Giới trẻ Đà thành háo hức chờ đón mùa lễ hội Latino

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 09/06/2018

Lần đầu có cơ hội được trải nghiệm không khí lễ hội La Tinh kéo dài hết cả mùa hè và hơn hết chính là cơ hội được tận mắt nhìn thấy Luis Fonsi trong 2 ngày đại nhạc hội đặc biệt của lễ hội, giới trẻ Đà Nẵng đang đếm ngược từng giờ cho tới TropiCoco – Loco Summer.

Có quá nhiều thứ khiến cho giới trẻ cả nước cảm thấy ghen tị với 500 anh em Đà Nẵng. Đó có thể là một bờ biển xinh đẹp, là một môi trường sống sạch sẽ, là một thành phố trẻ giàu tiềm năng, hay là… TropiCoco – Loco Summer!

Khoan, gượm đã, TropiCoco – Loco Summer là gì và vì sao lại có tên trong danh sách “những điều khiến dân tình cảm thấy ghen tị” với giới trẻ Đà thành?

Rất đơn giản để có lời giải đáp. Chỉ cần đến với thành phố biển sôi động nhất miền Trung những ngày tháng 6 này và hỏi bất kỳ thanh niên nói giọng Quảng Đà nào trên đường về TropiCoco – Loco Summer, chắc chắn bạn sẽ nhận được ngay câu trả lời kèm theo một vẻ mặt háo hức, nôn nao đến khó cưỡng.

Giới trẻ Đà thành háo hức chờ đón mùa lễ hội Latino - Ảnh 1.

Bởi không háo hức sao được, khi đây sẽ là lần đầu tiên, các bạn trẻ được trực tiếp trải nghiệm một mùa lễ hội mang phong cách La Tinh sôi động và cuồng nhiệt hết nấc ở ngay trên quê hương mình. Theo đó, phần lớn không gian của Cocobay, địa điểm diễn ra TropiCoco – Loco Summer, sẽ được trang hoàng theo đúng chất “latino” với nhiều điểm nhấn vô cùng thú vị.

Đó là một Brazil cực kỳ thu hút với sự hiện diện của hàng loạt danh thủ bóng đá xứ Samba trong những bức tranh 3D độc đáo hay những điệu nhảy sexy, nóng bỏng đầy quyến rũ. Đó là Mexico với rượu tequila, mezcal cùng lễ hội tưởng nhớ những người đã khuất nhân văn từng khiến bao người “rụng tim” khi được đưa lên màn ảnh qua bộ phim hoạt hình “Coco – Cuộc hội ngộ diệu kỳ”.

Giới trẻ Đà thành háo hức chờ đón mùa lễ hội Latino - Ảnh 2.

Đó còn là đất nước Cuba anh em được tái hiện qua hình ảnh một khu phố nhỏ mang kiến trúc xinh xắn, rực rỡ từ thế kỷ 17 – 18. Ngồi nơi đây, nhâm nhi những ly rượu rum trứ danh và chụp một bức ảnh selfie đăng “phây”, kiểu gì cũng nhận lại “triệu like” kèm theo comment: “Cuba đẹp quá!”.

Không háo hức sao được khi lễ hội đầy màu sắc này còn là sự kiện ăn chơi nhảy múa dài hơi nhất trong năm, được diễn ra xuyên suốt cả mùa hè này từ ngày 8/6 cho đến ngày 16/9. Và dẫu kéo dài đến vậy, nhưng TropCoco – Loco Summer hoàn toàn không có thời gian chết, ngày nào cũng là lễ, tuần nào cũng có hội.

Nhanh tay triệu hồi ngay giấy bút, để “note” lại lịch “quẩy” nhé. Cụ thể, thứ ba là tiệc karaoke ngoài trời, thứ tư dành cho các tín đồ của bia với Beer Fest, thứ năm thuộc về… ẩm thực châu Á với Kungfu Kitchen, thứ sáu sẽ là đêm La Tinh nóng bỏng, thứ bảy giải nhiệt với “pool party” và chủ nhật dành cho ẩm thực truyền thống tại Chợ Xưa.

Bên cạnh những hoạt động cố định hàng tuần, TropiCoco – Loco Summer còn có rất nhiều những sự kiện hấp dẫn khác như Coco Football Fanfest – điểm hẹn cho các fan của túc cầu giáo mùa World Cup năm nay, Miss Vietnam 2018 – đấu trường sắc đẹp danh giá của Việt Nam hay Coco Chef Champion Ship – sân khấu của những đầu bếp nhí đầy tài năng.

Và cuối cùng, không háo hức sao được, khi đây còn là cơ hội có một không hai để được tai nghe mắt thấy Luis Fonsi, chủ nhân bản “hit” tỷ view Despacito, bằng xương bằng thịt chứ không phải qua Youtube. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, bởi nam ca sĩ điển trai người Puerto Rico sẽ góp mặt trong đại nhạc hội Cocofest 2018, một trong những sự kiện trọng tâm của TropiCoco – Loco Summer.

Giới trẻ Đà thành háo hức chờ đón mùa lễ hội Latino - Ảnh 3.

Chắc chắn, chủ nhân của một loạt giải thưởng Grammy danh giá năm 2017 sẽ khiến cho khán giả Việt phải “lên nóc nhà, bắt con gà” vì những phần trình diễn vô cùng sôi động và cuồng nhiệt. Luis Fonsi sẽ cùng với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới và Việt Nam góp phần thổi bùng ngọn lửa La Tinh cho mùa lễ hội năm nay. Đó là những ngôi sao nào? Hãy cùng chờ bật mí trong những bài viết tiếp theo nhé!.

Quả thực, chỉ với chừng đó lý do thôi là đã quá đủ để TropiCoco – Loco Summer khiến cho dân tình phải chép miệng ước ao: “Giá như mình là người Đà Nẵng!” Thế nhưng, thay vì nói câu “giá như” và mơ về một điều không thể, tại sao không làm một việc thực tế hơn là xách ba lô lên và đi nhỉ? Còn chần chừ gì mà không thẳng tiến đến Đà Nẵng để có một mùa hè khó quên với tinh thần La Tinh tràn trề năng lượng, hỡi các bạn trẻ!