Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh

Thu Hường - Ảnh: Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:37 04/02/2017

Tối nay (ngày 4/2 tức mùng 8 tháng giêng), hàng nghìn người dân Thủ đô kéo về Tổ đình Phúc Khánh dự lễ dâng sao giải hạn. Đoàn người ngồi kín mọi khoảng trống trong chùa và vỉa hè đường Tây Sơn.

Theo quan niệm của nhiều người, mỗi năm một độ tuổi sẽ do các sao chiếu mệnh khác nhau. Sao chiếu mệnh sẽ phụ thuộc vào năm sinh và giới tính. Những người bị sao xấu như La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô chiếu mạng thường tìm cách cúng sao để cầu an, tránh khỏi tai ương.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp cúng sao giải hạn, người dân Thủ đô lại ùn ùn kéo nhau tới chùa Phúc Khánh làm lễ. Các khóa lễ dâng sao giải hạn bắt đầu từ ngày 8 tháng giêng, khởi đầu là sao La Hầu, ngày 15/1 (âm lịch) là giải hạn sao Thái Bạch và 18/1 là sao Kế Đô.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 1.

Từ 5h chiều, sân chùa Phúc Khánh đã chật kín người. Ảnh: Phương Thảo.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 2.

Rất nhiều người đăng kí sát giờ làm lễ. Ảnh: Thu Hường.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 3.

Người dân hành lễ bên trong chùa. Ảnh: Thu Hường.

Mặc dù mới là lễ cúng giải hạn cho những người bị sao La Hầu chiếu mạng nhưng tối nay, dòng người đổ về chùa Phúc Khánh vẫn rất đông. Từ khoảng 5h chiều, mọi chỗ trống bên trong chùa đều được người dân ngồi kín. Đến khoảng 18h30, nhà chùa đóng cửa, các lối đi lại đều chật cứng và người dân bắt đầu kéo nhau ra ngoài đường, ngồi kín vỉa hè phố Tây Sơn (đoạn gần Ngã Tư Sở).

Mặc dù lực lượng an ninh túc trực khá dày, liên tục phân luồng giao thông nhưng cảnh ùn tắc vẫn khó tránh khỏi.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 4.

Biển người ngồi kín ngoài đường Tây Sơn, hướng về phía chùa Phúc Khánh.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 5.

Nhiều người dân lặng lẽ chắp tay cầu nguyện.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 6.

Ai cũng thành tâm cầu khấn.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 7.

Ngay cả những cậu bé mới lớn.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 8.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 9.

Năm nay BTC phát ghế miễn phí cho người dân.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 10.

Quang cảnh đường Tây Sơn nhìn từ trên cao.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 11.

Dù lực lượng an ninh tích cực phân luồng giao thông nhưng vẫn xảy ra ách tắc.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 12.

Tuy nhiên, do lượng người đến làm lễ không đông bằng Đại lễ cầu an nên lực lượng an ninh vẫn không chốt đường, cấm phương tiện lưu thông qua chùa.

Theo nhiều người dân chia sẻ, từ trước ngày dâng sao giải hạn, rất nhiều người đã kéo đến chùa Phúc Khánh ghi tên, dâng tiền đăng kí. Mức phí năm nay là 150.000 đồng, tăng cao hơn 50.000 đồng so với mọi năm.

Lễ dâng sao giải hạn tại ngôi chùa này được nhiều người đánh giá cao vì tính đơn giản, tự tâm. Nhiều người không vào được bên trong chùa cũng không cần thắp hương, dâng lễ. Họ lặng lẽ mang ghế ra ngồi từ xa, chắp tay cầu nguyện.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 13.

Du khách chen chân lấy lộc.

Hà Nội: Biển người ngồi kín vỉa hè chờ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - Ảnh 14.

Khung cảnh lúc này khá hỗn loạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày