Hà Nội đã "quên" Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải!

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 09:56 06/10/2016

Sau hơn 2 tháng ra mắt chính thức, tựa game Pokemon Go từng khiến nhiều game thủ mê mẩn nay đã hạ nhiệt một cách rõ ràng, bằng chứng là ngày càng có nhiều người gỡ bỏ nó khỏi điện thoại của mình.

Ngày 6/8, Pokemon Go được chính thức phát hành tại Việt Nam, tựa game được tải miễn phí và chơi được trên cả hệ điều hành IOS lẫn Android khiến số lượng người chơi đạt đến mức khổng lồ. Cách chơi mới lạ, tương tác đỉnh cao giữa hai thế giới thực và ảo... khiến rất nhiều người cảm thấy háo hức, tò mò muốn thử sức.

Thế nhưng, sau hơn gần 2 tháng ra mắt chính thức, đến nay, trò chơi này đã bị rất nhiều game thủ gỡ bỏ bởi hàng loạt lý do khác nhau.

Game thủ Hà Nội, Đà Nẵng bắt đầu nhàm chán

Theo ghi nhận ở Hà Nội, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trước đây thường tập trung rất đông game thủ Pokemon thì nay chỉ còn lác đác vài người. Nhiều người cho biết, sau một thời gian chơi thử, đến nay, họ đã gỡ bỏ ứng dụng này vì cảm thấy rất nhàm chán.

"Mình đã chơi đến level 22 nhưng rất nản, cảm giác không biết đến khi nào mới có cảm giác của người thắng cuộc. Việc phải di chuyển mới lấy được Pokeball và bắt được nhiều Pokemon khiến mình cảm thấy rất mất thời gian, tốn công sức", anh Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự.

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 1.

Tuy là cuối tuần nhưng lượng game thủ tập trung tại khu vực Hồ Gươm khá vắng.

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 2.

Chỉ thỉnh thoảng, quanh hồ Hoàn Kiếm mới tìm thấy người chơi game lớn tuổi như thế này.

Theo anh Hoàng, mục tiêu chính của người chơi trong game là bắt được càng nhiều con Pokemon càng tốt, cách bắt cũng rất dễ dàng và không đòi hỏi nhiều kỹ năng. Vì ganh đua nên nhiều người còn bỏ tiền để mua vật phẩm thu hút Pokemon nhằm "thả thính", gia tăng tốc độ bắt Pokemon. "Điều đó khiến nó trở thành một trò chơi nhàm chán do không đòi hỏi kỹ năng và tốn tiền vô ích", anh Hoàng nói thêm.

Từng tràn ra đường vào ban đêm để bắt Pokemon nhưng đến giờ, chị Hồng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng phát chán với trò chơi này. "Mình ra đường ban đêm để săn những con Pokemon hiếm. Trò chơi này mới đầu làm cho mình rất ham thích nhưng càng chơi càng thấy chán vì không có nhiều điều mới lạ, các tính năng cập nhật cũng khá chậm".

Sau một lần đi làm trễ vì mải bắt Pokemon, chị Hồng cảm thấy không thể để trò chơi này tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vì thế, chị đã gỡ bỏ nó khỏi điện thoại và cũng không có ý định sẽ tải lại.

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 3.

Những con Pokemon quen thuộc bắt mãi cũng khiến người chơi nhanh chán.

Phàn nàn về trò chơi từng "khuynh đảo" giới game thủ, anh Tùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại cho rằng điều tệ hại nhất của Pokemon là nó quá dễ bị hack. "Mình phải di chuyển ra ngoài mới bắt được Pokemon nhưng có những người lười biếng, ở nhà hack gps, thay đổi cả google map để bắt Pokemon trong nhà khiến game này mất đi ý nghĩa ban đầu và không còn thú vị nữa".

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 4.

Anh Tùng cho rằng điều tệ hại nhất là trò chơi này quá dễ bị hack.

Bên cạnh đó theo ghi nhận tại Đà Nẵng, số lượng game thủ Pokemon Go cũng đã giảm đi đáng kể. Nếu như cách đây khoảng 2 tháng, khu vực này mỗi buổi tối tập trung hàng trăm người đi bắt Pokemon thì giờ đây số lượng game thủ đến đây đã giảm rõ rệt.

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 5.

Lượng game thủ tại khu vực sông Hàn đã giảm đi rõ rệt.

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 6.

Tuy vẫn còn nhiều nhóm bạn chơi Pokemon Go nhưng không còn nhiều như thời điểm ban đầu.

Theo bạn Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1994, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết: "Bây giờ mỗi tối rảnh rỗi thì mình vẫn hay xuống cầu sông Hàn để bắt Pokemon. Thật sự thì mình không còn hào hứng với trò chơi này như trước đây nữa nhưng vì người yêu không có, ở nhà mãi cũng chán nên mỗi tối mình hay xuống đây tụ tập lập team đi bắt Pokemon để tìm niềm vui thôi".

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 7.

Còn bạn Trần Duy Minh, một sinh viên năm 3 trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng cũng cho biết: "Ban đầu em còn thích vì game này mới lạ, nhưng dần dần, suốt ngày cũng chỉ ngồi một chỗ, "thả thính" bắt Pokemon nên dần thấy chán. Đánh Gym thì mất thời gian, kể cả thắng thì cũng không đủ rảnh ở lại gym suốt ngày chỉ để nhận được ít phần thưởng pokecoin. Do vậy, bây giờ thỉnh thoảng rủ được vài đứa bạn thì tụi em mới tới đây chơi, bàn chuyện Pokemon thì ít, chủ yếu là "tán phét" cho đỡ chán thôi".

