Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành "lần đầu tiên" cho người yêu

JC, Theo Trí Thức Trẻ 15:16 21/08/2018

Một chi tiết đáng chú ý trong những tập đầu tiên của Như Ý Truyện đã khiến khán giả cảm thấy Càn Long thật dễ thương.

Sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ cũng đã được tận mắt xem Càn Long "Hoắc Kiến Hoa" và Như Ý "Châu Tấn" bằng xương bằng thịt qua Hậu Cung Như Ý Truyện. Bỏ qua loạt sạn thái hậu đeo bông tai chuột Mickey, quảng cáo "cạnh tranh" tới nỗi tràn màn hình. Thì bộ phim đã chứng tỏ được sức hút của mình khi liên tục khiến cho hệ thống của Tencent liên tục phải xin lỗi người dùng về lỗi hệ thống do lượt truy cập quá đông. Đặc biệt, trong tập 2 có một chi tiết khiến khán giả cảm thấy Càn Long thật... dễ thương!

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 1.

Ở hai tập đầu, Như Ý vẫn còn là Thanh Anh. Là bạn thanh mai trúc mã với Tứ a ca Hoằng Lịch (Càn Long sau này). Sau khi Tam a ca mưu đồ thâu tóm triều chính, Ung Chính quyết định xoá tên khỏi hoàng tộc Nghi Tu hoàng hậu tuy là kế mẫu cũng không tránh khỏi liên can. Bị Ung Chính giam vào trong Cảnh Nhân Cung. Lúc này Tứ a ca Hoằng Lịch đang tuyển đích phúc tấn. Vốn dĩ Hoằng Lịch muốn chọn Thanh Anh (Như Ý), tuy nhiên ngay đó Ung Chính ngăn cản vì cho rằng Thanh Anh là cháu của Nghi Tu hoàng hậu, Ung Chính không muốn người của gia tộc Ô Lạp Na Nạp trở thành đích phúc tấn của Hoằng Lịch. Bởi vì vị trí này sau này sẽ trở thành hoàng hậu của Đại Thanh.

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 2.

Hoằng Lịch trao ngọc như ý cho Thanh Anh, quyết chọn nàng làm đích phúc tấn

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 3.

Ung Chính quyết tâm "chia loan rẽ thuý" không cho phép Tứ a ca lập Thanh Anh làm đích phúc tấn

Ngay sau đó, Hoằng Lịch đã đến cầu xin Ung Chính được cưới Thanh Anh làm đích phúc tấn. Tuy nhiên dưới lời khuyên nhủ của Ung Chính, cùng trọng trách chia sẻ trách nhiệm gánh vác giang sơn sau này. Hoằng Lịch đồng ý lập Phú Sát Lang Hoa làm đích phúc tấn, Cao Hy Nguyệt là cách cách, Thanh Anh trở thành trắc phúc tấn. Đồng thời Ung Chính cũng phong Tứ a ca trở thành Bảo Thân Vương.

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 4.

Ngày nạp trắc phúc tấn cùng cách cách vào vương phủ

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 5.

Bảo Thân Vương Hoằng Lịch cùng "vợ lớn" Phú Sát Lang Hoa đón trắc phúc tấn cùng cách cách vào phủ

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 6.

Nhưng người được "tân lang" Hoằng Lịch chọn thị tẩm là Thanh Anh (Như Ý)

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 7.

"Tình chàng ý thiếp" – cả hai liên tục thả thính nhau

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 8.

Hoằng Lịch tiết lộ bí mật động trời cho Thanh Anh, chàng vẫn chưa làm "chuyện ấy" với đích phúc tấn Phú Sát Lang Hoa. Hoằng Lịch muốn "thị tẩm" với Thanh Anh đầu tiên.

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 9.

Cao Hy Nguyệt bất ngờ khi nghe tin đích phúc tấn Phú Sát Lang Hoa chưa được thị tẩm mà đích phúc tấn Thanh Anh lại được "hưởng" trước

Góc dễ thương Như Ý Truyện: Từ chối Phú Sát, Càn Long để dành lần đầu tiên cho người yêu - Ảnh 10.

Biểu cảm "không vui không buồn" của Lang Hoa khi nghe tin Thanh Anh được thị tẩm.

Cuối tập 2, cả vương phủ nhận được tin Ung Chính hoàng thượng băng hà. Trận chiến hậu cung chính thức bắt đầu.