Hà Nội những ngày sau Tết thế này thật dễ khiến người ta ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ vì một sáng, góc phố quen mình hay đi qua bỗng rực rỡ hơn, ấm áp hơn hẳn bởi màu đỏ, màu vàng của những tán cây lộc vừng mùa thay lá.
Hà Nội những ngày này mà chụp 1 tấm ảnh rồi check-in Hàn Quốc hay Nhật Bản thì chắc cũng nhiều người tin lắm! Bởi vì, khung cảnh khắp nơi đều quá đỗi lãng mạn và dịu dàng. Bờ Hồ, Hàng Bông, Hàng Đậu và rất nhiều con phố khác đều khoác lên mình chiếc áo mới của mùa xuân.
Nhiều người còn cho rằng, cứ trồng thật nhiều lộc vừng thì sẽ đến lúc, Hà Nội sẽ có một mùa lá đỏ, lá vàng trở thành "đặc sản" ấn tượng không kém nước bạn. Mùa lộc vừng thay lá mà cứ đẹp mãi thế này thì có khi, khỏi cần đi Hàn hay Nhật ấy chứ!
Lá cây sẽ ngả từ xanh sang vàng, cam rồi bất ngờ đỏ ối
Những sắc lá đẹp đến nao lòng
Hà Nội trong những ngày mùa xuân thế này mang vẻ đẹp rất... Hà Nội, dịu dàng và vô cùng bình yên
Những khung cảnh đẹp chắc khác gì trong một bức tranh
Chỉ một cái cây đã đủ làm cả con phố rực rỡ
Thời gian chuyển màu của lá rất nhanh, chỉ vài ngày hiếm hoi là lá cây sẽ rụng hết
Những vỉa hè ngập lá rụng
Tranh thủ tận hưởng những ngày đẹp nhất trong năm này đi thôi!