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 8.

Nhiều cặp đôi cũng đưa nhau ra dọc bờ sông Hàn để… bắt Pokemon

Sài Gòn vẫn nhộn nhịp người chơi cả ngày lẫn đêm

Ở Sài Gòn, Pokemon Go tuy đã hạ nhiệt so với thời điểm mới phát hành, tuy nhiên lượng game thủ tham gia trò chơi vẫn còn khá đông. Theo ghi nhận thì lượng người chơi tại công viên Tao Đàn và bến Bạch Đằng luôn đông đúc dù là ngày trong tuần.

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 9.

Tại công viên Tao Đàn - thánh địa Pokemon Go ở Sài Gòn, lượng game thủ tập trung bắt Pokemon vẫn khá đông dù không phải là ngày nghỉ.

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 10.

Tại các điểm có nhiều Pokestop gần nhau, người chơi tập trung khá đông.

Bạn Dũng (24 tuổi) chia sẻ: "Thực ra nếu để ý thì sẽ nhận ra là lượng người chơi dạo gần đây đã giảm khá nhiều. Phần do nhà sản xuất game đã thắt chặt hơn trong việc hạn chế những game thủ không lành mạnh, hay hack gym, hack gps. Phần do game chậm update, khiến người chơi bị chán, cái gì cũng vậy mới đầu thì ham mà cứ mãi vậy thì sẽ đâm ra chán thôi."

"Tuy nhiên nếu vào cuối tuần thì lượng game thủ vẫn đông chứ không vắng đâu. Không biết những chỗ khác như thế nào chứ người Sài Gòn vẫn còn mê Pokemo Go lắm!" - bạn Dũng nói thêm.

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 11.

Mỗi khi xuất hiện các con Pokemon quý hiếm thì lượng game thủ đổ về để bắt vẫn rất đông, không kém gì thời gian đầu.

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 12.

Mọi người hào hứng chia sẻ với nhau kinh nghiệm chơi game và những chiến lợi phẩm của mình.

Một ví dụ nữa trong chuyện Pokemon Go vẫn chưa hạ nhiệt ở Sài Gòn là vào đêm 1/10, sự xuất hiện của 1 chú Pokemon quý hiếm tại hẻm 410 Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) đã khiến các game thủ đổ về đây rất đông dẫn đến tình trạng kẹt xe nguyên tuyến hẻm. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, vì thời điểm đó đã 11h đêm.

Lực lượng chức năng đã có mặt khi lượng game thủ tập trung tại hẻm quá đông gây kẹt xe. Mọi người phải liên tục giải thích đây chỉ là bắt Pokemon. (nguồn clip: facebook)

Pokemon Go đang chọn lọc người chơi?

Việc Niantic liên tục đưa ra các bản cập nhật để hạn chế những game thủ không trung thực đã khiến lượng người chơi giảm rất nhiều. Tuy nhiên ý đồ của nhà sản xuất là chọn lọc lại những game thủ lành mạnh, những người thật sự muốn chơi Pokemon Go một cách công bằng nhất.

Dù Pokemon Go còn nhiều khuyết điểm nhưng ông Đắc (hơn 50 tuổi, Hà Nội) vẫn khá yêu thích trò chơi này. Theo ông, Pokemon có một ý nghĩa rất hay là khuyến khích mọi người ra ngoài và vận động nhiều hơn. "Tôi được các con cài cho ứng dụng này để thường xuyên đi bộ hơn. Tôi thấy khá thích nó nhưng không bị nghiền, chỉ chơi lúc rảnh thôi nên không thấy có vấn đề gì".

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 14.

Dù không còn khiến nhiều người "điên đảo" như trước nhưng trò chơi này vẫn hấp dẫn khá nhiều người.

Theo ông Đắc, sau một thời gian nở rộ, đến lúc này, game Pokemon chỉ còn lại những người chơi "chân chính". "Tôi nghĩ thời gian đầu sẽ có nhiều người chơi vì tò mò nhưng khi cái tò mò này qua đi thì số lượng người chơi sẽ giảm sút, chỉ còn lại những ai thật sự thích hoặc chơi cho khuây khỏa giống như tôi".

Đồng quan điểm với ông Đắc, cô Nga (60 tuổi, Sài Gòn) cũng cho biết: "Giới trẻ thì không biết như thế nào chứ người lớn tuổi như cô thì trò này khá thú vị. Cô có thời gian, nên nếu rảnh thì ra công viên đi dạo rồi chơi Pokemon, vừa không tốn tiến mà còn cảm thấy thoải mái".

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 15.

Cô Nga (60 tuổi) vẫn luôn cảm thấy thú vị với Pokemon Go.

Trong khi đó, Tuấn Anh (sinh viên ĐH Thủy lợi) cũng cho rằng, nếu chỉ chơi game lúc rảnh rỗi và coi nó là một thú tiêu khiển thông thường thì sẽ bớt mau chán hơn. "Mình thấy rất nhiều trò còn nhàm chán hơn như ném bóng, xếp hình... nhưng vẫn rất đông người chơi đấy thôi. Cái chính là mọi người kỳ vọng vào Pokemon và tò mò về nó quá, sau một thời gian thì nó chỉ bớt hot thôi chứ không đến nỗi nhàm chán như nhiều người nghĩ".

Hà Nội đã quên Pokemon Go, Sài Gòn vẫn chơi mê mải! - Ảnh 16.

Pokemon Go dù hạ nhiệt nhưng vẫn là một tựa game khiến không ít người mê mẩn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày