ảnh: NVCC

Bé gái với gương mặt xinh xắn, hoạt bát, nụ cười rạng rỡ, tự hào ngay từ khi xuất hiện ở phần biểu diễn đầu tiên đã khiến nhiều người không khỏi tò mò về danh tính.

Được biết, "em bé Điện Biên" có tên là Trần Vy Trâm (4 tuổi, trú tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ). Ngay sau buổi diễu hành, mẹ của bé Trâm, chị Vương Ý Nhi, vui vẻ chia sẻ, dù trời mưa to nhưng khi về tới nhà, con vẫn tràn đầy năng lượng và không quên hỏi mẹ rằng "con cười có tươi không?".

Chị Nhi kể: Sáng 7/5, bé dậy từ 5h30 để chuẩn bị, bé vẫn rất vui vẻ vì cả tổng duyệt và sơ duyệt bé cũng đều dậy vào giờ này. Bé diễn dưới trời mưa, lúc cơn mưa to nhất. Diễn xong trở về, dù ướt nhẹp nhưng bé vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Vừa về đến nhà, con vẫn không quên hỏi mẹ “con cười có tươi không?”, “con có xinh không?”...

Những hình ảnh đáng yêu của bé Trâm và các cán bộ chiến sĩ trong quá trình luyện tập. Ảnh: NVCC

Có thể nói, với bé Vy Trâm, thời tiết cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tâm trạng vui mừng khi được biểu diễn trong một lễ diễu binh trọng đại và hoành tráng như ngày 7/5.

Chị Nhi kể, việc bé được chọn tham gia buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là hoàn toàn tình cờ và khá bất ngờ đối với chị:

“Chiều 25/4, khi bé đi chơi cùng ông nội trong sân vận động thì có một cô bất ngờ mời bé ra thử vai. Bé rất hợp tác ngay từ lần đầu. Sau đó mình mới biết đó là NSND Thu Hà.

Khi biết bé được tham gia, mình rất vinh dự và tự hào. Cũng xen chút lo lắng nữa vì đây là một chương trình rất lớn. Mặc dù vậy, mình vẫn nghĩ đây là trải nghiệm tốt cho bé. Có thể hiện tại bé chưa hiểu rõ những gì mình làm nhưng vẫn luôn cố gắng nghiêm túc, luôn tự giác giơ cao tay và cười thật tươi dù dưới trời nắng nóng hay mưa lớn".

Em bé Điện Biên dưới mưa khiến triệu người xúc động: Vừa về đến nhà vẫn không quên hỏi mẹ con cười có tươi không? - Ảnh 3.

Bé Trâm dù trong quá trình luyện tập vất vả vẫn luôn vui tươi. Ảnh: NVCC

Về tính cách của bé Trâm thường ngày, chị Nhi cho biết, dù bé khá năng động nhưng lại hơi khó gần với người lạ. May mắn là trong quá trình diễn tập, bé lại rất hợp tác và không gặp nhiều khó khăn:

“Bé ở nhà rất năng động, hoạt bát và rất tình cảm nhưng không phải ai gặp cũng bế hay gần được, bé cũng không thích người lạ. Nhưng duyên thế nào trong quá trình luyện tập lại không hề khó khăn. Bé rất hợp tác với các chú ngay từ lần đầu tiên.

Mặc dù vậy, gia đình vẫn luôn tôn trọng quyết định của con. Việc tham gia lần này cũng do bé tự quyết định. Mình đã hỏi bé có đồng ý tham gia không và con đồng ý.

Mình cũng nói rõ với con: “Chương trình này không phải trò chơi nên khi con đã tham gia là phải thật sự nghiêm túc. Con vẫn gật đầu nên mẹ đã tôn trọng quyết định của bé".

Với chị Nhi, thời gian luyện tập vừa qua, dù ngắn ngủi nhưng mỗi ngày được xuất hiện trong đoàn diễu binh đều là khoảng thời gian đáng nhớ của bé Trâm và các chú bộ đội. Hình ảnh của những người bộ đội Cụ Hồ cũng nhờ đó mà trở nên gần gũi, thân thiết hơn rất nhiều so với ấn tượng trước đó của chị.

“Ngày nào cũng là ngày đáng nhớ của con với các chú. Các chú vừa tập luyện, vừa đùa vui cùng con. Nhưng kỷ niệm nhớ nhất với con có lẽ là đồng chí Long - người bế con trên vai. Bé rất quý chú và hay rủ chú về nhà chơi. Chú Long cũng qua nhà thăm và mua quà cho bé", chị Nhi vui vẻ nhớ lại.

Bé Trâm khá thân thiết với đồng chí Long - người cõng bé trên vai. Ảnh: NVCC

Thời tiết Điện Biên những ngày luyện tập luôn oi nóng, đến ngày chính thức diễn ra lễ diễu binh, diễu hành lại không ngừng mưa lớn. Mặc dù vậy vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến tinh thần của bé Trâm.

“Tuy thời tiết oi nóng nhưng bé vẫn tràn đầy năng lượng, không hề mệt mỏi, chán nản hay uể oải. Hôm nào được nghỉ không tới sân vận động, bé lại hỏi mẹ bao giờ tiếp tục. Thường 7 giờ sáng, bé sẽ có mặt ở sân luyện tập, có một số ngày phải đến sớm hơn, từ 5h30 đã phải có mặt nhưng bé vẫn luôn vui vẻ, khi về lại líu lo kể chuyện mẹ nghe".

Dù không thể cùng con đến sân theo dõi luyện tập nhưng chị Nhi vẫn luôn dõi theo con qua các khung hình mà ông nội gửi lại hay trên sóng truyền hình. Chị cũng luôn động viên bé nở nụ cười thật tươi.

Em bé Điện Biên dưới mưa khiến triệu người xúc động: Vừa về đến nhà vẫn không quên hỏi mẹ con cười có tươi không? - Ảnh 5.

Ảnh: TTXVN

Chị Vương Ý Nhi vốn là một cô gái Thái. Chính vì vậy, chị cũng vô cùng tự hào khi con gái nhỏ yêu thương của mình có thể xuất hiện trong bộ trang phục của dân tộc mình trong buổi lễ diễu binh ngày 7/5.

“Bộ váy này gia đình tự đặt may riêng cho cháu. Điểm nhấn của trang phục bé mặc là chiếc Piêu. Piêu bình thường sẽ không có của trẻ em nhưng mẹ đặt làm riêng cho con để tôn có điểm nhấn hơn", chị kể.

Hiện những hình ảnh về "em bé Điện Biên" Trần Vy Trâm vẫn đang được chia sẻ rất nhiều trên các trang MXH. Về câu chuyện này, chị Nhi bộc bạch, bản thân vừa mừng vừa lo: "Dù sao việc nổi tiếng trên mạng cũng có hai mặt, mình cũng lo có thể ảnh hưởng đến tuổi thơ của con. Chỉ mong con có một cuộc sống bình thường và hồn nhiên đúng với lứa tuổi".