Đại học đừng học đại, bởi quãng thời gian này không chỉ cung cấp cho bạn tri thức mà còn cả kỹ năng, kinh nghiệm để tự tin bước vào đời. Vậy nên Gen Z đã không ngần ngại lựa chọn trường học trải nghiệm để bồi đắp hành trang trong 4 năm quý giá của mình.
"Với mình, hành trình dạy dỗ và nuôi con trưởng thành giống như đường 1 chiều vậy! Khi có con bạn không thể quay đầu lại! Bạn chỉ có lựa chọn duy nhất, đó là tiến về phía trước!", bà mẹ 2 con cho biết.
Giáo dục “thực hành trải nghiệm” không chỉ dừng ở việc tạo ra các cơ hội cho học sinh được thực hành, trải nghiệm thực tế nhiều hơn so với trước, mà quan trọng hơn đó là đánh thức và nuôi dưỡng trí tưởng tượng, sáng tạo của các bạn trẻ.
Nhờ có tình thương bao la cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi của người mẹ, cậu học sinh cá biệt này đã có cú trở mình ngoạn mục và trở thành sinh viên của trường đại học danh giá hàng đầu Trung Quốc.
Những người Việt thuộc các thế hệ 5X-9X được cộng đồng các nước sở tại vinh danh là hội tụ của tinh hoa trí tuệ Việt. Để chạm đến vạch đích thành công, chắc hẳn họ đã tìm được “chìa khoá mật” nào đó trong tư duy, thói quen, cách đặt mục tiêu và các bước chinh phục thử thách.
Ba tháng trước, không ai có thể đoán định được trường học trên thế giới sẽ đóng cửa, các hãng hàng không dừng bay, biên giới các quốc gia đóng cửa, và hàng tỉ người được yêu cầu ở nhà, hạn chế giao tiếp xã hội...
Ngôn tình có sức hấp dẫn kỳ lạ, đọc vào đôi khi không rời được ra. Có lẽ, sự tò mò về tình yêu và theo đuổi những câu chuyện éo le, cũng là bản tính của loài người. Tuy nhiên, cha mẹ sẽ cho con đọc ngôn tình từ khi nào?
Điểm yếu của hệ thống giáo dục hiện thời là thay vì ươm mầm tình yêu với tri thức cho học trò lại hủy hoại nó. Thay vì nuôi dưỡng sự sáng tạo thì bóp chẹt cho nó chết đi.
Trong một đoạn phim ngắn mang tên "Con tôi đâu rồi?" vừa mới được tung ra đã mang lại một sự bất ngờ lớn cho phụ huynh, đồng thời đưa ra một giải pháp cứu cánh cho các con trong dịp hè này.